CĐV số 1 Nghệ An rơi lệ vì món quà của tiền vệ ĐTVN

Những ngày cận Tết Ất Mùi, người cổ động viên đặc biệt nhất của SLNA và bóng đá Việt Nam, Hồ Quang Nam đã nhận được món quà hết sức ý nghĩa từ tiền vệ ĐTVN, Ngô Hoàng Thịnh.

Ở đội bóng xứ Nghệ, không ai không biết đến cổ động viên Hồ Quang Nam. Do mắc bệnh “đao” nên tuy đã gần 40 tuổi nhưng hình hài anh Nam vẫn giống với một đứa trẻ. Nam “béo”, như cách gọi thân mật của các cổ động viên đồng hương, thậm chí còn không phát âm nổi tên từng cầu thủ.

Hồ Quang Nam (trái) là cổ động viên đặc biệt nhất của SLNA.
Hồ Quang Nam (trái) và tiền vệ Ngô Hoàng Thịnh.

Nhưng bất chấp sự thiệt thòi bẩm sinh ấy, tình yêu bóng đá luôn cháy bỏng trong trái tim và khối óc của người cổ động viên đặc biệt này. Mỗi khi SLNA đá trên sân nhà, dù nắng hay mưa, nóng nực hay lạnh giá, Hồ Quang Nam luôn có mặt trên khán đài để cổ vũ. Đằng sau những tiếng ú ớ phát ra từ người đàn ông có khuôn mặt của một cậu bé là cả một tình cảm mãnh liệt dành cho đội bóng quê hương.

Người Nghệ nổi tiếng vì sự hâm mộ cuồng nhiệt dành cho bóng đá, nhưng nhắc đến Quang Nam ai cũng phải thán phục. Từ lâu, những fan bóng đá trong màu áo vàng đã phong tặng Quang Nam danh hiệu Cổ động viên số 1 của SLNA. Còn đội ngũ từ lãnh đạo, HLV cho đến các cầu thủ SLNA ai cũng hết sức trân trọng tình cảm của Quang Nam.

Trong những ngày cận Tết Ất Mùi, Quang Nam đã nhận được món quà hết sức bất ngờ và ý nghĩa từ tiền vệ Ngô Hoàng Thịnh. Cầu thủ mang áo số 7 của đội tuyển Việt Nam và SLNA không chỉ đến thăm hỏi, tặng quà mà còn dành tặng người cổ động viên đặc biệt chiếc áo đấu "xịn" của mình.

Hoàng Thịnh dành tặng Quang Nam chiếc áo đấu của mình.
Hoàng Thịnh dành tặng Quang Nam chiếc áo đấu của mình.

Hoàng Thịnh dường như nói thay những tâm sự của Quang Nam bằng chia sẻ: “Tết sắp đến rồi nhưng anh đâu hay biết. Niềm vui của anh là mặc chiếc áo đấu của SLNA rồi chạy khắp phố, hồn nhiên như một đứa trẻ được nhận món quà yêu thích. Tôi từng nhìn thấy anh mặc chiếc áo số 7 in tên Hoàng Thịnh nhưng không biết lấy lại từ ai, có khi đó cũng chỉ là chiếc áo nhái ngoài chợ. Nên tôi tặng anh chiếc áo đấu mà chính tôi cũng rất yêu quý để anh có thêm niềm vui trong năm mới”.

Quang Nam không nói được để đáp lại tấm chân tình của tiền vệ đội tuyển Việt Nam dù chỉ bằng câu cảm ơn đơn giản. Nhưng cổ động viên đặc biệt của SLNA đã nhỏ những giọt nước mắt, khi được giáp mặt thần tượng và nhận món quà vô cùng ý nghĩa.

Khoảnh khắc không có khoảng cách nào giữa thần tượng và người cổ động viên đặc biệt.
Khoảnh khắc không có khoảng cách giữa thần tượng và người cổ động viên đặc biệt.

Hạnh phúc của những cổ động viên nhiệt thành đôi khi cũng chỉ đơn sơ là cái khoảnh khắc những thần tượng trên sân cỏ thu hẹp một chút khoảng cách để đến gần với họ hơn. Tết này Quang Nam chắc sẽ rất vui và nhiều cổ động viên khác cũng sẽ cảm thấy ấm lòng. 

Theo Trí Thức

Tin tức mới nhất