Vừa ân ái với tôi xong, em 'à ơi' với hai người khác

Vô tình tôi phát hiện em lưu những tin nhắn tình cảm yêu thương với 2 người.

Người yêu cũ đã chia tay rồi nhưng còn níu kéo nên nhắn tin tình cảm, còn người hiện tại đang tán tỉnh thì em và người đó có cảm tình nhưng cũng kết thúc rồi.

Thực sự khi viết nhưng dòng này tôi rất hoang mang và buồn bã vô cùng, mọi thứ dồn nén làm tôi không thể chịu nổi. Tôi năm nay 24 tuổi, quê ở miền Trung, ra trường và đi làm được một năm, cách đây 10 tháng tôi gặp em, lúc ấy em đang học năm nhất đại học. Những cuộc trò chuyện qua điện thoại khi tôi đi công tác xa, từ những đoạn chát trên Facebook, tôi và em dần xích lại gần nhau hơn, 3 tháng sau chúng tôi chính thức nói lời yêu.

Tôi, người đã một lần tan vỡ mối tình đầu thời đại học, sau khi yêu em rất trân trọng và nâng niu và cũng như tất cả những người đang yêu thật lòng, đều mong sau này sẽ cưới nhau và chung sống hạnh phúc. Mọi thứ đẹp đẽ cứ thế trôi đi, chúng tôi quan tâm nhau từng chút một, càng ngày tôi càng cảm nhận rõ hơn hạnh phúc trong tình yêu với em.


Ảnh minh hoạ

Nói yêu nhau được một tháng tôi có hỏi em về vấn đề trinh tiết, lúc hỏi tôi cũng chỉ muốn biết sự thật thôi, còn thì tốt mà không còn thì tuy hoàn cảnh mà có thể thông cảm được. Em nói đã trao trong trắng cho tình yêu đầu, hơn 7 tuổi, làm tận miền Nam. Tôi có buồn vài ngày nhưng rồi nghĩ xã hội thời nay không nên quá định kiến việc đó, miễn sao lúc này đối xử với nhau thế nào, tôi hỏi rõ em rằng thế đã quên hẳn người ta chưa mà bắt đầu lại với tôi, em trả lời đã quên hết. Tôi yên tâm về câu chuyện em kể, chuyện tình của chúng tôi cứ thế trôi đi được 2 tháng nữa.

Trong thời gian này chúng tôi đã vượt giới hạn, tôi sang nhà em chơi, được gia đình nội ngoại biết mặt, yêu quý. Những tưởng mọi chuyện như thế sẽ êm đẹp, nhưng tôi đã lầm. Sau khi yêu nhau được 3 tháng, một lần do em bị đau tôi phải chở đi khám bệnh, lúc em đang nằm truyền nước tôi lấy điện thoại em chơi game và xem ảnh, vô tình phát hiện ra em lưu những tin nhắn tình cảm yêu thương với 2 người.

Tôi gặng hỏi ngay lúc đó em nói rằng của người yêu cũ và một người hiện tại đang tán tỉnh em. Tôi tức giận chở em về, sau đó im lặng với em khoảng một tuần. Trong thời gian này em gọi điện nhắn tin giải thích nhiều thứ, em nói người yêu cũ đã chia tay rồi nhưng còn níu kéo nên nhắn tin tình cảm, còn người hiện tại đang tán tỉnh thì em và người đó có cảm tình nhưng cũng kết thúc rồi. Những tin nhắn này được nhắn vào khoảng thời gian chúng tôi yêu nhau, thậm chí có tin còn được nhắn ngay sau lần tôi với em làm chuyện đó.

Tôi nói chia tay, em níu kéo, dùng dằng như vậy khoảng 20 ngày rồi nói muốn gặp tôi để nói hết mọi chuyện. Chúng tôi ngồi với nhau 4 tiếng, em kể do hoàn cảnh nhà em nên em có quan niệm sai lầm trong tình cảm. Cụ thể nhà em không hạnh phúc nên những năm cấp 3 em ăn chơi, có quan hệ với khoảng 3 người và quen người yêu cũ, tiếp đó là tôi. Em nói không chắc với tình cảm của tôi nên vẫn nhắn tin gọi điện nói yêu thương với nhiều người, như tìm một chỗ dựa để không phải đau khổ như mẹ phải chịu đựng do bị ba phụ bạc. Tôi ngồi nghe mà như chết lặng.

Sau đó qua lời của em tôi biết em bị bệnh nặng, trong thời gian này em luôn nhắn tin gọi điện nói cần tôi bên cạnh. Thương em, thương hoàn cảnh của em tôi cũng mềm lòng, nghĩ rằng giờ mà bỏ em thì tôi chẳng đáng mặt đàn ông nữa, những người trước kia sau khi làm chuyện đó cũng bỏ em ra đi, sao tôi không là người ở lại tạo niềm tin cho em bắt đầu một khởi đầu mới? Có lẽ khi đọc đến đây mọi người nghĩ rằng tôi mù quáng nhưng tôi cũng không biết vì sao. Sự đồng cảm vì sống trong một gia đình không hạnh phúc giống em khiến tôi muốn cho chúng tôi một cơ hội, một khởi đầu mới. Chỉ mới bên nhau 3 tháng thôi nhưng tôi đã yêu em quá nhiều.

Khi bắt đầu lại tôi yêu cầu em phải chấm dứt tất cả, đặc biệt chấm dứt với người yêu cũ kia đi. Em trả lời chấp nhận để bên tôi, chặn số điện thoại và Facebook của người đó, tôi yên tâm và chúng tôi trải qua 3 tháng hạnh phúc nữa. Em còn lên Facebook cập nhật đang hẹn hò với tôi và dùng ảnh tôi làm avatar, vậy mà đến hôm nay tôi lại đổ gục xuống vì em tiếp tục phản bội.

Tôi vô tình biết được ngay khi tha thứ và yêu cầu em cắt đứt liên lạc với người yêu cũ thì em đã lập một tài khoản Facebook mới để liên lạc với người đó. Đọc những đoạn chát của em tôi nhận ra lúc đó em có nói chia tay với người này, nhưng lập ra một tài khoản để theo dõi thông tin của anh ta. Cách đây 2 ngày em có chát tiếp tục, nói yêu người đó và muốn người ta quay lại. Em còn chát với em ruột của người đó và mong em này giúp em quay lại với người cũ. Đặc biệt em có nói về bệnh tình nặng của mình để mong níu kéo người ta, giống cách mà lần trước em đã nói để khiến tôi nghĩ lại và tha thứ cho em.

Tôi thật sự sốc khi biết sự thật này và hỏi em, lúc đầu em chối quanh co, thề sống thề chết rằng rằng chỉ có gọi điện thoại hỏi thăm về công việc, gia đình. Sau khi tôi đưa ra bằng chứng thì em bắt đầu im lặng và biết không thể chối cãi em đã nói hết ra rằng đột nhiên em nhớ người ta và phản xạ không thể kiểm soát, liên tục 3 ngày liền em lên tài khoản Facebook lập riêng kia và dùng một sim điện thoại khác để liên lạc níu kéo. Sau đó người này đã từ chối, vì quá hận em lúc trước đã nói chia tay nên không đồng ý quay lại, còn chửi mắng em. Em cảm thấy có lỗi với tôi, mong tôi tha thứ, em sẽ bù đắp.

Nói thật tôi còn yêu em nhưng cảm thấy sợ con người em, không hiểu sao em lại đối xử với tôi như thế. Đã hai ngày em liên tục nhắn tin gọi điện cho tôi để níu kéo, mong tôi tha thứ. Tôi sau cú sốc này chẳng thể suy nghĩ được nên làm thế nào. Nếu là người ngoài cuộc có lẽ tôi sẽ biết phải làm gì, nhưng giờ trong cuộc thật quá khó để suy nghĩ. Xin mọi người cho tôi lời khuyên. Chân thành cảm ơn.

Theo Vnexpress

Tin tức mới nhất