Giết người tình man rợ, thủ môn Brazil lĩnh án 22 năm tù

Với hành động giết bạn gái một cách man rợ vô nhân tính, thủ thành tài năng của Flamengo đã bị Tòa án Santos tuyên án 22 năm tù.

Vụ án này đã xảy ra cách đây hơn 3 năm nhưng khi nhắc lại, người ta vẫn không thể hiểu tại sao một thủ thành như Bruno lại có hành động man rợ tới vậy. Vào tháng 2/2010, cựu thủ thành của Flamengo đã sát hại cô bạn gái cũ có tên Samudio trước khi chặt xác thành từng mảnh rồi biến thành đồ ăn cho chó hòng phi tang.

Hành động mất nhân tính ấy của kẻ sát nhân này đã bị cả xã hội và giới thể thao Brazil lên án. Sau 3 năm liên tục điều tra và tìm kiếm bằng chứng, vào ngày hôm qua (8/3), Tòa án Brazil đã tuyên án 22 năm tù với thủ thành từng được coi là tài năng của bóng đá xứ Sampa.

 

Kẻ sát nhân man rợ - Bruno

“Tôi đã hi vọng một bản án nặng hơn thế. Nó vẫn còn là quá dễ dàng với kẻ sát nhân vô nhân tính đó”, bà Eliza Silva Samudio, mẹ của nạn nhân lên tiếng sau khi phiên tòa kết thúc.

Theo tiết lộ của Tòa án Brazil, sở dĩ bản án của Bruno được giảm nhẹ là do sự hối lỗi và hợp tác điều tra của thủ thành này. Luật pháp tại xứ sở Samba quy định, những người nhận hình phạt như Bruno có thể sẽ được trả tự do trong khoảng 3-4 năm phụ thuộc vào hành vi của họ trong thời gian cải tạo. Lịch sử chứng minh chưa có phạm nhân nào thụ mức án vượt quá 30 năm trong tù tại quốc gia Nam Mỹ này.

 

Nạn nhân Samudio

Vào năm 2009, Samudio có thai với Bruno. Cô gái xấu số đó đã tố cáo cảnh sát nhưng ngay sau đó đã bị thủ thành này cùng 1 số người khác bắt cóc và yêu cầu hủy cái thai. Samudio từ chối và đã sinh hạ ra một bé trai khỏe mạnh. Kể từ tháng 6/2010, cô gái này bỗng dưng mất tích và tới tháng 12 năm đó, tội ác của Bruno đã bị vạch trần.

Theo báo cáo của cảnh sát, năm 2010, Samudio đã bị Bruno lừa đến khách sạn tại Rio de Janeiro để lấy các mẫu ADN nhằm chứng minh anh là cha ruột của đứa bé. Sau khi sát hại cô gái trẻ, kẻ sát nhân này đã đưa cậu con trai tới nhà của người vợ cũ.


Bruno từng là thủ thành tài năng của CLB Flamengo

Bruno từng là đội trưởng của Flamengo, đưa đội bóng này giành chức vô địch quốc gia Brazil vào năm 2009. Anh từng nhận được không ít lời mời từ các đội bóng châu Âu và chút nữa được triệu tập lên ĐTQG Brazil.

Theo Bongdaso

Tin tức mới nhất