Mourinho cảm ơn fan Chelsea, Wenger gián tiếp nhờ Bayern giúp sức

Hai chiến lược gia của Chelsea và Arsenal ở vào hai tâm trạng hoàn toàn khác nhau sau khi lượt trận thứ 4 vòng bảng Champions League kết thúc.

HLV Mourinho đã tạm thời thoát khỏi “cửa tử” sau khi Chelsea giành chiến thắng quan trọng  2-1 trước Dynamo Kiev trên sân Stamford Bridge. Với 3 điểm có được, The Blues đã vươn lên vị trí thứ 2 bảng G với 7 điểm hơn đối thủ cạnh tranh trực tiếp cũng chính là bại tướng của họ ở trận này, Dynamo Kiev 2 điểm.

Bên cạnh niềm vui chiến thắng, Mourinho còn rất hạnh phúc khi đón nhận tình cảm nồng nhiệt của CĐV Chelsea.

mourinho2-b53c3
CĐV Chelsea vẫn ủng hộ Mourinho hết mình

Mặc dù, Chelsea đã thi đấu bết bát trong thời gian qua nhưng những CĐV đội bóng vẫn hết mực ủng hộ “Người đặc biệt”. Trong trận đấu với Dynamo Kiev hôm qua, trên khán đài sân Stamford Bridge vẫn nổi bật dòng biểu ngữ: “Mourinho đơn giản là nhất”.

Trước sự ủng hộ đó, HLV Mourinho đã tỏ ra vô cùng cảm động. Sau trận đấu, ông đã lên tiếng những CĐV The Blues.

mourinho1d-d2941
Mourinho vô cùng cảm động trước tình cảm của fan hâm mộ đội nhà

Thuyền trưởng Chelsea xúc động nói: “Những gì họ làm cho tôi quả thực chẳng bình thường chút nào cả. Tôi không hiểu họ đọc báo hay xem tivi trong thời gian hay không. Họ thực sự quá rộng lượng. Hoặc họ đã hiểu rằng tôi là người chuyên nghiệp và đã mang lại những khoảnh khắc tuyệt diệu cho đội bóng.

Tôi không biết phải làm thế nào để cảm ơn những CĐV. Điều duy nhất tôi có thể nói rằng cho tới ngày cuối cùng ở đây, 5 năm, 10 năm hay 40 năm nữa, tôi sẽ luôn cố gắng mang lại những điều tốt nhất cho CĐV”.

Bên cạnh đó, HLV Mourinho cũng lên tiếng khen ngợi tinh thần chiến đấu của các cầu thủ Chelsea như để đập tan mọi nghi ngờ cho rằng ông đang bị chính các học trò đâm sau lưng.

Trái với niềm hạnh phúc của HLV Mourinho, người đồng nghiệp Arsene Wenger lại rơi vào tâm trạng đau buồn tột độ sau khi Arsenal nhận thảm bại 1-5 trên sân Allianz Arena của Bayern Munich.

wenger-dd612
Wenger không hiểu điều gì đang xảy ra tại Allianz Arena

Chiến lược gia người Pháp thừa nhận, hàng thủ của Arsenal đã có một màn trình diễn nghèo nàn, đáng thất vọng: “Bayern Munich chơi quá hay, trong khi hàng thủ Arsenal lại thi đấu quá tệ, không thể theo kịp tốc độ của đối phương, chính điều này đã giúp Bayern có một chiến thắng đậm”.

Sau 4 lượt trận ở bảng F, Arsenal mới có vỏn vẹn 3 điểm, kém Bayern và Olympiacos tới 6 điểm. Tuy nhiên, HLV Wenger vẫn tỏ ra lạc quan về cơ hội giành vé đi tiếp của Pháo thủ. Trong phát biểu của mình, chiến lược gia người Pháp hy vọng Bayern - đội bóng vừa hủy diệt Arsenal - sẽ góp tay giúp Pháo thủ.

HLV Wenger giải thích: “Tôi không biết đây có phải là trận đấu tệ nhất của tôi trong 19 năm qua hay không. Arsenal vẫn còn cơ hội giành quyền đi tiếp. Tất nhiên, với điều kiện Olympiacos phải thua Bayern còn chúng tôi phải đánh bại Dinamo Zagreb và Olympiacos. Cơ hội đi tiếp là rất nhỏ nhưng vẫn có cơ sở để chờ đợi”.

wenger2-917ec
Arsenal mới chỉ có 3 điểm sau 4 lượt trận tại Champions League

Theo kênh 14/ Trí thức trẻ

Tin tức mới nhất