Chơi thuốc, bán độ, giết người... tấm gương cho U21 Việt Nam

U21 Việt Nam mới dừng ở mức vượt rào đi chơi bar nhưng xa hơn, ai mà biết các em có đi vào vết xe đổ của các đàn anh.

Đêm 16/10, một nhóm cầu thủ U21 Việt Nam vượt rào đi bar đến nửa đêm mới về. Sự việc tạm dừng lại ở mức các em thức khuya, uống rượu, hút thuốc và lắc lư bên vài cô gái đẹp, nhưng ai mà biết còn có thể đi đến đâu?

Hãy thử nhìn lại những scandal đình đám của giới cầu thủ Việt đề lấy làm bài học cho các em U21 Việt Nam .

Nghi vấn Huy Hoàng phê thuốc lắc, điều khiển ô tô

Hồi tháng Chín năm ngoái, Huy Hoàng bị phát hiện điều khiển ô tô trong trình trạng không tỉnh táo trên đường Bà Triệu, thành phố Thanh Hóa. Bị CSGT chặn lại và yêu cầu dừng xe kiểm tra, Huy Hoàng có rất nhiều biểu hiện như đang phê thuốc: Mắt lim dim, hai tay khua khoắng khó hiểu.

Chơi thuốc, bán độ, giết người... tấm gương cho U21 Việt Nam 1
Huy Hoàng phê thuốc lắc?

Chơi thuốc, bán độ, giết người... tấm gương cho U21 Việt Nam 2
Người dân vây quanh xe Huy Hoàng

Sau sự cố này, lãnh đạo đội SLNA là HLV Hữu Thắng đã đứng ra bao che cho Huy Hoàng, lờ đi những biểu hiện nghi vấn của cầu thủ này. Tuy nhiên có lẽ NHM Việt Nam , ai cũng biết vì sao Huy Hoàng như vậy!

Cầu thủ SLNA sử dụng chất cấm tràn lan?!

Sau khi Huy Hoàng bị nghi ngờ sử dụng chất kích thích, một loạt các cầu thủ và cựu cầu thủ SLNA khác bị bóc mẽ dùng chất cấm. Trong những năm 1995-1998, đội bóng này có tiền vệ Phan Thanh Tuấn chơi rất xuất sắc nhưng lại nghiện ma túy và sớm từ giã sự nghiệp.

Chơi thuốc, bán độ, giết người... tấm gương cho U21 Việt Nam 3
Tiền vệ Phan Thanh Tuấn nghiện ma túy

Sau Phan Thanh Tuấn, còn nhiều hậu bối khác tại SLNA dính vào chất cấm, như tiền vệ Hồng Việt hay 2 cầu thủ ngoại Kankam và Gordon (bị phát hiện khi xét nghiệm nước tiểu trước thềm mùa giải 2009).

Các anh lớn đổ đốn, lớp trẻ SLNA cũng có nhiều cầu thủ dính chất cấm. Như đội trưởng U19 Lưu Văn Hiền, cầu thủ U17 Nguyễn Văn Ý đều bị thanh lý HĐ vì dùng ma túy…

Nạn bán độ - dàn xếp tỷ số tràn lan bóng đá Việt Nam

Ở bóng đá Việt, nạn bán độ - dàn xếp tỷ số diễn ra khá nhiều mà đỉnh điểm là ở SEA game 23. Khi đó, Quốc Vượng đã dụ dỗ các cầu thủ như Hải Lâm, Văn Trương, Bật Hiếu, Văn Quyến, Quốc Anh và Phước Vĩnh tham gia dàn xếp tỷ số trận gặp Myanma sao cho chỉ thắng cách biệt 1 bàn. Và kết quả trận đấu sau đó đã đúng như các cầu thủ trên toan tính.

Chơi thuốc, bán độ, giết người... tấm gương cho U21 Việt Nam 4
Văn Quyến và Quốc Vượng (phải) thời còn chưa dính scandal dàn xếp tỷ số

Sau vụ việc này, Quốc Vượng bị án tù 4 năm, các cầu thủ khác bị án tù treo từ 2 năm đến 2 năm 6 tháng kèm bị LĐBĐ Việt Nam treo giò.

Cầu thủ giết người

Cuối năm 2012, cầu thủ Trần Thế Cường, từng thi đấu cho CLB An Giang, bị kết án 20 năm tù giam. Điều đáng nói ở chỗ, nguyên nhân dẫn tới việc Cường giết người vô cùng nhỏ nhặt.

Khi cùng một đám bạn đi chơi tại quán bar Bảo Giang 1, nhóm của Cường không được vào do bị nghi ngờ có thành viên dưới 18 tuổi. Ức chế, sau đó Cường và vài người bạn đã trở lại, dùng dao hành hung nhân viên quán bar này và khiến một người tử vong sau đó.

Chơi thuốc, bán độ, giết người... tấm gương cho U21 Việt Nam 5
Trần Thế Cường (trái) và một bị cáo khác bị kết án nặng

Từng là một cầu thủ của CLB An Giang và thi đấu tại vị trí trung vệ, Cường đã sớm bị cắt HĐ từ giữa mùa giải Hạng nhất quốc gia năm 2010 do vô kỷ luật. Sau đó, cầu thủ này trượt dài theo các tệ nạn rồi kết thúc trong nhà tù…

Những scandal nói trên chỉ là phần nổi của mặt xấu làng bóng đá Việt, đã được pháp luật và báo giới phanh phui. Vẫn còn đâu đó những điều chưa hay, chưa đẹp của nền bóng đá nước nhà và các em U21 cần phải tránh để không bị trượt dài cả cuộc đời lẫn sự nghiệp như nhiều cầu thủ đàn anh!

Theo Soha

Tin tức mới nhất