Cầu thủ Anh lừa tiền đồng nghiệp để chơi gái, sắm xe hơi, mua biệt thự

Tờ Daily Mail vừa đưa tin, cầu thủ Michael-McIndoe sau khi thuyết phục các đồng nghiệp đầu tư tổng cộng 30 triệu bảng vào 1 dự án nhưng lại dùng khoản tiền đó để chơi gái, sắm xe hơi, nhà cửa... rồi mới đây tuyên bố phá sản.

Chân dung kẻ lừa đảo Michael McIndoe
Chân dung kẻ lừa đảo Michael McIndoe

Cầu thủ 35 tuổi người Scotland - Michael McIndoe đã bị buộc tội lừa đảo sau khi anh sử dụng khoản tiền đầu tư lên tới 30 triệu bảng của các đồng nghiệp vào những trò giải trí vô bổ đến nỗi bây giờ không còn nổi 1 xu dính túi.

Anh từng được coi là triệu phú trẻ trong làng bóng đá với khả năng tài chính ấn tượng. Đỉnh cao của Michael là vào năm 2011 khi anh luôn xuất hiện ở các bữa tiệc đình đám, được bao quanh bởi các cô nàng chân dài và sử dụng thẻ tín dụng không giới hạn.


Michael McIndoe (ngoặc tròn) đốt sạch tiền vào gái gú, xe cộ

Nhưng hóa ra, việc Michael có nhiều tiền để tiêu xài phung phí thế là do anh đã lừa đảo các cầu thủ khác. Mới đây, cựu cầu thủ Jimmy Bullard cùng với 300 "nạn nhân" khác đã thông báo với cảnh sát để làm sáng tỏ vụ việc trên.

Khi thuyết phục Bullard và các đồng nghiệp khác đầu tư vào 1 dự án kinh doanh, Michael quả quyết họ có thể kiếm được 20% lãi cho mỗi khoản đầu tư trị giá 75.000 bảng. Bây giờ thì tiền đầu tư không những không đòi được, họ cũng không lấy được thứ gì từ Michael vì anh chàng này đang sống nhờ sự trợ cấp của bạn bè và gia đình.

Theo Bongdaplus

Tin tức mới nhất