Công Phượng, Tuấn Anh cũng vất vả vì vé

Ở trận đấu đầu tiên tại V.League 2015 trên SVĐ Pleiku, mỗi cầu thủ HAGL chỉ được phát 1 đến 2 vé để tặng bạn bè, người thân đến theo dõi trận đấu.

Ở mùa giải 2014, mỗi khi HAGL thi đấu trên sân nhà Pleiku thì các cầu thủ thường được phát 2 cặp vé khán đài A (4 chiếc) để tặng bạn bè, người thân đến sân cổ vũ đội bóng. Tuy nhiên ở trận khai màn V.League 2015, vì nhu cầu của người hâm mộ quá lớn nên lãnh đạo CLB HAGL quyết định chỉ xin cho mỗi cầu thủ 1 đến 2 vé. Số còn lại phải ưu tiên chuyển đến tay người hâm mộ, đặc biệt những khán giả ở tỉnh xa vượt hàng trăm km đến sân Pleiku để xem Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh... thi đấu.

Lứa cầu thủ khóa 1 HAGL Arsenal-JMG hiện là nòng cốt trong màu áo đội 1 đã có 8 năm học tập và rèn luyện tại Gia Lai, chính vì vậy họ có khá nhiều mối quan hệ bạn bè. Công Phượng, Tuấn Anh cũng như đa số cầu thủ HAGL khác phải vất vả trong những ngày cuối tuần qua do nhu cầu tới sân Pleiku của bạn bè quá lớn, mà lượng vé được BHL phát chỉ có hạn.

Công Phượng, Tuấn Anh cũng vất vả vì vé
Công Phượng thi đấu thăng hoa và lập cú đúp trong trận đấu đâu tiên tại
V.League 2015. Ảnh: Lê Ngọc

Trước trận đấu giữa HAGL với Khánh Hòa, 2 ngoại binh Morec Mitja và Darko Lukanovic do chưa có nhu cầu sử dụng vé nên đã tặng lại cho các đồng đội của mình để tạm giải quyết vấn đề "cháy vé" trong trận đầu tiên lứa Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh... thi đấu tại V.League 2015.

Để tránh tình trạng sân Pleiku quá tải trong các trận đấu tiếp theo HAGL đá trên sân nhà, lãnh đạo CLB đang lên kế hoạch xin phép xây dựng màn hình lớn phía ngoài sân để phục vụ người hâm mộ.

Trận đấu tiếp theo tại V.League 2015, HAGL sẽ gặp CLB Đồng Tâm Long An trên sân Tân An vào lúc 17h ngày 11/1.

Theo Trí Thức

Tin tức mới nhất