Tháng 4 rồi mình hẹn hò đi anh!
Tháng 4 về rồi, mình hẹn hò anh nhé! Để em tựa cằm lên vai anh, hít hà hương thơm từ áo anh, chẳng cần nói gì cũng như đã nói hết những điều muốn nói.
Tháng 4 về với cái rét nàng Bân, hẹn hò nhau đi để cùng em dạo loanh quanh phố. Phố mùa này đẹp lắm, những hàng cây xanh ngát xanh, em muốn mình cùng nhau lượn xe vòng vòng, cùng nói những câu chuyện không đầu không cuối. Tựa cằm lên vai anh, hít hà hương thơm từ áo anh, chẳng cần nói gì cũng như đã nói hết những điều muốn nói.
Tháng 4 về với mùa hoa loa kèn trắng xinh, hẹn hò nhau đi để cùng em ngắm nghía. Những đóa loa kèn long lanh sương sớm đẹp khiêm nhường dưới nắng nhạt. Anh chẳng cần mua hoa tặng em, bởi em yêu hoa, nhưng cũng rất sợ lúc hoa tàn. Chúng mình cứ nắm tay nhau, nhìn ngắm thời điểm rực rỡ nhất của loa kèn, anh nhé!
Tháng 4 về với khúc giao mùa bảng lảng của Hà Nội, hẹn hò nhau đi để cùng em nép mình bên quán cóc ven đường. Nắng mới soi xuống long lanh ly trà đá, ngồi trên những chiếc ghế nhựa xanh đỏ, anh và em cùng ngắm đường ngắm phố, ngắm người qua lại. Thi thoảng tay ta đan vào nhau, ngón dài ngón ngắn mà sao vẫn vừa vặn với nhau đến thế!
Tháng 4 về rồi, hẹn hò nhau đi để cùng em nhắn tin, chat chít đến tối muộn, để ngủ quên khi điện thoại vẫn còn trên tay và môi thì vẫn vương vất một nụ cười. Em sẽ kể cho anh nghe những chuyện nhỏ nhặt mà chẳng thể nói cho ai. Rằng sáng nay đi làm suýt nữa thì muộn, rằng chị sếp mới làm kiểu tóc trông hài lắm, rằng con mèo nhà em đã đến mùa rụng lông... Đừng phàn nàn em nhiều chuyện, bởi em cũng chỉ nhiều chuyện với mình anh thôi mà.
Tháng 4 về rồi, hẹn hò nhau đi để cùng em lang thang quán xá, đi một mình nhiều rồi, giờ đi hai mình chắc sẽ vui hơn. Những ngày cuối tuần, có lẽ em sẽ không còn nằm ườn ở nhà đọc truyện, xem phim, cũng không nổi hứng xách xe ra quán cafe quen, nhâm nhi một mình cho đến xẩm tối mới về. Giờ em đã có anh, chúng ta sẽ cùng nhau làm tất cả mọi thứ.
Tháng 4 về rồi, hẹn hò nhau đi để biết những người yêu nhau sẽ làm gì. Em chẳng hiểu tại sao người ta có thể nói chuyện với nhau mãi không mệt, ôm ấp nhau mãi không chán, gặp nhau nhiều thế mà cứ kêu nhớ nhung. Em không hiểu, nên mình hẹn hò nhau nhé anh, để em biết tình yêu là gì.
Tháng 4 rồi, mình hẹn hò đi anh!
Theo Khám phá
-
14 phút trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
11 giờ trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
14 giờ trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
16 giờ trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
17 giờ trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
20 giờ trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
1 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
1 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
1 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
1 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
1 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
1 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
1 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
2 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
-
2 ngày trướcMột năm trước, con trai 4 tuổi của tôi thường phải vào viện vì mắc bệnh lạ. Tiền thuốc men quả thật rất nhiều, nên tôi phải nhận thêm việc, vay mượn để có tiền chạy chữa cho con.
-
2 ngày trướcKhi ông bà nhìn thấy cảnh tượng bên trong thì hoảng hồn không nói nên lời, tôi và chồng thì đỏ mặt cuối đầu.
-
2 ngày trướcSau 5 năm ly thân nhưng vẫn ăn cùng mâm, ngủ cùng phòng, chồng tôi muốn ngừng diễn cảnh gia đình hạnh phúc, anh muốn có người phụ nữ khác để chia sẻ tâm tư.
-
3 ngày trướcTừ nay cô và con sẽ không cần người đàn ông bạc tình bạc nghĩa đó nữa…
Tin tức mới nhất
-
9 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
8 ngày trước