Ngang nhiên mở sòng bạc trên sân vận động Chi Lăng

"Trận này, chủ nhà chấp 1 quả. Hiệp 1, SHB Đà Nẵng chấp nửa trái, 10 ăn 8”. Khi T. vừa dứt lời, các con bạc tụm năm tụm ba bàn tán sôi nổi rồi móc ví lấy tiền đưa cho T. để ghi tỷ số.

Khán đài D sân Chi Lăng (Đà Nẵng), có một nhóm khán giả thường xuyên đến đây vừa xem bóng đá vừa cá độ. “Sới bạc di động” này tồn tại công khai nhiều năm nay và số tiền ăn thua sau 90 phút bóng lăn tính ra ngót nghét hàng chục triệu đồng.

 
Sòng bạc trên sân Chi Lăng.

Thường thì các trận thi đấu bóng đá trên SVĐ Chi Lăng, 4 góc khán đài đều có lượng khán giả đến sân với cách thức thưởng thức khác nhau. Khán giả nào muốn hò hét, cổ vũ cuồng nhiệt cho đội nhà thì xin mời lên khán đài B, nơi có Hội CĐV CLB bóng đá SHB Đà Nẵng mang theo trống, kèn, băng rôn, khẩu hiệu cổ động rất bài bản và chuyên nghiệp.

Khán đài C thường là nơi BTC bố trí cho đội khách, còn khán đài A có mái che dành cho BTC, khách VIP và khán giả có vé mời và giá vé cao hơn. Riêng khán đài D, nơi treo bảng tỷ số, có một nhóm khán giả thường xuyên đến đây vừa xem bóng đá vừa cá độ. Để hiểu rõ hơn về hoạt động của nhóm cờ bạc này, chúng tôi quyết định nhập vai con bạc thâm nhập thực tế.

Vòng 12 V.League 2013, SHB Đà Nẵng tiếp B.Bình Dương trên sân Chi Lăng. 16h30 bóng mới lăn nhưng các con bạc đã có mặt từ sớm trên khán đài D để làm độ. Một người đàn ông trạc tuổi ngũ tuần, dáng dong dỏng cao, đầu đội mũ lưỡi trai, áo phông, quần Jean bạc phếch, được các con bạc gọi là anh T. đi đi lại lại gần khu vực treo bảng tỷ số, miệng không ngớt bình luận rồi đưa ra các tỷ lệ cá cược.

T. phân tích trận đấu như bình luận viên chuyên nghiệp: “SHB Đà Nẵng đá sân nhà, đang thắng như chẻ tre, phấn đấu đua ngôi vô địch. B.Bình Dương nội bộ lủng củng, vừa mới thay HLV, đá sân khách.

Vậy nên trận này, chủ nhà chấp 1 quả. Hiệp 1, SHB Đà Nẵng chấp nửa trái, 10 ăn 8”. Khi T. vừa dứt lời, các con bạc tụm năm tụm ba bàn tán sôi nổi rồi móc ví lấy tiền đưa cho T. để ghi tỷ số. Người thì cá toàn trận, kẻ đánh hiệp 1, số tiền thấp nhất cho mỗi lần cá cược từng người không dưới 500.000 đồng. T. cầm tiền của người chơi, nhí nhoáy lấy bút ghi.

Có lẽ do quá quen mặt và chơi với nhau lâu năm nên các con bạc tin tưởng, không cần lấy phơi ghi tỷ số đề phòng T. lật lọng. Thấy tôi rút ví ra 200.000 đồng tham gia cá toàn trận chủ nhà thắng, T. tỏ vẻ xem thường: “Chú mi cá lớn tí đi, ít nhất cũng phải được 5 xị (500.000 đồng - P.V). Muốn chơi cò con thì chút nữa vào trận hẵng đánh”.


Trong khi ở khán đài B, CĐV cổ vũ hết mình, trong sáng vì tình yêu bóng đá...


Vào trận, hiệp 1, bóng mới lăn được 13 phút, tiền đạo Tăng Tuấn (B. Bình Dương) ghi bàn thắng mở tỷ số trận đấu. Bốn phía khán đài chết lặng, các con bạc đặt cửa cho chủ nhà không ngớt lời chửi bới cầu thủ SHB Đà Nẵng thi đấu thiếu nhiệt tình và trọng tài bắt ép, còn những ai đứng kèo dưới thì mừng ra mặt.

Dưới sân, các cầu thủ tranh bóng quyết liệt thì ở trên khán đài D, các con bạc cũng “nóng” theo diễn biến trận đấu. Cứ chừng 5 phút, T. lại đưa ra bình luận và ra kèo mới để các con bạc tham gia. Nào là kiểu này hiệp 1 coi như xong, ai theo SHB Đà Nẵng cá thêm tài - xỉu toàn trận 2,5 trái.

Còn 15 phút hết trận, có ai muốn cá cược thẻ vàng, thẻ đỏ không. Còn 5 phút, ai muốn độ bên nào được hưởng phạt góc thì xin mời... Quan sát T. bình luận và ra kèo, chúng tôi có cảm giác anh ta chẳng khác gì chuyên gia của các hãng cá cược lớn nước ngoài. Vừa xem vừa đưa ra các tỷ lệ cá cược rất thuyết phục, T. được nhiều con bạc hưởng ứng móc hầu bao tham gia.

... Thì trên khán đài D, các con bạc chung tiền cá cược.

Hiệp 1 kết thúc, đội khách B.Bình Dương dẫn trước 1-0. Dưới sân, hai đội có 15 phút nghỉ giữa hiệp để chuẩn bị chiến thuật, đấu pháp. Trên khán đài D cũng sôi động không kém, T. chung tiền cho các con bạc thắng độ trong hiệp 1 và chuẩn bị ra kèo mới cho hiệp 2. Kẻ thắng, người thua với vẻ mặt và tâm trạng khác nhau, nhưng điểm chung là rất hào hứng tham gia cá độ tiếp.

Hiệp 2, T. nhận định, SHB Đà Nẵng quyết tâm gỡ bàn, vậy nên SHB Đà Nẵng chấp nửa trái nhưng cá 10 chỉ được ăn 7. Khi T. vừa dứt lời, các con bạc lại xì xào bàn tán, người đi kèo trên, kẻ kèo dưới gây huyên náo cả một góc khán đài.

15 phút nghỉ giữa giờ cũng trôi qua, T. lại thu tiền của các con bạc. Lúc này túi quần của T. căn phồng những tờ tiền polymer loại mệnh giá 100.000 đồng, 200.000 đồng và 500.000 đồng. Diễn biến những phút cuối trận khá quyết liệt, hấp dẫn. SHB Đà Nẵng dồn toàn lực tấn công nhưng các chân sút quá vô duyên, đá mãi mà không vào khiến không ít con bạc ôm đầu tiếc nuối.

Phút 83, những con bạc theo SHB Đà Nẵng đang rơi vào trạng thái thất vọng cùng cực thì bất ngờ tiền đạo Hà Minh Tuấn bên phía chủ nhà ghi bàn thắng gỡ hòa. Sắp chết đuối vớ được cọc, không ai bảo ai, tất cả đứng dậy vỗ tay hò reo như trẻ con. Tưởng chừng như tiền mất, ai ngờ phút cuối, tình thế đảo ngược, không mất mà lại được.

Hơn 90 phút có mặt tại khán đài D SVĐ Chi Lăng, chúng tôi cảm nhận trọn vẹn được sức hút của trái bóng tròn đối với những CĐV có máu đỏ đen. Với họ, bóng đá không hẳn là niềm đam mê mà ở đó còn có thú tiêu khiển cá cược, hành vi vi phạm pháp luật, đang bị xã hội lên án.

Theo Công an TP Đà Nẵng

Tin tức mới nhất