HLV Miura ghét mặc vest và dùng hàng hiệu

Nhà cầm quân người Nhật chia sẻ với trợ lý chuyện ông chỉ muốn khoác lên mình chiếc áo phông và quần jean giản dị, thay vì gò bó trong những bộ vest hay trang phục đắt tiền.

Phong cách ăn mặc của HLV Miura nói lên việc ông không phải là tín đồ thời trang. Nếu để ý, nhà cầm quân người Nhật chỉ mặc một vài bộ quần áo quen thuộc khi đứng chỉ đạo học trò thi đấu từ ngày sang Việt Nam làm việc.

HLV Miura thường mặc một vài bộ trang phục
HLV Miura thường mặc một vài bộ trang phục quen thuộc khi chỉ đạo cầu thủ thi đấu. Ảnh: Tùng Lê

Cựu trợ lý ngôn ngữ của HLV Miura, anh Phạm Trường Minh cho biết: “Có lần ông nói với tôi về việc không thích khoác lên mình những bộ vest, trừ phi đấy là tình huống bắt buộc. Nếu được lựa chọn, HLV Miura thích mặc những trang phục thoải mái như quần jean và áo phông”.

Chiến lược gia sinh năm 1963 cũng không thuộc tuýp ưa dùng hàng hiệu. Anh Minh chia sẻ thêm: “Trong suốt khoảng thời gian làm trợ lý ngôn ngữ cho HLV Miura từ tháng 5 đến tháng 12/2014, chưa bao giờ tôi thấy ông khoác lên mình một bộ quần áo đắt tiền của các thương hiệu nổi tiếng. Theo cảm nhận của tôi, ông là người giản dị và không cầu kỳ”.

Phong cách đó của nhà cầm quân người Nhật cũng đúng cả trong chuyện ăn uống và sinh hoạt của ông. Khi tập trung các đội tuyển bóng đá Việt Nam, ông thường dùng bữa cùng học trò với các món ăn bản địa chứ không yêu cầu nhà bếp chế biến suất ăn cho riêng mình.

HLV Miura cũng chưa bao giờ phàn nàn điều kiện ăn ở khác nhau trong mỗi lần tập trung. Đội tuyển Việt Nam tham dự AFF Cup 2014 hưởng chế độ VIP tại khách sạn 5 sao Crowne hay U23 nghỉ ngay trong khuôn viên VFF trước ngày lên đường dự Vòng loại U23 châu Á, với nhà cầm quân người Nhật không có gì khác biệt.

Giản dị đến mức có thể dùng từ “bình dân”, HLV Miura sẵn sàng tham gia những trận đá bóng phủi cùng đồng đạo người Việt. Sau trận, ông vui vẻ ngồi nhấm nháp vài ly bia hơi hàn huyên với họ. Thỉnh thoảng vào buổi sáng cuối tuần, người ta bắt gặp ông ở những quán cà phê vỉa hè. Chiến lược gia sinh năm 1963 cũng sẵn lòng đáp ứng mong muốn được chụp ảnh chung của các cổ động viên mỗi khi ông tới sân theo dõi những trận đấu V.League.

HLV Miura và trợ lý ngôn ngữ Phạm Trường Minh (bìa phải) trong một buổi tập của ĐTVN năm 2014. Ảnh: Nguyễn Đăng
HLV Miura và trợ lý ngôn ngữ Phạm Trường Minh (bìa phải) trong một buổi tập của ĐTVN năm 2014. Ảnh: Nguyễn Đăng

“Đối với HLV Miura, đấy là cách để ông cảm nhận thực tế về đất nước, cuộc sống và con người Việt Nam. Dường như ông rất hứng thú với điều đó”, cựu trợ lý ngôn ngữ Phạm Trường Minh tâm sự. Theo anh Minh, HLV Miura có một số bạn bè người Nhật ở Hà Nội nhưng ông không thường xuyên gặp họ vì hầu hết thời gian trong ngày đã dành hết cho công việc.

Nghiêm túc và khắt khe trên sân tập, sắt đá và bản lĩnh khi thi đấu, nhưng cũng có một Miura rất khác, giản dị và mộc mạc giữa đời thường. Gần một năm làm việc ở môi trường mới, ấn tượng nhà cầm quân người Nhật để lại là sự thân thiện với mảnh đất và con người Việt Nam.     

Theo Tri Thức

Tin tức mới nhất