'Thánh nhọ' nhất tháng 6: Đi bar quen được cô em xinh xắn, về nhà 'tán tỉnh' hóa ra là chị họ
'Thánh nhọ' nhất tháng 6: Đi bar quen được cô em xinh xắn, về nhà 'tán tỉnh' hóa ra là chị họ
Không biết có thực sự đang “cô đơn lẻ bóng” hay không nhưng trên khắp các diễn đàn mạng xã hội, nam thanh nữ tú thường xuyên cập nhật trạng thái buồn rầu. Để rồi hàng trăm nhóm kín để mọi người kết bạn làm quen ra đời. Tuy nhiên tìm nửa kia đâu phải dễ dàng như vậy, cả hai phải tự thân vận động. Họ phải đi đến nhiều địa điểm cho giới trẻ rồi làm quen, “thả thính” này nọ.
Anh chàng trong câu chuyện dưới đây đã ý thức được việc “gấu không tự tìm đến mà phải đi tìm” nên thường xuyên ra đường. Mọi chuyện tưởng chừng như đang đi đúng hướng bỗng “đứt dây đàn” bởi người con gái định mệnh ấy lại là chị họ của anh.
“Thánh nhọ” tháng 6 đã tìm được chủ nhân.
Theo anh bạn chia sẻ, anh có đi bar và quen một cô gái xinh đẹp. Về nhà nhắn tin mới vỡ lẽ ra cô gái ấy là chị họ của mình. Cuối bài viết, thanh niên tự hứa sẽ sống chậm lại. Lý do vì sao chắc mọi người đều biết bởi quả “dưa bở” anh mới ăn hơi to!
Kèm với dòng tâm sự là đoạn hội thoại của anh và chị họ. Sự thật cả hai là chị em do một người bà trong họ cho biết. Cả hai khá choáng với sự thật này trong khi tìm được nhau đã khó thế nào!
Cũng thương cảm chàng trai thật nhưng ai cũng phải bật cười.
Ngay sau khi chia sẻ, bài viết nhanh chóng nhận được sự chú ý của đông đảo mọi người. Ai cũng bật cười trước khi an ủi thanh niên số nhọ.
“30 chưa phải là Tết” nha anh bạn. Đọc thấy hình như cả hai đều kết đối phương thì phải nhưng chia buồn anh bạn vẫn là thành viên của hội FA nhé!”, một tài khoản hài hước bình luận.
“Chị họ mà cả hai chưa gặp à? Chắc sau vụ này về hỏi bố mẹ hết họ hàng 2 bên để tránh nhầm lần nữa thì nguy”, tài khoản B.Y bình luận.
Một thanh niên có vẻ FA khoái chí viết: “Sống chậm lại là đúng thôi! Có lẽ mừng thầm với cả thế giới là sắp có người yêu ai ngờ… thôi thì tìm thấy chị gái xinh là bạn chị cũng xinh, vẫn có cơ hội!”.
Theo Sao Star
-
1 giờ trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
6 giờ trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
7 giờ trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
9 giờ trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
10 giờ trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
11 giờ trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
15 giờ trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
1 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
1 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
1 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
1 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
1 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
1 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
2 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
2 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
2 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
2 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
2 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
2 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
3 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
Tin tức mới nhất
-
1 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
9 ngày trước