Fan Việt vẫn cháy hết mình dù thầy trò HLV Miura thất bại trước Thái Lan

Chứng kiến các học trò HLV Miura liên tục bị Thái Lan "phá lưới" nhưng các CĐV Việt Nam tại TP.HCM vẫn cổ vũ cuồng nhiệt cho đội nhà.


Sau màn trình diễn ấn tượng ở những vòng đấu đã qua, các fan của U23 Việt Nam tại TP.HCM trông chờ vào một chiến thắng tiếp teo trước U23 Thái Lan.


Trước trận đấu, giống như các tuyển thủ U23 Việt Nam có mặt trên SVĐ Bishan, những CĐV Việt Nam tại TP.HCM cũng nghiêm trang thực hiện nghi lễ hát quốc ca.


Như thường lệ, 1 màn hình khá lớn tại SVĐ Hoa Lư đã được ban tổ chức trình chiếu miễn phí phục vụ người hâm mộ.


Mặc dù U23 Việt Nam đã chắc chắn có mặt tại vòng Bán kết trước khi trận đấu này diễn ra nhưng tại quê nhà, rất nhiều fan nữ vẫn chờ đợi một chiến thắng của thầy trò Miura trước Thái Lan.


Những fan nữ này đã có khoảnh khắc hụt hẫng khi chứng kiến đội nhà bị thủng lưới trong hiệp thi đấu thứ nhất.


Tuy nhiên, tiếng trống và những tràng pháo tay vẫn liên tục vang lên để tiếp sức cho U23 Việt Nam trên đất khách.


Một fan nữ tiếc nuối sau pha bỏ lỡ cơ hội của tiền đạo Thanh Bình cuối hiệp 1.


Nỗi buồn của các CĐV càng tăng lên khi chứng kiến U23 Thái Lan liên tiếp ghi bàn vào lưới thủ thành Văn Tiến trong hiệp 2.


Khi Công Phượng, Ngọc Thắng được tung vào sân, niềm vui đã trở lại với các CĐV tại đây. Tất cả đều hy vọng U23 Việt Nam sẽ có bàn thắng trong khoảng thời gian còn lại.


Và rồi khoảnh khắc Thanh Bình ghi bàn thắng đẹp mắt ở những phút cuối trận đã mang tới niềm vui sướng cho các CĐV tại quê nhà, dù đây chỉ là bàn danh dự của U23 Việt Nam.


Với những CĐV cuồng nhiệt này, dù Công Phượng và các đồng đội có thắng hay thua, tất cả vẫn luôn hết mình vì đội bóng. Điều này chắc chắn sẽ tiếp tục được tái diễn trong trận Bán kết sắp tới của U23 Việt Nam.

Theo Trí Thức Trẻ

Tin tức mới nhất