Công Vinh không được vào sân, CLB Sapporo thua 3-4

Chơi trên sân khách và dưới trời mưa tầm tã, CLB Sapporo đã để thua Tochigi với tỷ số 3-4. Công Vinh vẫn chỉ được ngồi trên băng ghế dự bị.

Thi đấu trên sân khách nhưng Sapporo mới là đội có bàn thắng mở tỷ số trước ở phút 19 do công củaShunsuke Maeda.

Tuy nhiên do biết tận dụng tốt cơ hội, ngay trước khi kết thúc hiệp một Tochigi đã có bàn thắng gỡ hòa ở phút 44. Người ghi bàn thắng quý giá giải tỏa tâm lý cho đội chủ nhà là Christiano Da Silva.

Hiệp hai bắt đầu với cuộc rượt đuổi tỷ số ngoạn mục, khi đội bóng Tochigi được đánh giá thấp hơn nhưng lại chơi ngang ngửa Sapporo.


Ngồi dự bị trận này, Lê Công Vinh mới chỉ được ra sân 2 trận đấu tại J.League 2.

Sau bàn gỡ hòa Tochigi chơi càng hay khi có bàn thắng vươn lên dẫn trước ở phút 58. Tỷ số 2-1 kéo dài đến tận phút 81, trong một tình huống solo, đội trưởng Yoshihiro Uchimura có pha dứt điểm hiểm hóc đưa trận đấu về thế cân bằng.

Niềm vui của các cầu thủ Consadole Sapporo chỉ kéo dài chưa đầy 3 phút, phút 84 Vilmar lại nâng tỷ số lên 3-2 cho đội chủ nhà Tochigi.

Màn rượt đuổi tỷ số hấp dẫn tưởng như sẽ chấm dứt với pha ghi bàn lạnh lùng của Felipe Felix cho Sapporo, khi tiền đạo cao gần 2m này gỡ hòa 3-3 ở phút 90+1. Bàn thắng đã làm CĐV xứ Hokkaido có mặt trên sân vỡ òa trong vui sướng, nhưng cảm xúc ấy nhanh chóng biến thành nỗi buồn thua trận.

Trong những phút bù giờ còn lại, hai đội cống hiến một thế trận đẹp mắt dưới trời mưa rất to. Đáng buồn cho đội bóng của Công Vinh, ở tình huống cuối cùng, Christiano Da Silva có khoảng trống và đã kịp tung ra cú sút rất căng vào góc xa khung thành ấn định chiến thắng 4-3 cho đội chủ nhà Tochigi.

Thua trận đầy tiếc nuối, Consadole Sapporo sẽ phải nỗ lực rất nhiều trong trận đấu trên sân nhà gặp V-Varen Nagasaki vào ngày 22/9 tới.

Theo Tri thức

Tin tức mới nhất