Tên trộm ranh mãnh

Mấy hôm sau tên trộm đã trở lại, nhưng hắn ta không hề động đến một món nữ trang rẻ tiền mà ông Grey định nhử.

Tên trộm ranh mãnh

Ông Grey có một cửa hàng trang sức nằm ngay mặt phố chính ở một thị trấn nhỏ. Ông bán đồ trang sức, các loại đồng hồ và rất nhiều đồ nữ trang quý giá.

Được vài năm suôn sẻ, nhưng trong vòng một tháng trở lại đây cửa hàng của ông bị trộm viếng thăm tới hai lần, và lần nào cũng bị mất rất nhiều đồ nữ trang. Ba tuần sau cảnh sát vẫn chưa làm sao tóm được tên trộm. Vì vậy, ông Grey quyết định sẽ tự mình giải quyết.

Ông mua một chiếc chiếc máy quay tia hồng ngoại hiện đại nhất lắp ngay cửa ra vào và nó sẽ chụp ảnh bất cứ kẻ nào bẻ khóa lẻn vào ban đêm, ông còn bày vài món nữ trang rẻ tiền phía trước máy quay để câu tên trộm

Mấy hôm sau tên trộm đã trở lại, nhưng hắn ta không hề động đến một món nữ trang rẻ tiền mà ông Grey định nhử. Hắn trộm luôn chiếc máy quay trị giá đến hơn 4.500.000 đồng.

Chó dữ

Một người đàn ông bước vào quán nhậu và ngồi cạnh một người có con chó dưới chân. “Con chó của ông có cắn người không?”

“Không”

Chỉ một giây sau khi nghe câu trả lời, ông ta bị con chó ngoạm một miếng to vào chân.

“Sao ông bảo con chó của ông không cắn”, người đàn ông quát to.

“Đó có phải chó của tôi đâu!?!!”

Theo Dân Việt


truyện cười

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao