Nghi án SLNA buông chức vô địch

Lãnh đạo SLNA đã lên tiếng phủ nhận nhưng nhiều người hâm mộ vẫn nghi ngờ CLB xứ Nghệ đã chủ động rút lui trong cuộc đua tới ngai vàng V.League 2013 để tránh cảnh mùa sau phải dự AFC Cup.

Đúng giai đoạn nóng bỏng nhất trong cuộc đua, SLNA đột ngột quyết định đem Công Vinh cho CLB Sapporo của Nhật Bản mượn chỉ để thu về hơn 1 tỷ đồng. Với thương vụ này, SLNA đã tự làm suy yếu mình bởi Công Vinh hiện là chân sút hiệu quả nhất đội, đang dẫn đầu danh sách Vua phá lưới 2013 với 14 bàn.

Tệ hơn, nhiều người cho rằng SLNA bán Công Vinh là để né chức vô địch. Ở Việt Nam, chuyện sợ ngai vàng là có thật bởi nếu vô địch, mùa sau các đội sẽ phải chinh chiến ở cả AFC Cup, đây quả là cực hình. Đầu mùa giải năm nay, chính ĐKVĐ SHB Đà Nẵng cũng đã phải kêu trời với việc phải đá trên nhiều mặt trận, khiến cầu thủ rơi vào trạng thái quá tải.


SLNA có thực sự muốn ngai vàng?

SLNA là đội bóng "con nhà nghèo", lại có lực lượng mỏng, nếu phải đá trên nhiều mặt trận thì đó là thảm họa. Chính vì vậy không ít người cho rằng đội bóng xứ Nghệ đã chơi chiêu để né việc đăng quang V.League 2013. Nghi ngờ về việc SLNA buông trong cuộc đua tới ngôi vô địch càng trở nên lớn hơn khi cuối tuần qua, các cầu thủ của HLV Hữu Thắng đá hời hợt, thúc thủ trên sân của B.Bình Dương.

Đương nhiên trước nghi ngờ trên, lãnh đạo SLNA lên tiếng phủ nhận. "Việc SLNA thua B.Bình Dương là bình thường. Đội chủ nhà chơi tốt hơn trong khi chúng tôi mất nhiều trụ cột, hàng thủ lại sơ hở và đặc biệt là bị trọng tài từ chối một bàn thắng hợp lệ. Không có chuyện cầu thủ không muốn thắng hay không muốn vô địch. Dại gì bỏ lỡ những cơ hội kiếm tiền thưởng", TGĐ Nguyễn Hồng Thanh lên tiếng.

SLNA hiện đang đứng thứ hai, kém ngôi đầu 2 điểm. Cuối tuần này đội bóng xứ Nghệ sẽ tiếp đối thủ đang đứng trên mình là Hà Nội T&T trên sân nhà.

Theo Infonet

Tin tức mới nhất