Hải Phòng khiến HAGL nối dài mạch thua

Bàn thắng duy nhất của Stevens trong trận đấu thuộc vòng bốn chiều 21/1 giúp đội chủ nhà giành chiến thắng 1-0, đồng thời khiến Hoàng Anh Gia Lai chịu thất bại thứ ba liên tiếp tại V-League 2014.

 Pha làm bàn ấn định thắng lợi 1-0 cho Hải Phòng được ghi ở phút 57 trong tình huống hàng thủ HAGL không kịp phản ứng khi Stevens nhẹ nhàng đánh đầu ngược, kết thúc thành công đường chuyền vào của Minh Châu.


Stevens (số 10) mang lại khác biệt cùng ba điểm trọn vẹn cho Hải Phòng trước
HAGL. Ảnh: Lâm Thỏa.

Tuy nhiên, tỷ số 1-0 không phản ánh đúng cục diện chiều 21/1 trên sân Lạch Tray, nơi chủ nhà Hải Phòng chơi tốt hơn và hoàn toàn xứng đáng có hơn một điểm. Với kinh nghiệm V-League dày dạn cùng lối chơi áp sát, tranh chấp dữ dội và tận dụng tối đa tốc độ, sức mạnh của các ngoại binh, các học trò của HLV Trương Việt Hoàng không chỉ khắc chế được thứ bóng đá kỹ thuật, dựa nhiều vào những đường ban bật của HAGL, mà còn tạo ra nhiều hơn hẳn cơ hội ăn bàn. Nếu những Fagan, Stevens, Đức Dương, Minh Châu kết thúc tốt hơn, Hải Phòng thậm chí có thể thắng với cách biệt từ hai đến ba bàn.

Cách chơi của Hải Phòng thật ra không mới, bởi nó từng được những Đồng Tâm Long An, Thanh Hóa áp dụng để đánh bại HAGL ở hai vòng đấu gần nhất. Tuy nhiên, có vẻ như đội bóng đến từ Phố Núi Pleiku vẫn chưa tìm ra phương án đối phó.

Chia sẻ với VnExpress trước trận đấu, HLV Graechen nói rằng ông sẽ cho các học trò chơi nhanh hơn để tránh đòn từ những pha áp sát của đối phương và những Tuấn Anh, Văn Toàn, Hoàng Thiên ... đã chơi đúng như thế. Tuy nhiên, có lẽ vì cố nhanh để tránh đòn, HAGL rất thiếu chính xác ở những đường chuyền cuối cùng. Ngay cả những cầu thủ chuyền bóng tốt như Tuấn Anh hay Công Phượng (vào sân từ hiệp hai) cũng liên tục chuyền hỏng, để mất bóng.

Sự vắng mặt của Công Phượng (trong hiệp đầu) và Xuân Trường - đội trưởng ngồi ngoài vì chấn thương cũng khiến độ sắc nét, vốn đã không cao ở hai trận đấu trước đó, giảm đi đáng kể. Văn Toàn, Tuấn Anh, Thanh Tùng vẫn có nhiều pha xử lý kỹ thuật, làm khán giả Hải Phòng sướng mắt vỗ tay, nhưng về tổng thể, đội khách hôm nay vẫn chơi rất rời rạc.

Trong cả hiệp đầu, HAGL chỉ có đúng một pha phối hợp tấn công chính xác, nhưng sau quả tạt của Hoàng Thiên từ trái vào ở phút 34, trung phong ngoại binh Zdravko lại không thắng được thủ môn Xuân Việt bên phía chủ nhà.

Hải Phòng, như ba trận bất bại trước đó, tiếp tục chọn lối chơi phòng ngự - phản công nhanh làm kim chỉ nam. Với đội trưởng Minh Châu tranh chấp dữ dội và thống lĩnh tuyến giữa, họ hiếm khi để HAGL phối hợp thành công, đưa bóng xuống một phần ba cuối sân. Có bóng, họ triển khai lên phía trên rất nhanh.

Cách chơi này giúp Hải Phòng khai thác rất tốt khả năng của cặp ngoại binh Stevens - Fagan. Ngoài tình huống Stevens ghi bàn ấn định thắng lợi, bộ đôi tấn công đến từ Jamaica này còn nhiều phen hành hạ hệ thống phòng thủ HAGL bằng những pha phối hợp ăn ý, tốc độ. Fagan tỏ ra vô duyên, với bốn pha hỏng ăn ở các phút thứ 11, 17, 72 và 90+4. Stevens cũng bỏ lỡ một cơ hội ở phút 79, khi được Fagan dọn cỗ.


HAGL lẽ ra có thể thua đậm hơn, nếu Fagan không quá vô duyên. Ảnh: Lâm Thỏa.

Tuy nhiên, 1-0 cũng là đủ để thầy trò Trương Việt Hoàng cùng đám đông khán giả ở Lạch Tray mở hội. Nhờ ba điểm trọn vẹn trước HAGL chiều nay, Hải Phòng tiếp tục đứng nhì bảng, với 10 điểm qua bốn vòng, chỉ kém đầu bảng - ĐKVĐ Bình Dương, đội có 12 điểm.

HAGL trong khi đó dậm chân tại chỗ ở vị trí thứ 10, với vỏn vẹn ba điểm, bằng Quảng Nam và Đồng Nai - hai đội xếp kế sau vì thua về hiệu số. Khoảng cách giữa Đà Nẵng - đang xếp chót bảng - với dàn sao trẻ của bầu Đức giờ chỉ là hai điểm.

Theo VnExpress

Tin tức mới nhất