"Thầy giáo" Bi béo ngượng ngùng dạy học cho các bạn nhỏ dân tộc

(2Sao) – “Bi béo và đồng bọn” đã có buổi dạy học đáng nhớ tại 1 ngôi trường nhỏ.

 Trở lại với cuộc hành Bố ơi, mình đi đâu thế, trong khi các ông bố đang miệt mài
trên chặng đường đi tìm vật liệu xây dựng thì các bạn nhỏ cũng đang làm
một việc ý nghĩa không kém.

 Khi tìm được đường đến nhà bạn Lypan, ngay lập tức “Bi béo và đồng bọn”
tổ chức một buổi họp kín, bàn bạc trước phương án thuyết phục bạn tiếp tục đi học.

Bằng khả năng thuyết phục tài ba của Chíp và Suti cùng với sở trường dụ dỗ của
 Bi và Tốt Ti, cuối cùng thì Lypan cũng đồng ý ngày mai sẽ tới trường học.

 Quay trở về từ nhà Lypan với niềm vui khi đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, các bé
lao ngay vào phụ giúp bố Xuân Bắc thắp điện cho các chú công nhân làm việc.

Các ông bố còn lại cũng trở về nhà sau nửa ngày quay cuồng với cát, sỏi….

 Bữa ăn tối của 4 cặp bố con dường như ngon hơn sau một ngày làm việc cật lực.

Ngày đầu tiên của cuộc hành trình đã trôi qua thật ý nghĩa. Công trình của các
 bố con cũng đang dần được hoàn tất với sự góp sức của rất nhiều
 những tấm lòng hảo tâm.

 Sáng sớm hôm sau, 4 bạn nhỏ háo hức chờ Lypan đến trường.

Niềm vui như vỡ òa khi Lypan đã thực hiện đúng lời hứa.

 Bi béo, Chíp, Suti, Tốt ti cùng nhận nhiệm vụ mới cho buổi sáng là dạy học
cho các bạn nhỏ.

 Buổi dạy đầu tiên của các thầy cô giáo tí hon diễn ra khá ngượng ngùng.

 Trong khi đó, các ông bố cũng đang gấp rút hoàn thành công trình nhanh nhất.

 Lễ khánh thành bảng tên mới của trường diễn ra trong không khí đầm ấm, tràn ngập
 niềm vui sướng, hạnh phúc của tất cả mọi người.

Đ.S
Theo Vietnamnet




Tin tức mới nhất