Công Phượng phải lo 100 vé cho gia đình và hàng xóm

Trước trận đại chiến SLNA – HAGL, bố mẹ Công Phượng đã trải lòng về cậu con trai và cả lần đầu tiên làm khách trên chính quê hương mình.

Bà Nguyễn Thị Hoa, mẹ Công Phượng tâm sự: “HAGL đá với SLNA, không phải một mình Công Phượng thi đấu nhưng tôi thấy rất vui, háo hức và mong muốn đi xem bởi đây là trận đầu tiên, Phượng đá trên sân Vinh. Tôi mong Công Phượng và các đồng đội ở HAGL cũng như đội SLNA thi đấu thật hay, cống hiến một trận đấu chất lượng để phục vụ người hâm mộ”.

Ông Nguyễn Công Bảy, bố của Công Phượng bảo: “Đây là trận đấu đặc biệt bởi đội bóng quê hương Nghệ An sẽ gặp đội bóng của con trai tôi mà lại là lần đầu tiên diễn ra nên tôi cảm thấy rất cảm động. Công Phượng quê ở Nghệ An nhưng được nuôi nấng, dạy bảo ở HAGL nên Gia Lai cũng là quê hương. Công Phượng phấn khởi lắm vì được về quê hương thi đấu lại được gia đình, họ hàng, bạn bè đến cổ vũ. Trận này đặc biệt lắm bởi những trận trước, dù muốn nhưng đường xá xa xôi, công việc bận rộn nên chẳng mấy ai trong gia đình đi cổ vũ được”.

Công Phượng sẽ có trận đấu đầy cảm xúc trên sân Vinh.
Công Phượng sẽ có trận đấu đầy cảm xúc trên sân Vinh.

Tuy nhiên, khó khăn của Công Phượng và gia đình cũng nảy sinh bởi nhu cầu vé xem trận đấu này quá lớn. Ông Bảy tâm sự: “Địa phương của chúng tôi rất yêu bóng đá, giờ lại có Công Phượng thi đấu nên nhu cầu về vé cao đến mức, gia đình không thể đáp ứng nổi”.

“Gần như cả làng xin vé đi xem trận SLNA - HAGL, xin nhiều lắm mà tôi nhớ không hết được”, bà Hoa đỡ lời chồng.

“Gia đình, họ hàng và anh em bạn bè của Công Phượng cũng có kế hoạch lên sân Vinh cổ vũ cho cháu, khoảng 100 người nhưng Phượng cũng chẳng thể lo nổi số lượng vé lớn như vậy. Thế nên, tôi đã phải nhờ bà con trên Vinh hỗ trợ mua giúp, không biết có đủ để cho mọi người vào hết không? Nói chung, kiếm vé cũng vất vả nhưng vui vì Công Phượng được mọi người quan tâm, yêu quý”, ông Bảy khép lại câu chuyện.

Theo Bongdaplus

Tin tức mới nhất