HAGL thua trận thứ hai liên tiếp ở V-League 2015

Thi đấu trên sân nhà và có bàn mở tỷ số, nhưng đội bóng trẻ phố núi không thể bảo toàn và để Thanh Hoá ngược dòng giành chiến thắng 2-1 ở vòng ba V-League chiều 17/1.

Sau thất bại 1-2 trước Đồng Tâm Long An, Hoàng Anh Gia Lai trở về sân nhà với nhiều nỗi toan lo. Những bất cập trong lối chơi và tâm lý của một đội bóng trẻ bắt đầu lộ diện. Hai ngoại binh từng được kỳ vọng là trung vệ Morec Mitja (bệnh tim) và tiền đạo Darko Lukanovic (chuyên mộ kém) lần lượt bị cắt hợp đồng. Thanh Hoá cũng là một đối thủ rất khó chịu, ít nhất là xét theo lịch sử đối đầu giữa hai đội, khi HAGL đã không thắng trong năm trận gần đây (thua ba, hoà hai).

Thực tế diễn biến khởi đầu có phần thuận lợi với HAGL. Với một đội hình toàn cầu thủ nội, chủ yếu đã ăn tập và trưởng thành cùng nhau ở Học viện HAGL Arsenal JMG, đội bóng của Guillaume Graechen thi đấu có bài có miếng, cầm bóng nhiều và phần nào làm chủ được thế trận.

Nhằm hạn chế lối chơi của các cầu thủ HAGL, Thanh Hoá không chỉ chơi chậm chắc, mà có giai đoạn còn áp dụng tiểu xảo nhằm triệt tiêu đối thú. Đỉnh điểm là khoảng giữa hiệp một, khi chỉ trong khoảng 10 phút trọng tài Phùng Đình Dũng đã bốn lần phải rút thẻ vàng cảnh cáo bốn cầu thủ khác nhau của đội khách vì lỗi quét trụ, thúc cùi chỏ hay vung tay vào mặt các đàn em.

Nhưng từng đó chưa đủ dập tắt ý chí của các cầu thủ HAGL. Sau những lần vấp ngã, họ lại đứng lên và chạy. Nhưng hình ảnh gợi nhớ về U19 Việt Nam thuở trước. Phút 33 đội chủ nhà cuối cùng cũng cụ thể hoá được thế trận trên chân để vượt lên dẫn trước, bởi pha thoát khỏi sự truy cản của hai hậu vệ áo vàng và dứt điểm của Hoàng Thiên trong thế mặt đối mặt với thủ môn Tô Vĩnh Lợi .

anh-6_1421506921.jpg
Hoàng Thiên giúp HAGL có khởi đầu đầy hứa hẹn. Ảnh: Thuỳ Dung.

Bàn mở tỷ số giúp tinh thần của cầu thủ HAGL lên cao vời vợi. Họ dồn lên, liên tiếp uy hiếp khung thành của Thanh Hoá. Trong một tình huống thoát vào cấm địa Công Phượng nếu chịu phối hợp với Văn Toàn có thể đã có bàn thắng thứ hai cho đội chủ nhà. Đầu hiệp hai tiền đạo mang áo số 44 lại làm cầu trường dậy sóng với cú sút bất ngờ từ rìa cấm địa, đưa bóng sạt xà ngang.

Tuy nhiên đó cũng là những gì tốt nhất anh làm được trận này. Lối chơi rườm rà khiến Công Phượng dễ mất sức, không đủ khả năng để tiếp tục làm điểm tựa về chiến thuật và tinh thần cho những người xung quanh. Và từ đó sự tinh quái, bản lĩnh và kinh nghiệm của các cầu thủ Thanh Hoá có cơ hội phát huy.

Phút 55 từ quả treo bóng bên cánh phải của đồng đội, Văn Thanh lẻn vào cấm địa và đánh đầu gỡ hoà 1-1 cho đội bóng đến từ sông Mã. Phút 66 lưới của HAGL tung lên lần thứ hai, sau pha ngả người dứt điểm của Da Silva nhưng bàn thắng không được công nhận vì lỗi việt vị. Tuy nhiên, CĐV chủ nhà không có đủ thời gian để vui mừng. Phút 67 từ ngoài cấm địa Đình Tùng ra chân cực nhanh đưa bóng đập đất. Thủ thành Văn Tiến bị che khuất tầm nhìn nên đổ người chậm không kịp cứu thua.

   anh-7.jpg
HAGL (xanh) cần thêm thời gian để tích luỹ kinh nghiệm tại V-League.
Ảnh: Thuỳ Dung.


Bị dẫn ngược trên sân nhà, HAGL chơi tất tay ở những phút còn lại. HLV Graechen cũng sử dụng trọn vẹn ba quyền thay đổi người - trong đó có hai ngoại binh mới được chiêu mộ một ngày trước là Dzravko Dragicevic và Cosmin Goia. Tuy nhiên những gì họ tạo được chỉ dừng ở mức cơ hội. Các cầu thủ Thanh Hoá đã lùi sâu, phòng ngự số đông và không để lộ ra bất cứ khe hở nào cho HAGL tận dụng.

Thua trận thứ hai liên tiếp, đội bóng phố núi sẽ còn rất nhiều việc để lấy lại sự tự tin cho bản thân, cũng như niềm tin nơi người hâm mộ.

Theo VnExpress

Tin tức mới nhất