“Cầu thủ thứ 12” của ĐT Brazil vừa qua đời ở tuổi 60

Clovis Acosta Fernandes, một trong những người hâm mộ mang tính biểu tượng nhất của bóng đá thế giới, đã vừa tìm về với Chúa.

CHf5TvTUcAAMZ6q-757ca
Tấm hình ghép những khoảnh khắc đáng nhớ của Clovis Acosta Fernandes kể từ lần đầu theo chân ĐT Brazil ở World Cup 1990.

Chiều nay (16/9), bệnh viện Santa Casa (Sao Paulo, Brazil) xác nhận Clovis Acosta Fernades, cổ động viên đặc biệt nhất của ĐT Brazil đã qua đời ở tuổi 60 sau 9 năm chống chọi với căn bệnh ung thư.

Tờ Globo là nơi phát đi thông tin và sau đó hàng loạt các phương tiện truyền thông của thế giới dẫn lại. Trang Twitter chính thức của World Cup 2018 sẽ diễn ra trên đất Nga cũng đưa ra thông báo bằng tiếng Bồ Đào Nha.

Brazil-fans-cry-after-7-1-007-757ca
Ông Clovis Acosta Fernandes đã bật khóc khi chứng kiến Brazil bị Đức thảm sát 7-1 ở bán kết World Cup 2014.

Sau khi thông tin này được đưa ra, nhiều cổ động viên trên toàn thế giới đã gửi lời chia buồn tới gia đình ông Clovis Acosta Fernandes. Kể từ lần đầu xuất hiện trước ống kính máy ảnh và truyền hình khi theo chân ĐT Brazil dự World Cup 1990, ông được xem là một trong những người hâm mộ mang tính biểu tượng nhất của bóng đá thế giới.

Một trong những ấn tượng sâu đậm nhất về Clovis Acosta Fernandes chính là những hình ảnh đầy cảm xúc của ông ở World Cup 2014. Chứng kiến thất bại 1-7 của Selecao trước Đức ở bán kết, Clovis Acosta Fernandes đã bật khóc với những giọt nước mắt lăn dài trên má. Nhưng sau đó, với tinh thần thể thao cao thượng, ông cầm chiếc Cúp vàng mô hình chia vui với những người hâm mộ Đức khi thầy trò HLV Joachim Loew lên ngôi vô địch.

8e456750-0787-11e4-84ee-1750e9f1e3b8_451870702-757ca
Ông Clovis Acosta Fernandes chia vui với CĐV Đức sau khi Mannschaft giành chiếc Cúp vàng.

Cho đến trước khi qua đời, ông Clovis Acosta Fernandes đã đi tới trên 60 quốc gia và góp mặt ở hơn 150 trận đấu. Vĩnh biệt ông, người được ví như “Cầu thủ thứ 12” của ĐT Brazil.

Theo Trí thức trẻ

Tin tức mới nhất