Nỗi lòng nữ CĐV Hàn Quốc ở sân Bình Dương

Hòa là một "thất bại" của Jeonbuk, và là một nỗi buồn không dễ quên của nhiều CĐV người Hàn Quốc trên sân Gò Đậu tối 8/4. Kết quả hòa trên sân Gò Đậu nằm ngoài dự tính của họ.

Sân Gò Đậu chiều 8/4 có 4000 khán giả đến cổ vũ cho Bình Dương. Ở chiều bên kia, chỉ có khoảng hơn 20 CĐV của Jeonbuk lặn lội từ HQ xa xôi đến cổ vũ cho đội bóng con cưng. Trong số đó có Kang Moon Jeong , cô bạn gái 21 tuổi người Hàn Quốc.

Kang thú nhận rằng cô đã rất vất vả đến xin ba mẹ đến Việt Nam theo dõi CLB Jeonbuk thi đấu, nhưng niềm vui đến đất nước hình chữ S với cô đã không trọn vẹn.


Kang (ngồi giữa) là CĐV trẻ nhất trong nhóm CĐV của Jeonbuk trên sân Gò Đậu

Trên sân Gò Đậu, Jeonbuk sớm có bàn mở tỉ số do công của tiền đạo Eninho Oliveira Junior ở phút 30. Họ đã chơi hay và tương đối chủ động về thế trận. Rất tiếc cho họ khi để mất chiến thắng vào những phút cuối bởi pha làm bàn của Abass.

Sau trận đấu, HLV Choi của Jeonbuk tỏ rõ sự thất vọng về thời tiết Việt Nam "quá nóng" và về kết quả trận đấu.

Ông nói trong cuộc họp báo: “Với tôi, kết quả này là một thất bại”.


HLV Jeonbuk (phải) mặt buồn thiu trong cuộc họp báo

Còn Kang, cô thú nhận với Bóng đá số rằng kết quả này nằm ngoài dự tính của cô và các bạn CĐV Hàn Quốc: “Mình hơi bất ngờ. Mình nghe mọi người nói rằng Bình Dương là một đội bóng yếu, và chuyến đi lần này chắc chắn sẽ thắng”.

Hết trận, các cầu thủ Jeonbuk dắt tay nhau chạy lại góc khán đài nơi Kang và hơn chục bạn CĐV Hàn Quốc khác đang ngồi. Họ cúi chào tri ân những đồng hương đã lặn lội từ Xứ kim chi xa xôi đến cổ vũ cho họ.

“Cố lên. Trận sau nha”, Kang hướng về phía các cầu thủ, với tay, nói to bằng tiếng Hàn.


Các cầu thủ Jeonbuk chào khán giả Hàn trước khi rời sân

Sau khi chào các cầu thủ, Kang quay lại với vẻ mặt buồn bã.

“Chắc là buồn không ngủ được mất”, Kang nói với phóng viên.

Không chỉ riêng Kang, mà tất cả những CĐV Hàn Quốc khác đều rất buồn. Anh Lee, một người đi cùng đoàn với Kang, vào phút bù giờ cuối trận còn rất bực bội, chạy sát về phía sân hô lớn bằng tiếng Hàn “Sao lại như thế hả Hong, Hong (tên thủ môn đội Jeonbuk)”.

Thực tế, tình huống để thua ở phút bù giờ thứ hai không hẳn là lỗi của Hong. Pha sút xa của Abass quá khó để một thủ môn có thể cản phá.

Sau khi trận đấu kết thúc, Kang cho biết, mọi người sẽ tụ tập nhau lại để chuẩn bị cho chuyến bay về nước. Họ sẽ tiếp tục cổ vũ cho Jeonbuk vào những trận sau. Họ tin đội bóng của họ sẽ giành ngôi đầu bảng.
 
“Trận hòa hôm nay sẽ chỉ là một tai nạn nhỏ thôi”, Kang vẫy tay chào phóng viên và không quên gửi lời chúc: “Chúc các bạn sẽ giành chiến thắng ở những trận sau... giống như chúng tôi”.

Jeonbuk vẫn đang dẫn đầu bảng E vòng bảng AFC Champions League sau trận hòa "tai nạn" vừa rồi. Còn Bình Dương sau trận này... đã chính thức bị loại.

Lượt trận tới Bình Dương sẽ đấu trên sân của Luneng, còn Jeonbuk của Kang sẽ làm khách trên sân của đối thủ chính Kashiwa Reyol vào cùng ngày 22/4.


"Trận hòa hôm nay chỉ là một tai nạn nhỏ thôi"

Theo Bongdaso

Tin tức mới nhất