HLV Eriksson một lúc cặp 6 cô

Có lẽ đến những tay chơi siêu sát gái như Cristiano Ronaldo và Mario Balotelli cũng phải tôn HLV Sven-Goran Eriksson làm sư phụ về “ăn vụng”, sau khi ông thầy trăng hoa người Thụy Điển bị tố chuyện hẹn hò tới 6 bóng hồng trong cùng một thời điểm.

Tờ Record của Mexico từng thuê một nhân vật có ngoại hình giống Eriksson để chế về thói trăng hoa của ông
Tờ Record của Mexico từng thuê một nhân vật có ngoại hình
giống Eriksson để chế về thói trăng hoa của ông

Chuyện “bắt cá 6 tay” của Eriksson vừa bị bồ cũ Marisa Cauchi của ông lột trần trên tờ Sunday Mirror. Nữ triệu phú 41 tuổi này cho biết cô chấm dứt 4 năm cặp kè với Eriksson vào năm 2011, sau khi phát hiện người đàn ông mà cô từng tin là chồng tương lai của mình cùng lúc lăng nhăng với 5 phụ nữ khác.

“Những gì mọi người được đọc trong cuốn tự truyện “My Story” của  Eriksson chỉ là phần nổi của tảng băng. Eriksson bảo ông ấy đã chia sẻ toàn bộ sự thật về đời tư của ông ta. Nhưng sự thật là ông ta đã lờ đi rất nhiều điều cần phải phơi bày, như chuyện lăng nhăng một lúc với 5 nhân tình sau lưng tôi”, Marisa tỏ vẻ bức xúc.


Theo lời kể của nữ doanh nhân thành công trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ cho thuê xe chở hàng và xe nâng hàng này, cô và Eriksson quen nhau từ năm 2007, thời điểm ông mới về dẫn dắt Man City. Buổi gặp đầu tiên giữa hai người diễn ra ở vùng Swinton, Greater Manchester. Maria kể: “Tôi vẫn nhớ hôm đó mình tới nhà hàng Puccini mở tiệc sinh nhật. Eriksson cũng đi ăn tối ở đó. Được một lúc thì một nhân viên chạy bàn dúi vào tay tôi mẩu giấy nhỏ và bảo là của Eriksson gửi. Mẩu giấy ghi “Trông em có vẻ không được vui lắm. Đây là số của tôi, hãy gọi cho tôi nhé!”. Rồi chúng tôi trao đổi số điện thoại cho nhau”.



Thêm vài buổi hẹn, Marisa nhanh chóng “đổ” trước những lời đường mật của vị cựu HLV đội tuyển Anh. Ông hứa hẹn với cô đủ điều. Viễn cảnh “ngôi nhà và những đứa trẻ” mà Eriksson vẽ ra khiến Marisa cứ đinh ninh rằng cô là người đặc biệt nhất trong đời ông.

Thề non hẹn biển như vậy,  song Eriksson nhất quyết không chịu công khai mối quan hệ với Marisa. Ông thuê một căn hộ ít ai chú ý để hai người bí mật hẹn hò ở đó. Eriksson dặn đi dặn lại Marisa rằng nếu lỡ cánh săn tin tại Anh có “đánh hơi” ra chuyện gì, thì cô phải chối bay chối biến. “Eriksson lý giải rằng vẫn chưa đến thời điểm thích hợp để công bố chuyện của chúng tôi”, Marisa kể tiếp.



Marisa chỉ nhận ra mình đã tin mù quáng khi nhận được tin nhắn từ một nhân tình bí mật khác của Eriksson. Rồi hai, ba, bốn và năm nhân vật tương tự gửi tin nhắn và gọi điện cho cô. Hóa ra một cô bồ của Eriksson phát hiện danh sách người tình bí mật trong danh bạ điện thoại của ông. Cô nhắn tin, gọi điện cho những tình địch kia. Số nhân tình này lại tiếp tục liên lạc lẫn nhau để tìm hiểu sự thật.

Marisa Cauchi là 1 trong 6 nhân tình cùng lúc của Eriksson

Kết quả, họ nhận ra mình chung cảnh ngộ: đều bị Eriksson lừa tình. Ông khéo “chùi mép” bằng mánh chung là với cô bồ bí mật nào ông cũng bảo “Chưa đến thời điểm thích hợp để công khai hẹn hò”.

CÓ GAN LÀM, KHÔNG CÓ GAN NHẬN


Marisa bảo lẽ ra cô đã chẳng bới móc lại quá khứ làm gì nếu Eriksson trung thực hơn. Cô tuyên bố: “Tôi cảm thấy như mình bị phản bội thêm một lần nữa vậy. Eriksson hẹn hò với tôi 4 năm. Vậy mà tên tôi chẳng hề xuất hiện trong tự truyện của ông. Cả những người chung cảnh ngộ với tôi cũng bị Eriksson ỉm đi. Ông ta đúng là có gan làm, không có gan nhận”.

Tình cũ Nancy Dell’Olio bị Eriksson liên tục nói xấu trước mặt Marisa

Marisa viện dẫn thêm chi tiết Eriksson xóa sót chuyện bị chồng người tình bắt quả tang tại trận đến mức phải bỏ cả quần chạy lấy người trong tự truyện của mình (xóa ở các bản phát hành tại Thụy Điển, Anh, Italia, Phần Lan, Đan Mạch nhưng vẫn sót ở phiên bản tại Na Uy) cho thấy ông thiếu trung thực thế nào. Marisa phán rằng với bản tính lừa lọc thế, Eriksson rồi cũng sẽ chết mòn trong nỗi cô đơn mà thôi…

Theo Bóng đá

Tin tức mới nhất