Chán chơi chó cảnh, Balotelli chuyển sang lợn cầu may

Chân sút lắm tài nhiều tật Mario Balotelli vừa chính thức giới thiệu "người bạn" 4 chân có cái tên Super với các fan trên Twitter.

Mới đây, "ngựa chứng" Mario Balotelli khoe với hơn 1 triệu người theo dõi trên Twitter thú cưng của mình. Không giống như các đồng nghiệp thích chơi chim cảnh, chó cảnh, Balotelli chọn nuôi một chú heo con. Trong bức ảnh, có vẻ như "siêu quậy" đang bế thú cưng trong lòng mà cưng nựng, vuốt ve.

Chán chơi chó cảnh Balotelli chuyển sang lợn cầu may
Balotelli hào hứng khoe thú cưng của mình với các fan trên Twitter.

Anh chàng phấn khởi chia sẻ: "Cuối cùng thì cô heo nhỏ của tôi cũng tới! Bạn ấy mới chỉ có 2 tháng tuổi thôi nhưng tôi đặt cho bạn ấy cái tên Super".

Balotelli cho biết thật ra anh chàng cũng không rõ con heo nhỏ Super là đực hay cái. Tuy nhiên, anh chàng thích gọi Super là cô heo nhỏ. Có vẻ như, Mario rất muốn Super sẽ đẻ cho mình thêm một đàn lợn con xinh xắn.

Trước đó, Balotelli cũng từng khoe một chú lợn khác có tên là Maya trên Twitter. Theo tờ Sportmediaset thì chú heo nhỏ này chính là bùa may mắn giúp Mario Balotelli thường xuyên thực hiện thành công những quả phạt đền trên chấm 11m.

Chán chơi chó cảnh Balotelli chuyển sang lợn cầu may
Balotelli giới thiệu chú lợn Maya là bùa may mắn của mình.

Vốn là một trong số ít các cầu thủ trên thế giới có hiệu suất ghi bàn 100% trên chấm 11m song mới đây, Balotelli bất ngờ thất bại dưới tay đồng đội của mình.

Trong một buổi tập của AC Milan, đồng đội Marco Amelia khiến cả Balotelli lẫn người hâm mộ ngỡ ngàng khi cản phá thành công quả phạt đền của "ngựa chứng". Có lẽ không muốn sự việc xui xẻo này ám quẻ mình nên cựu sao Man City nhanh chóng mua thêm chú lợn Super về nuôi với hy vọng "cô nàng" sẽ may mắn giống như người bạn Maya của mình.

Balotelli là một người rất yêu động vật nên đây không phải là lần đầu tiên cầu thủ này "rước" thú về nhà. Dù rất thích những chú khỉ tinh nghịch xong khi lựa chọn một "người bạn" bốn chân gắn bó với mình, Balo đã chọn những chú chó.

Năm 2011, Balotelli từng mua về 2 chú chó Chow có nguồn gốc từ Trung Quốc và nhanh chóng gia nhập Hội những cầu thủ thích chơi chó tại xứ sương mù. Tuy nhiên, sau khi dứt áo rời Man City đầu quân về AC Milan, thú vui này cũng theo đó mà phai nhạt dần.

Theo Tiin

Tin tức mới nhất