Biệt danh đầu tiên của Ronaldo là… mít ướt

Mẹ của Cristiano Ronaldo vừa tiết lộ biệt danh đầu tiên của ngôi sao này khi còn nhỏ.

Bà Dolores Aveiro, mẹ của Ronaldo cho hay ngôi sao người Bồ Đào Nha thường xuyên bị gọi là… “mít ướt” khi còn trẻ con. Ngoài ra, cầu thủ 28 tuổi của Real Madrid còn có những biệt danh khác là “Abelhinha” và “Little Bee”.

Ronaldo bị gọi là mít ướt sau khi thích làm quá cảm xúc
 của mình trong những trận đấu bóng đá.

“Cristiano hồi xưa bị gọi là mít ướt.” Bà Averio nhớ lại. “Những giọt nước mắt sẽ lăn dài trên má của nó mỗi khi đồng đội không chuyền bóng cho nó, hoặc nó hay đồng đội bỏ lỡ các cơ hội ăn bàn. Thậm chí, một đường chuyền không như ý, hoặc ai đó chơi không như kỳ vọng cũng khiến nó khóc được.”

Không chỉ khi còn nhỏ, Ronaldo hiện nay cũng luôn thể hiện cảm xúc rất đa dạng trong các trận đấu bóng đá đỉnh cao. Hồi Euro 2004, ngôi sao này từng khóc nức nở sau khi Bồ Đào Nha của anh bị Hy Lạp đánh bại trong trận chung kết. Ngược lại, năm 2008, Ronaldo khóc vì niềm vui vô địch Champions League cùng Man Utd.

Theo Bongdaso

Tin tức mới nhất