Cựu cầu thủ U23 Văn Khải cưới vợ

Chia tay bóng đá, Văn Khải lập gia đình và sắp tới cả hai vợ chồng sẽ tập trung cho công việc kinh doanh vận tải.

Cựu tuyển thủ U23 Việt Nam Nguyễn Văn Khải chuẩn bị đưa nàng về dinh. Lễ cưới của cả hai sẽ tiến hành vào ngày 25/7 tới đây tại TP HCM. Lập gia đình đánh dấu bước ngoặt của tiền vệ nổi tiếng một thời sau khi chia tay bóng đá đỉnh cao cách đây chưa lâu.


6-7297-1436924021.jpg

Văn Khải và cô dâu Tú Trinh quen biết nhau chưa quá lâu nhưng ngay từ lần gặp đầu tiên cả hai “dường như đã cảm nhận duyên vợ chồng”. “Chúng tôi gặp nhau trong lần tình cờ đi uống café. Ngay từ giây phút đầu tiên, tôi đã bị chinh phục bởi Tú Trinh. Thời gian sau, chúng tôi nói lời yêu. Trinh là người sống tình cảm, biết trước biết sau và luôn là điểm tựa cho tôi trong nhiều thời điểm khó khăn nhất”, Khải tâm sự về người vợ tương lai.

Tiền vệ sinh năm 1987 từng là cái tên nổi bật của bóng đá Việt Nam từ năm 2007-2011. Trưởng thành từ Thép miền Nam Cảng Sài Gòn rồi CLB Thành Long, anh chuyển tới Đồng Tâm năm 2007 với giá trị chuyển nhượng cao cho một cầu thủ trẻ khi đó là 800 triệu đồng cho ba năm hợp đồng. Năm 2008, anh cùng đội U22 Việt Nam giành chức vô địch Merdeka Cup. Năm 2009, Văn Khải có tên tập trung cùng U23 Việt Nam dưới thời HLV Calisto. Năm 2010, tiền vệ trẻ giành Cup1000 năm Thăng Long - Hà Nội cùng U23.

“Vợ tôi lại không biết nhiều về bóng đá. Khi quen nhau, qua tìm hiểu, cô ấy có biết tôi là cầu thủ vậy thôi. Nhiều lần dẫn Trinh đi xem bóng đá để cô ấy hiểu thêm nhưng tôi thất bại”, Văn Khải nói vui về người vợ bằng tuổi.

Có một khởi đầu sự nghiệp khá tốt ở các đội tuyển trẻ nhưng Văn Khải không thể phát triển sự nghiệp lên đỉnh cao. Anh khá lận đận khi chuyển qua nhiều CLB như Đồng Tâm, Navibank Sài Gòn (từ năm 2010-2012, gồm một năm cho CLB Bình Định mượn). Năm 2013, anh quyết định chia tay sân cỏ chuyên nghiệp sau khi nỗ lực bất thành tại CLB cũ Đồng Tâm.

“Chia tay bóng đá đỉnh cao khi tuổi đời chưa đến 30 khiến tôi có lúc rất buồn và mơ hồ về tương lai của mình. Làm sao để quên bóng đá là điều vô cùng khó, mà xác định hướng đi kế tiếp ra sao lại càng khó hơn. Mất một thời gian khá dài, với sự động viên của gia đình, tôi mới dần xác định được hướng đi tương lai. Với chút vốn có được khi đi đá bóng cùng sự hỗ trợ của gia đình, khoảng một năm qua tôi đang kinh doanh vận tải tuyến TP HCM - Quảng Ngãi (quê gốc của Khải)”, anh tâm sự.


2-3047-1436924021.jpg

Công việc mới tỏ ra khá thuận lợi cho cựu tuyển thủ. Sắp tới, cả hai vợ chồng sẽ tập trung cho công việc kinh doanh vận tải. Trải qua nhiều thăng trầm, Khải cho rằng đã đến lúc bản thân cần tìm sự ổn định để phát triển một hướng đi riêng. Cưới vợ chính là bước ngoặt mới của cựu tiền vệ quê Quảng Ngãi.

“Tôi không còn luyến tiếc quá khứ mà xem đó là bài học và động lực cho mình cố gắng. Giờ tôi không còn trẻ để loay hoay mãi mà đến lúc phải ổn định. Tôi đã tìm được bến đỗ của đời mình và tôi hạnh phúc vì điều đó. Bóng đá giờ như một niềm vui của tôi mỗi dịp rảnh rỗi cùng bạn bè đi đá phủi”.


Theo Ngoisao



Tin tức mới nhất