Thà ế vui, ế khỏe còn hơn yêu phải người không tử tế để khóc cả đời
Yêu phải người không tử tế thì thà ế cho khỏe, cho tự do, vui vẻ và để cho những kẻ khác thèm. Chẳng gì bằng cuộc sống an nhiên, tự do làm điều mình thích, không ai có quyền làm mình đau.
Ai cũng bảo độc thân thì tìm ai đó mà yêu đi, không thì yêu đại một ai đó cho có đỡ tủi thân, xấu hổ với bạn bè. Thế nhưng tình yêu đâu phải chuyện đùa, thích là yêu không thích là thôi chứ? Yêu thì dễ lắm, nhưng gắn bó được với nhau không mới là chuyện đáng bàn. Yêu được người tử tế thì không sao, nhưng yêu phải người không tử tế thì ngày nào cũng phải tự lau nước mắt, đau đớn trong lòng. Yêu như thế, thà ế vui, ế khỏe còn hơn.
Tình yêu là hành trình đi đến hạnh phúc , muốn có hạnh phúc thì cả hai phải tìm hiểu nhau thật kỹ trước khi gật đầu làm người yêu của nhau. Con trai thì dễ yêu nhưng cũng dễ chán, còn con gái thì khó yêu nhưng một khi yêu vào rất sâu đậm có khi chia tay rồi mà phải mất cả đời mới quên được hình bóng người đó, bởi mình đã yêu họ quá nhiều, họ gieo những niềm đau khiến mình không thể quên được.
Yêu phải người không tử tế không khác gì dẫm vào đinh, nếu không buông bỏ tình yêu ấy nó sẽ khiến ta đau, đau nhức nhối ngày này qua ngày khác. Yêu mà suốt ngày phải khóc, phải nhìn người yêu đối xử tệ bạc với mình thì liệu có hạnh phúc, có đáng nên yêu không? Tình yêu ấy đã cho bạn bao ngày vui, bao nhiêu ký ức đẹp hay chỉ là niềm đau, nước mắt và bất hạnh?
Yêu phải người không tử tế thì thà ế cho khỏe, cho tự do, vui vẻ và để cho những kẻ khác thèm. Chẳng gì bằng cuộc sống an nhiên, tự do làm điều mình thích, không ai có quyền làm mình đau. Nhưng khi yêu phải người không tử tế, ngày nào của bạn cũng là ngày buồn rười rượi, người yêu đối xử với bạn một cách thậm tệ, anh ta sẵn sàng làm bạn tổn thương , hả hê trên nỗi đau bạn phải gánh chịu. Yêu một người như thế không đáng, phí hoài tuổi trẻ , tuổi thanh xuân của mình con gái ạ.
Để chắc chắn phần trăm yêu đúng người, đúng thời điểm các bạn hãy tìm hiểu đối phương thật kỹ trước khi nhận lời yêu anh ta nhé. Tốt nhất là hãy thử thách anh ấy bằng một vài chiêu thử lòng đơn giản, cảm thấy anh ta đủ tốt, yêu bạn nhiều thì làm bạn gái không thì cứ độc thân nhé con gái . Đừng dại đặt hạnh phúc , tuổi trẻ của mình vào một người đàn ông tồi, để rồi bạn phải hối tiếc về quãng thời gian thanh xuân của mình.
Thời bây giờ có người yêu là chuyện bình thường, ế mới là đặc sản, là của hiếm con gái ạ. Đừng xấu hổ, sợ thua thiệt với hội bạn có người yêu mà yêu đại là bạn tự hủy hoại đời mình đấy. Hãy cứ ế khi chưa sẵn sàng yêu, chưa tìm được người đàn ông tốt với mình để sau này không phải hối hận.
Ế chẳng có gì sai hết, chỉ có yêu nhầm người mới là sai thôi.
Theo Guu.vn
-
3 giờ trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
5 giờ trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
6 giờ trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
7 giờ trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
8 giờ trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
13 giờ trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
1 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
1 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
1 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
1 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
1 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
1 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
1 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
2 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
2 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
2 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
2 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
2 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
2 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
Tin tức mới nhất
-
12 phút trước
-
12 phút trước
-
2 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
9 ngày trước