'Người không chân' Pistorius bị bắt vì giết bạn gái

Thể thao Nam Phi hôm 14.2 rung chuyển sau khi hay tin vận động viên (VĐV) khuyết tật nổi tiếng Oscar Pistorius bị bắt, sau khi bị cáo buộc dùng súng bắn chết bạn gái Reeva Steenkamp.

Theo tờ Beeld, VĐV vốn được mệnh danh là “người không chân” đã bị bắt sáng 14.2 (giờ địa phương) sau một vụ nổ súng ở nhà riêng tại khu sầm uất ở thủ đô Johannesburg, Nam Phi.


Oscar Pistorius và bạn gái Reeva Steenkamp

Phát ngôn viên của cảnh sát là Katlego Mogale cho biết: “Một người đàn ông 26 tuổi đã bị bắt vì bắn chết một phụ nữ 30 tuổi. Nạn nhân được cho là bạn gái của bị cáo và đã bị bắn 4 phát rồi chết tại chỗ”. Người này ban đầu từ chối tiết lộ danh tánh người bắn súng, nhưng sau đó mọi chuyện rõ ràng khi Pistorius trình báo.

Điều tra ban đầu cho hay Pistorius đã vô tình bắn bạn gái của mình do nhầm lẫn kẻ trộm đột nhập vào nhà.

Thông tin trên khiến người hâm mộ Nam Phi và thế giới sửng sốt khi Pistorius đang “lên như diều gặp gió” cả về thành tích lẫn sự nổi tiếng. VĐV này trước đó đi vào lịch sử thể thao thế giới khi trở thành VĐV khuyết tật đầu tiên thi đấu ở một kỳ Olympic 2012 dành cho người lành lặn ở London năm ngoái.


Pistorius là VĐV khuyết tật nổi tiếng nhất thế giới

Ở Paralympic 2012, VĐV 26 tuổi này đã giành huy chương vàng tiếp sức 4x400m. Cuối năm ngoái, Pistorius còn được tạp chí Time bình chọn là một trong 100 người có ảnh hưởng nhất thế giới.

Pistorius bị phẫu thuật cắt bỏ 2 chân khi mới 11 tháng tuổi và sau này thi đấu điền kinh trên chân giả được làm từ sợi carbon. Pistorius là VĐV có thành tích xuất sắc nhất trong làng điền kinh khuyết tật nhưng lại gây nhiều tranh cãi về việc sử dụng 2 lưỡi sợi carbon được cho là một lợi thế giúp VĐV này chạy nhanh hơn.

Theo BongdaPro

Tin tức mới nhất