Chelsea lại gây thất vọng

Mục tiêu kiếm điểm trên sân White Hart Lane không quá khó cho Chelsea nhưng lối chơi thực dụng của họ đã biến trận derby thành London với Tottenham tối 29-11 trở nên nhạt nhẽo, như thực trạng đội đương kim vô địch dưới mắt người hâm mộ.

Hai trận cầu được xem là tâm điểm của cả lượt đấu 14 cùng kết thúc với tỉ số hòa nhưng cách M.U chiến đấu lăn xả để cầm hòa Leicester thực sự đáng xem hơn những gì mà Chelsea thể hiện trước Tottenham. Trận đấu trên sân King Power gần 24 giờ trước đó thậm chí còn đáng nhớ hơn với kỷ lục ghi bàn của chân sút nghiệp dư J.Vardy nay chính thức trở thành huyền thoại của cả Giải Ngoại hạng Anh.

Trong khi đó, với việc cất chân sút chủ lực D.Costa trên băng ghế dự bị và đặt hết hy vọng vào một hàng tiền vệ biết tấn công, với Hazard chơi cao nhất và bộ 3 Pedro, Willian và Oscar hỗ trợ ngay phía sau, phải chăng HLV Mourinho đã tính đến một ván cờ hòa từ trước khi bóng lăn?

Để lại dấu ấn đậm nét nhất ở trận hòa 0-0 này có lẽ là màn trình diễn của 2 thủ môn trong một ngày các chân sút 2 đội không tìm nổi đường vào khung thành của nhau. Đầu tiên cần nhắc đến thủ thành Begovic phía Chelsea, người đã làm nản lòng chân sút nguy hiểm H.Kane, cầu thủ đã ghi 7 bàn trong 4 trận gần nhất trên mọi mặt trận cho Tottenham. Sau pha lăn xả cứu bóng và nhận nguyên gầm giày của Kane từ phút thứ 3, 14 phút sau, Begovic lại xuất sắc cản phá cú dứt điểm hiểm hóc của tiền đạo này. Từ đó cho đến hết hiệp 1, Begovic không dưới 3 lần cứu thua sau những pha kết thúc của Son Heung-min, Dembele và Lamela.

Harry Kane (phải) tranh bóng cùng Nemanja Matic Ảnh: REUTERS
Harry Kane (phải) tranh bóng cùng Nemanja Matic Ảnh: REUTERS

Ở phần sân ngược lại, H.Lloris cũng có một ngày thực sự vất vả khi ngay trong hiệp 1, anh suýt bị đánh bại bởi pha đánh đầu cận thành hiểm hóc của E.Hazard sau đường chuyền như đặt của Oscar. Ngay sau đó, Pedro trong tư thế đối mặt Lloris và khung thành Tottenham nhưng cầu thủ Tây Ban Nha lại dứt điểm vọt xà vô cùng đáng tiếc.

Sau giờ nghỉ, đôi bên vây hãm khung thành của nhau đồng thời tổ chức phòng ngự chặt trên phần sân nhà. Nhiều tình huống bóng căng thẳng, các cầu thủ Tottenham lẫn Chelsea đều giở mọi chiêu trò, tiểu xảo hòng ngăn trở đối thủ mà 5 thẻ vàng (4 cho Tottenham) trọng tài M.Oliver rút ra liên tiếp mới kịp hãm lại những cái đầu nóng, đôi chân lạnh lùng triệt hạ nhau.

Có lợi thế về thể lực do được nghỉ nhiều hơn 1 ngày nhưng cách tiếp cận trận đấu của Chelsea cũng chẳng khác mấy những trận cầu đáng thất vọng trước đó. Có thêm 1 điểm, Chelsea không mong gì việc cải thiện thứ hạng, hiện xếp ở vị trí 14. Chẳng những thế, HLV Mourinho sẽ còn phải gánh thêm nhiều áp lực chực chờ ập xuống khi tình cảnh Chelsea không hề sáng sủa hơn, thậm chí còn bị nhóm đội dẫn đầu tăng thêm khoảng cách về điểm số.

Cho đến lúc này, nhà cầm quân người Bồ chỉ có thể hy vọng đội bóng của mình không sa lầy hơn, chờ tăng cường lực lượng ở kỳ chuyển nhượng mùa đông sắp tới. D.Costa mất dần sự tin cậy, hoàn toàn có thể bị thay thế bởi những tiền đạo sáng giá mà Mourinho đã nhắm tới, như Higuain (Napoli), A.Griezmann (Atletico Madrid), J.Vardy (Leicester) hoặc cả Adebayor - cựu chân sút Arsenal và Tottenham đang trong tình cảnh thất nghiệp.

Theo người lao động


Tin tức mới nhất