AC Milan bỏ dở trận giao hữu vì phân biệt chủng tộc

Trận đấu giao hữu giữa AC Milan và CLB Pro Patria, một đội bóng đang thi đấu tại hạng 4 đã bị bỏ dở...

Khi một bộ phận CĐV Patria đã có hành vi phân biệt chủng tộc với các cầu thủ da màu của Milan và họ đã quyết định bỏ dở trận đấu.

Hiện tại Serie A đang trong kỳ nghỉ Đông và để chuẩn bị cho việc trở lại thi đấu vào cuối tuần này, Milan đã khởi động cho các trận đấu sắp tới bằng trận giao hữu với CLB Pro Patria, tuy nhiên đến phút 25 của hiệp đấu đầu tiên, Kevin Boateng đã tức giận nhặt quả bóng và sút thẳng vào đám đông, sau đó cầu thủ này đã cởi áo và rời sân, các cầu thủ Milan cũng hưởng ứng và trọng tài nhanh chóng quyết định hủy trận.


Boateng đã đưa ra phản ứng mạnh mẽ khi bị miệt thị

Trên Twitter của mình, cựu cầu thủ của Tottenham viết: “Thật xấu hổ khi những thứ như vậy vẫn xảy ra…”. Theo cáo buộc của Boateng thì một nhóm cổ động viên của đội chủ nhà đã có hành vi phân biệt chủng tộc với các cầu thủ da màu của Milan. Trong thông báo chính thức của CLB sọc Đỏ -Đen cũng khẳng định không chỉ có Boateng mà còn có  M'Baye Niang, Urby Emanuelson and Sulley Muntari đều bị nhóm CĐV kia miệt thị.

 Liên đoàn bóng đá Italia (FIGC) nhanh chóng ra thông báo sẽ tiến hành điều tra vụ việc. Chủ tịch, Giancarlo Abete  tỏ ra khá tức giận về vấn đề này. “Không thể tưởng tượng được và không thể chịu đựng nổi” là những lời mà Abate nói về sự cố vừa diễn ra, trên website của FIGC ông cũng cho hay: “Chúng ta bắt buộc phải phản ứng lại, không thể im lặng, phải cô lập những tên tội phạm gây náo động đã làm hỏng một trận giao hữu, xúc phạm cả nền bóng đá Italia”.

 Trong khi đó HLV Massimiliano Allegri nói với các phóng viên: “Chúng tôi thất vọng và buồn bởi những gì đã xảy ra. Milan thi đấu với quyền tôn trọng tất cả các cầu thủ. Chúng ta cần phải ngăn chặn những cử chỉ thiếu văn minh. Chúng tôi xin lỗi tất cả những người hâm mộ khác, những người đến đây để có một ngày tuyệt đẹp với trận đâu.Chúng tôi hứa sẽ trở lại, chúng tôi cũng xin lỗi cho câu lạc bộ và cầu thủ Pro Patria, nhưng Milan không thể thực hiện bất kỳ quyết định nào khác”. Trong khi đó, Giám đốc tổ chức sự kiện của Milan, Umberto Gandini cũng ủng hộ quyết định của các cầu thủ, ông nói với BBC Sport: “Điều đó là rất buồn, nhưng chúng tôi đã đưa ra một tín hiệu mạnh mẽ. Các cầu thủ Milan có quyền tự hào về quyết định của mình”.

 Trong nội bộ CĐV của Pro Patria cũng chia rẽ mạnh mẽ vì sự cố này. Ngay khi Boateng và các đồng đội rời sân đấu, phần đông các fan của đội chủ nhà đã la ó và chỉ trích mạnh mẽ nhóm người gây ra sự phân biệt chủng tộc đối với cầu thủ của Milan. Cách cư xử của đại đa số CĐV chủ nhà nhận được sự ủng hộ nhiệt liệt của Boateng khi tiền vệ người Ghana vỗ tay tán thưởng hành động đúng đắn này.

 Theo BBC

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao