Những bức ảnh bóng đá siêu độc khiến bạn phải ồ lên thích thú

Zidane đầu đầy tóc hay Ibra ngấu nghiến đọc sách về Ronaldo là những khoảnh khắc khiến bất cứ ai cũng phải bật cười.


Zidane nổi tiếng với biệt danh "đầu hói". Cái đầu nhẵn thín của ngôi sao người Pháp
 thậm chí còn đi vào trong những bài hát chế của thanh niên Việt Nam một thời. Tuy nhiên,
 ít ai biết được rằng khi còn ở CLB Cannes (Pháp), Zidane nổi tiếng là một cầu thủ
điển trai với... mái tóc đen dày.

Mourinho có lẽ là một trong những HLV may mắn nhất thế giới, đó là bởi trong
 sự nghiệp của mình, ông được vinh dự dẫn dắt... cả 2 Ronaldo. 


Van Persie trong bức ảnh hồi còn ăn tập ở Feyenoord. Trên người tuyển thủ Hà Lan
là chiếc áo của... Arsenal.



Terry vui vẻ đi xem đá bóng cùng vợ chồng Wayne Bridge. Lẽ dĩ nhiên đây là bức ảnh
 được chụp trước khi scandal tình ái giữa 3 người nổ ra.

Beckham trong màu áo của đội Hạng 3 Preston North End. Trước khi trở thành một siêu
 tiền vệ hàng đầu của Man Utd, anh có thời gian dài trui rèn kinh nghiệm ở CLB
kém danh tiếng này,.


Ảnh chụp Ibra thời còn khoác áo CLB Malmo (Thụy Điển). Khắp phòng anh đâu đâu
 cũng có hình ảnh thần tượng Ronaldo "béo".

Mourinho tươi cười bên cạnh Pep Guardiola, Luis Enrique và Carles Busquets, bố của
Sergio Busquets. Chỉ sau gần chục năm tất cả trở thành kẻ thù không đội trời chung.


Trước khi trở thành một Vua Eric cao ngạo ở Man Utd, đã có lúc Cantona
trông thật hiền lành với chiếc cổ áo không bị dựng đứng.


Bergkamp thảnh thơi ngồi đọc sách khi đang trên... máy bay - phương tiện mà anh đã
không đi kề từ năm 1995 tới nay. Lý giải về chứng sợ máy bay của mình, Bergkamp
 cho biết: “Tôi có cảm giác sợ hãi, một cảm giác rất tồi tệ khi ngồi trên máy bay.
Cảm giác ấy ngày một tăng. Trước mỗi trận đấu ở sân khách, cứ nghĩ về việc phải
ngồi trên máy bay là tinh thần của tôi hoảng loạn. Tôi từng đi nhiều máy bay, có những
 máy bay lớn, máy bay nhỏ và cả những chiếc nhỏ xíu. Thời còn chơi cho Ajax, tôi đi
 trên chiếc máy bay nhỏ, khi tới ngọn núi Etna, gần Napoli thì máy bay gặp thời tiết xấu.
Thật tồi tệ và tôi quyết định, tốt nhất là mình không nên bao giờ đi máy bay nữa”.



Cannavaro, Veron, Buffon, Dino Baggio... trong màu áo Parma, đội bóng đang chờ từng
ngày để... phá sản. Trước khi gặp khó khăn về tài chính, dẫn tới việc có nguy cơ phá sản
lần thứ 2 thì Parma thực sự là một "đại gia" của bóng đá Italia. 

Van Gaal bên cạnh Mourinho và Koeman. Cả 2 học trò cưng của ông đều thành danh
 và đều đang là đối thủ trực tiếp cạnh tranh ngôi vô địch Premier League 2014/15
với Man Utd của Van Gaal.
 

Theo Trí Thức Trẻ


Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao