Thấy vợ "hành động lạ" trước màn hình máy tính, tôi đến gần để rồi tái người vì hoảng hốt
Bắt được tận tay vợ đang xem phim nóng, trong lòng tôi bỗng thấy ám ảnh, nghi ngờ… tôi sợ vợ xa chồng lâu ngày không chịu được lại gây ra chuyện chẳng nên…
Vợ chồng tôi mới cưới nhau được gần 1 năm, chưa con cái gì. Vợ chồng son nên cũng quấn quýt lắm.
Tuy nhiên, đặc thù công việc khiến tôi thường xuyên phải đi làm xa, dân công trình, có những chuyến đi cả tuần, thậm chí nửa tháng.
Vợ tôi là giáo viên mầm non, cô ấy trẻ trung, sành điệu, xinh đẹp. Chúng tôi tâm đầu ý hợp, chẳng bao giờ cãi vã gì, cứ nhìn thấy nhau là vui vẻ, cười đùa. Chuyện ấy của vợ chồng tôi cũng rất hòa hợp. Thỉnh thoảng cũng có chút giận dỗi, nhưng không đáng kể gì.
Cách đây mấy ngày, tôi trở về sau chuyến công tác dài ngày. Hôm ấy tôi biết vợ háo hức lắm, bản thân tôi cũng vậy, vì gần nửa tháng chưa được gần nhau. Thế nhưng lúc tôi ăn cơm xong, có ông bạn gọi đi, tôi uống hơi quá chén nên say khướt, về là vật ra ngủ.
Nửa đêm tầm 2h, tôi tỉnh dậy chẳng thấy vợ đâu. Khát nước quá nên ra ngoài uống, đi xuống phòng khách thấy vợ đang ngồi trước màn hình máy tính. Có lẽ quá say sưa nên cô ấy không phát hiện ra tôi.
Tôi đi lại gần, chết điếng phát hiện ra vợ đang xem phim nóng. Cô ấy thấy tôi, sợ hãi gập vội máy tính vào. Sự ngại ngùng dâng lên đầy gương mặt.
Tôi lắp bắp hỏi vợ, cô ấy sau mấy giây bối rối thì òa lên khóc. Bảo tôi không còn cần vợ nữa, đi mấy tuần trời như thế, vừa về đã nhậu nhẹt, say xỉn, không quan tâm gì đến cô ấy cả.
Hôm đó vợ khóc sụt sùi ôm máy tính về phòng đóng cửa, nhất định không cho tôi vào ngủ chung. Thật sự tôi cũng thấy mình có lỗi khi đi uống rượu để vợ một mình, nhưng cứ nghĩ đến chuyện cô ấy một mình xem phim ảnh giữa đêm là tôi bị ám ảnh. Thật sự là đàn ông xa vợ, tôi cũng chưa bao giờ làm thế. Liệu rằng những tháng ngày sau, nếu tôi cứ đi như vậy, vợ tôi có không chịu nổi mà "làm liều" không?
Tuy nhiên, đặc thù công việc khiến tôi thường xuyên phải đi làm xa, dân công trình, có những chuyến đi cả tuần, thậm chí nửa tháng.
Vợ tôi là giáo viên mầm non, cô ấy trẻ trung, sành điệu, xinh đẹp. Chúng tôi tâm đầu ý hợp, chẳng bao giờ cãi vã gì, cứ nhìn thấy nhau là vui vẻ, cười đùa. Chuyện ấy của vợ chồng tôi cũng rất hòa hợp. Thỉnh thoảng cũng có chút giận dỗi, nhưng không đáng kể gì.
Nửa đêm tầm 2h, tôi tỉnh dậy chẳng thấy vợ đâu. Khát nước quá nên ra ngoài uống, đi xuống phòng khách thấy vợ đang ngồi trước màn hình máy tính. Có lẽ quá say sưa nên cô ấy không phát hiện ra tôi.
Tôi đi lại gần, chết điếng phát hiện ra vợ đang xem phim nóng. Cô ấy thấy tôi, sợ hãi gập vội máy tính vào. Sự ngại ngùng dâng lên đầy gương mặt.
Hôm đó vợ khóc sụt sùi ôm máy tính về phòng đóng cửa, nhất định không cho tôi vào ngủ chung. Thật sự tôi cũng thấy mình có lỗi khi đi uống rượu để vợ một mình, nhưng cứ nghĩ đến chuyện cô ấy một mình xem phim ảnh giữa đêm là tôi bị ám ảnh. Thật sự là đàn ông xa vợ, tôi cũng chưa bao giờ làm thế. Liệu rằng những tháng ngày sau, nếu tôi cứ đi như vậy, vợ tôi có không chịu nổi mà "làm liều" không?
Theo Khỏe&đẹp
-
2 giờ trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
7 giờ trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
9 giờ trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
10 giờ trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
11 giờ trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
12 giờ trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
17 giờ trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
1 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
1 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
1 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
1 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
1 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
1 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
2 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
2 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
2 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
2 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
2 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
2 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
3 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
Tin tức mới nhất
-
2 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
9 ngày trước