5 tiền đạo của ĐT Việt Nam cũng không khá hơn Công Phượng

Công Phượng đang sa sút nhưng số bàn thắng của anh vẫn nhiều hơn cả 5 chân sút đội tuyển Việt Nam cộng lại.

Công Phượng đang sa sút nhưng vẫn khá hơn các đàn anh tại đội tuyển Việt Nam
Công Phượng đang sa sút nhưng vẫn khá hơn các đàn anh khoác áo đội tuyển
Việt Nam. Ảnh: Tùng Lê

Sau 4 vòng đấu tại V.League 2015, Công Phượng vẫn có riêng mình 2 bàn thắng. Đấy là thành tích mà cả 5 tiền đạo của đội tuyển Việt Nam tham dự AFF Cup 2014 đều không có được.

Chân sút sở hữu nhiều pha lập công nhất cho đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2014, Công Vinh (4 bàn), vẫn im hơi lặng tiếng ở Bình Dương. Tiền đạo xứ Nghệ chỉ không có tên trong danh sách thi đấu ở vòng 1. Trong 2 trận đấu sau đó của Bình Dương, anh đều được tung vào sân từ ghế dự bị. Nhưng dù thế trận rất thuận lợi khi Bình Dương đang áp đảo đối thủ, Công Vinh vẫn chưa có được bàn thắng đầu tiên trong màu áo CLB mới.

Tình huống tương tự cũng diễn ra với Anh Đức. Tại V.League 2014, Anh Đức đã đoạt danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất giải. Nhưng bước vào mùa giải 2015, đội trưởng của Bình Dương vẫn chưa thể hiện được bất cứ dấu ấn nào đáng kể.

Sau khi chuyển về thi đấu cho Quảng Ninh, Mạc Hồng Quân được trao một vị trí chính thức trên hàng công của đội bóng đất mỏ. Dù rất khát khao thể hiện nhưng sau 4 vòng, tiền đạo Việt kiều vẫn chưa một lần được xướng tên với tư cách cầu thủ lập công.

Thất vọng nhất trong số các tiền đạo của đội tuyển Việt Nam là trường hợp của Hải Anh tại CLB Đồng Nai. Với 12 bàn thắng tại V.League 2014, Hải Anh cầu thủ nội ghi nhiều bàn thắng nhất. Nhưng sau 2 trận đấu đầu tiên tại V.League 2015, tiền đạo của đội tuyển Việt Nam thậm chí còn không có tên trong danh sách đăng ký thi đấu ở 2 trận kế tiếp của Đồng Nai.

Người khá nhất trong số 5 tiền đạo từng tham dự AFF Cup 2014 là Văn Quyết. Nhưng cũng phải đến vòng đấu thứ 4, Văn Quyết mới có pha lập công đầu tiên trong trận hòa 1-1 của Hà Nội T&T trước Đà Nẵng.

Văn Quyết cũng mới chỉ có một bàn thắng sau 4 vòng đấu. Ảnh: Trường Huy
Văn Quyết cũng mới chỉ có một bàn thắng sau 4 vòng đấu. Ảnh: Trường Huy

Tất nhiên, để đánh giá một tiền đạo, ngoài việc ghi bàn còn là khả năng tham gia và đóng góp vào lối chơi chung. Nhưng khi những cái tên khiêm tốn hơn các tiền đạo của đội tuyển Việt Nam như Tăng Tuấn (Bình Dương), Quang Hải (Quảng Ninh) hay Đình Tùng (Thanh Hóa)… vẫn thay nhau tỏa sáng sau mỗi vòng đấu, khả năng của các học trò HLV Miura rõ ràng đang bị đặt dấu hỏi.

Mặt khác, so với Công Phượng thì tất cả những cái tên vừa nhắc không những đều dày dạn hơn nhiều mà còn sở hữu thành tích đáng nể ở V.League. Cựu thủ quân của U19 Việt Nam mới chỉ đá mùa giải chuyên nghiệp đầu tiên trong sự nghiệp, đặt trong hoàn cảnh HAGL rõ ràng đang thiếu nhiều yếu tố để hỗ trợ anh tỏa sáng, nên việc Công Phượng sa sút tuy đặt ra nhiều mối lo song cũng là điều dễ hiểu.

Công Phượng không thể gồng mình sắm vai người hùng trong mọi trận đấu. Ảnh: Tùng Lê
Công Phượng không thể gồng mình để sắm vai người hùng trong mọi trận đấu.
Ảnh: Tùng Lê

Nói như HLV Graechen thì Công Phượng cũng chỉ là một cầu thủ bình thường. Tiền đạo trẻ của HAGL cần thêm thời gian để trưởng thành và phát triển một cách tự nhiên chứ không phải gồng mình lên để sắm vai người hùng trong mọi trận đấu.  

Theo Trí Thức

Tin tức mới nhất