Messi, Rosario và tình yêu bất diệt

Những câu chuyện thú vị, chưa từng được tiết lộ về tuổi thơ của Lionel Messi đã được tiết lộ trong phần đầu của cuốn sách “Messi” do Guillem Balague viết.

 Xin gửi đến quý bạn đọc những mẩu chuyện ngắn để hiểu rõ hơn nữa về một trong những cầu thủ vĩ đại nhất trong lịch sử.

TP Rosario nơi Messi được sinh ra
TP Rosario nơi Messi được sinh ra

Ở Argentina, người ta bảo những người phụ nữ đẹp nhất đều đến từ Rosario. Con gái Rosario mang trong mình sự pha trộn giữa gene của người Serbia và Italia, tóc vàng, da sẫm và mắt sáng ngời như hút hồn người đối diện. Ở Argentina, cũng khó có nơi nào yêu bóng đá cuồng nhiệt cho bằng Rosario.

Ở Rosario có 3 loại người: fan của Rosario Central, fan của Newell’s Old Boys và fan của đội tuyển quốc gia. Sân bóng đá ở mọi nơi, thậm chí sân này cách sân kia có 2 dãy nhà. Có đến 5-6 giải vô địch khác nhau ở Rosario và nhiều cầu thủ đá một lúc nhiều giải vô địch. Họ đá một trận, thay đồ, phi lên xe máy để chạy sang một sân gần đó đá trận tiếp theo, thuộc một giải vô địch khác. Ở Rosario, nếu bạn không là cầu thủ thì là HLV, không là nhà tổ chức thì là trọng tài. Nói thế nghĩa là bao gồm cả... phụ nữ.

Gerardo Martino, HLV đội tuyển Argentina hiện tại, cựu HLV của Newell’s và Barcelona, nói: “Rosario khác biệt với mọi thành phố khác ở Argentina vì tình yêu bóng đá độc nhất vô nhị của nó. Thành phố này là một nhà máy khổng lồ chuyên sản xuất cầu thủ. Đấy là nơi đã trình làng những Valdano, Batistuta và tất nhiên là Lionel Messi”.


Messi và bạn gái Antonella quen biết và xây dựng tình yêu ngay chính tại quê nhà Rosario

Bên cạnh những cái tên mà Martino đã nêu, tất nhiên còn phải kể thêm Mario Kempes, Abel Baldo, Roberto Sensini, Mauricio Pochettino... Trong thế hệ cầu thủ Argentina thành danh hiện tại, ngoài Messi thì Rosario còn là quê hương của Javier Mascherano, Angel di Maria, Ezequiel Lavezzi, Ezequiel Garay...

Messi sinh ra và lớn lên trong cái nôi bóng đá, tình yêu bóng đá và tình yêu Rosario của Messi là một. Rosario là tất cả với Leo. Ông bà, bố mẹ, cô dì chú bác, các anh em họ của Messi đều sống cả ở thành phố ấy. “Những ký ức tuyệt vời nhất của tôi đều ở Rosario cả. Đấy là nhà tôi, hàng xóm của tôi và là nơi tôi sinh ra. Những người tôi yêu nhất, những người bạn thân nhất của tôi cũng đều ở đó”, Messi nói.

Đấy là chưa kể người con gái mà Messi yêu nhất nữa. Nàng Antonella Roccuzzo, cũng như Messi, sinh ra và lớn lên ở Rosario. Nàng là em họ của Lucas Scaglia, người bạn thân nhất của Messi, hiện đang chơi bóng tại Colombia. Messi biết Antonella khi cô bé mới có 5 tuổi, bây giờ nàng đã là mẹ của con trai anh, bé Thiago.



Cô bé Antonella xinh xắn từ bé đến lớn, Messi tuy rụt rè nhưng cũng bạo dạn “tấn công”. Kết quả là... thất bại, suốt một thời gian dài Antonella ngại không nhìn mặt Messi. Bẵng đi một thời gian, Messi rời quê nhà sang Barcelona sinh sống. Khi anh trở về và gặp lại cô bé ngày xưa, tình yêu mới nảy nở.

Sinh khó, đặt tên theo Lionel Ritchie, bị xe đụng năm 1 tuổi

Ngay từ khi chuẩn bị lọt lòng, Messi đã khiến cho bố mẹ một phen lo sợ.

Hôm ấy là ngày 24/6/1987, ngay giữa một cơn khủng hoảng kinh tế - chính trị lớn tại Argentina, 1 năm sau khi Diego Maradona nâng cao chiếc Cúp Vàng thế giới Mexico 1986, mẹ Messi chuyển dạ. Bác sĩ suýt nữa đã phải dùng kìm để lôi Messi ra vì mẹ cậu không thể rặn được nữa.

Rốt cục thì mọi người cũng thở phào nhẹ nhõm khi Messi cũng chịu... chui ra. Cậu bé đỏ hơn bình thường và có một cái tai bị vẹo sang một bên. “Bình tĩnh, bình tĩnh, không sao đâu. Ngày mai là nó trở lại bình thường thôi”, bác sĩ phụ sản Norberto Odetto trấn an bố mẹ của Messi.



Leo Messi, con trai thứ 3 của Celia Cuccittini (27 tuổi) và Jorge Messi (29 tuổi), chính thức chào đời tại bệnh viện tư Italia, nặng 3,6 kg và dài 47 cm. Vì sao có cái tên Lionel? Vì 2 vợ chồng rất hâm mộ ca sĩ Lionel Ritchie, khi ấy đang ở đỉnh cao danh vọng.

Được 9 tháng tuổi, cậu bé Leo đã tập đi. Sau đó, cậu nhanh chóng bộc lộ tình yêu đặc biệt với quả bóng. Khi đi được thành thục, Leo lao ngay ra đường, không sợ gì cả. Hơn 1 tuổi một chút, Leo bị xe tông phải, khóc lóc váng nhà, nhưng không bị thương gì nghiêm trọng. Cậu bé ngủ rất ngoan đêm ấy dù một cánh tay sưng vù lên.

Lên 3 tuổi, Leo được tặng quả bóng đầu tiên trong đời. Mới lên 4, Leo đã được mẹ cho ra ngoài đá bóng với các bạn trong xóm. “Nhớ trông chừng em đấy,” là câu nói quen thuộc của bà Celia với người anh trai Rodrigo. Leo sẽ chơi cho đến khi tối thui, ai cũng phải về nhà ăn cơm mới chịu về nhà.



Trên giường ngủ, Messi dứt khoát không nhắm mắt nếu không có quả bóng để ôm vào lòng. Quả bóng, như bánh mì trong mỗi bữa ăn, với Messi là người bạn thân một tấc không đi một ly không rời. Nếu mẹ yêu cầu Messi ra chợ mua dùm ít đồ lặt vặt, bà phải cho Messi mang theo quả bóng. Cậu sẽ rê bóng từ nhà đến chợ rồi từ chợ về nhà. “Nó thỉnh thoảng cũng tập xe đạp, chơi bi và PlayStation với hàng xóm, nhưng phần lớn thời gian là quanh quẩn với quả bóng” - ông bố Jorge nói.

“Lionel nhỏ xíu, đi chân không và chơi với quả bóng suốt ngày,” Ruben Manicable, một người hàng xóm, nhớ lại. “Nhiều lúc chúng tôi muốn phát điên với nó, nhưng dù cho có mắng nó, thậm chí xô nó ngã ra sân, Lionel vẫn đứng dậy và chơi tiếp. Có lúc bị mấy đứa trẻ lớn hơn ngáng chân té ngã, nó cũng chỉ khóc một chút rồi lại chơi tiếp. Không thứ gì khiến nó rời xa quả bóng được”.

Messi xăm mình, cả nhà phát hoảng



Angel di Maria, Kun Aguero, Lavezzi, những người bạn của Messi trên tuyển Argentina, đều nổi tiếng bởi những hình xăm. Messi thì không. Ít ai biết là anh có một hình xăm ở sau lưng.

Trong nhà Messi yêu nhất là người mẹ và vì thế anh bí mật đi xăm gương mặt mẹ mình sau lưng. Ông bố Jorge của Messi tiết lộ trong cuốn sách “Educados para ganar” (Giáo dục để chiến thắng): “Nó đi xăm bí mật, không nói cho bất kỳ ai trong nhà. Đến tối nó về cởi áo ra khoe thì cả nhà phát hoảng. Chả ai ngờ nổi thằng bé hiền lành ít nói kia đùng một cái lại đi xăm mình. Nhưng vì là cơ thể nó nên chúng tôi cũng không nói gì được”.

Háo thắng & ăn gian

Messi ngay từ nhỏ đã là một người cực kỳ háo thắng, căm ghét thất bại. Cậu bé sẽ làm mọi cách để đạt được mục đích, kể cả ăn gian. Messi hay về nhà với một hộp bi đầy nhóc nhờ ăn của các bạn cùng chơi. Messi lôi chiến lợi phẩm ra đếm say mê, mất một viên là bực đến mức bỏ ăn cơm.

Celia, mẹ Messi: “Nó nghịch như điên vậy. Chúng tôi hay chơi bài và nó xin chơi, nhưng chúng tôi thường ít khi để nó chơi. Vì chơi một hồi thế nào nó cũng ăn gian”.

Jorge, bố Messi:
“Nó chả muốn thua ở bất kỳ môn nào cả”.
Celia: Nếu thua bài, nó ném những lá bài đi lung tung trong nhà. Nó giận và không chịu đến trường.



Lionel: Có một lần tôi cãi nhau với người anh họ. Khi ấy có bà tôi trong nhà nữa. Mọi người đều bảo tôi sai, họ quăng tôi ra đường và không cho tôi vào nhà. Tôi đã lấy đá ném vỡ cửa sổ rồi lấy chân đạp vào cửa chính. Hồi nhỏ tôi láo phết (cười).

Celia: Khi tôi quăng nó ra cửa, nó ném đá vào người tôi và tuyên bố không thèm về nhà nữa. Tôi dọa là sẽ mách bố nó mới chịu yên. Hồi bé Lionel hơi ngỗ ngược một chút, nó có cá tính mạnh mẽ.

Theo Bongdaplus

Tin tức mới nhất