Gặp lại hot boy mắt một mí của tuyển Taekwondo Việt Nam

Hot boy mắt một mí của đội tuyển Taekwondo Việt Nam hiện vẫn đang là niềm hy vọng vàng của thể thao Việt Nam ở các giải đấu quốc tế.

Kể từ lần gặp gỡ vào năm 2011, bộ sưu tập huy chương của Lê Anh Minh đã "đầy" lên rất nhiều với hơn 40 huy chương các loại ở tất cả các giải đấu trong và ngoài nước. Cậu bạn sinh năm 1993 này luôn được coi là niềm hy vọng vàng của thể thao Việt Nam trong các giải đấu quốc tế.





Profile: Lê Anh Minh


Sinh nhật: 30/9/1993

Là VĐV quyền biểu diễn Taekwondo của đội tuyển Hà Nôi và tuyển Quốc gia

Thành tích thi đấu:
  1. 1 HCV vô địch quyền Thế giới ở Vladivostok Nga 2011
  2. 1 HCB vô địch quyền Thế giới ở Uzberkistan 2010
  3. 1 HCĐ vô địch quyền Thế giới ở Ai Cập 2009
  4. 1 HCĐ vô địch quyền Thế giới ở Colombia 2012
  5. 1 HCB Vô địch Châu Á 2012 ở Việt Nam
  6. 1 HCV 1 HCB Đại hội thể dục thể thao sinh viên Đông Nam Á ở Lào 2012
  7. 3 HCV Đông Nam Á ở Campuchia 2010
  8. Cùng rất nhiều huy chương tại các giải đấu trong và ngoài nước
Chào Minh, sau 2 năm gặp lại, cuộc sống bạn có gì thay đổi nhiều không?

Cuộc sống của mình thì cũng không có gì thay đổi nhiều, vẫn hàng ngày tập luyện và chuẩn bị cho các giải đấu. Tuy nhiên, mình cảm thấy đã trưởng thành hơn nhiều qua những giải thi đấu lớn.  



Từ năm 2011 với khoảng 30 huy chương cho đến bây giờ con số đó đã lên hơn 40, cảm giác của bạn có gì thay đổi khi bước lên bục nhận giải không?


Cảm giác của mình vẫn vậy! Vẫn cảm giác hồi hộp đến nghẹt thở khi nghe công bố điểm số rồi cả cảm giác sung sướng vỡ òa khi được tuyên bố là người chiến thắng. Nói chung được thi đấu và giành huy chương trong các giải đấu Taekwondo là 1 cảm giác tuyệt vời đối với mình.

Vậy bạn có thể kể lại hoàn cảnh nào đưa bạn đến với Taekwondo không?

Mình bắt đầu tập Taekwondo từ năm 13 tuổi. Hồi đó các cô bác hàng xóm thấy mình nghịch ngợm và cũng nhanh nhẹn nên nói với bố mẹ nên cho mình tập luyện thể thao. Lúc đấy mình chỉ thích tập võ và thế là bố mẹ đã quyết định cho mình đi tập Taekwondo tại nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức. Tại đây, mình may mắn được học các thầy ở đội tuyển Hà Nội trực tiếp huấn luyện.

Đến khi nào thì bạn bắt đầu tập luyện Taekwondo chuyên nghiệp?


Đó là khi mình bắt đầu bước vào lớp 10, mình đã quyết định xin vào trường Văn hóa thể thao Hà Nội để học văn hóa đồng thời cũng thuận tiện cho việc tập luyện và thi đấu Taekwondo. Sau đó 2 năm, mình bắt đầu được gọi vào đội tuyển Hà Nội. Đến năm 2009, mình được gọi lên tuyển lần đầu tiên để thi đấu giải Tiền Seagames ở Lào. Ở giải đấu này mình giành được 1 HCV và 1 HCB. Cuối năm đó, mình còn được vinh dự thi đấu giải thế giới tại Ai Cập và giành 1 HCĐ.



Bạn đã có rất nhiều huy chương tại mọi giải đấu nhưng với bạn huy chương nào là quý giá nhất?

Có 2 tấm huy chương quan trọng nhất trong sự nghiệp của mình tính đến nay. Đó là tấm Huy chương vàng đầu tiên mình nhận được tại giải thiếu niên nhi đồng hè Hà Nội năm 2007 và huy chương vàng thế giới tại Nga năm 2011.


Tấm huy chương đầu tiên trong sự nghiệp của Lê Anh Minh


Tấm huy chương vàng Thế giới đầu tiên của Minh

Nghiệp VĐV thể thao rất ngắn, bạn đã chuẩn bị gì cho tương lai sau này khi không còn thi đấu nữa?

Sau khi giành huy chương vàng Thế giới, mình đã được phong kiện tướng quốc tế và được tuyển thẳng vào trường Đại học TDTT Từ Sơn, Bắc Ninh. Hiện mình vẫn đang theo học ở đây theo hệ Tích lũy trong 8 năm. Khi kết thúc sự nghiệp, mình hy vọng sẽ trở thành 1 HLV Taekwondo.



Bạn có sở thích, niềm đam mê khác ngoài Taekwondo không?


Đó là nhiếp ảnh. Mình rất thích chụp ảnh, mình có thể mang máy ảnh mọi lúc mọi nơi và chụp lại những khoảnh khắc đẹp trong cuộc sống. Đây cũng là 1 cách để mình thư giãn sau những giờ tập luyện căng thẳng.





Còn chuyện tình cảm thì sao nhỉ?


(Cười) Hiện mình có rất nhiều "bạn gái" xung quanh nhưng trong tình yêu mình vẫn đang "alone".

Được biết ít ngày tới bạn sẽ lên đường sang Hàn Quốc cùng đội tuyển Taekwondo Việt Nam, đây là chuyến đi nhằm mục đích gì?

Mình sẽ có khoảng 10 ngày tập huấn tại Hàn Quốc để chuẩn bị cho giải Vô địch Thế giới tại Indonesia cuối tháng 10 này. Đây là 1 trong 2 giải đấu quan trọng nhất của mình trong năm nay. Sau giải thế giới, mình sẽ tiếp tục trở lại tập luyện để thi đấu tại Seagames 27 vào cuối năm nay.

Vậy xin chúc Minh thi đấu thật thành công và mang vinh quang về cho Tổ quốc. Cảm ơn bạn về cuộc trò chuyện thú vị này.

 Theo Trí Thức Trẻ


Tin tức mới nhất