Ông Hải "lơ" đuổi trợ lý ra khỏi phòng, nằng nặc đòi viết đơn từ chức

Giận lãnh đạo, HLV Lê Thụy Hải đã hủy buổi tập của Bình Dương đi thẳng vào phòng thu dọn đồ đòi nghỉ không làm nữa...

Trước trận đấu với CLB Jeonbuk Motors ở AFC Champions League, chủ tịch CLB B.Bình Dương - Ông Nguyễn Minh Sơn đã đến theo dõi CLB B.Bình Dương tập luyện.

Những thông tin về việc ông Lê Thụy Hải sẽ "buông" trận đấu ở AFC Champions League khiến lãnh đạo đội bóng đất Thủ lo lắng.

Đấy cũng là lý do, ông Sơn đã hỏi ông Hải rằng: "Trận đấu vào thứ 4 tới sẽ đá mấy giờ?". Trước câu hỏi "xoáy" của lãnh đạo, ông Hải đã hết sức tức giận, hủy buổi tập của đội và về phòng ngay lập tức, nằng nặc đòi từ chức không làm nữa.

Sự tức giận của ông Hải lên đến đỉnh điểm khi ông dọn đồ đạc và chuẩn bị hành lý để ra đi. Các trợ lý vào phòng khuyên can, nhưng ông Hải đuổi hết ra ngoài.

HLV Lê Thụy Hải nổi tiếng với nhiều chiêu, trò
HLV Lê Thụy Hải nổi tiếng với nhiều chiêu, trò

Nhận được tin báo, ông Nguyễn Minh Sơn đã vào phòng và nói thẳng với ông Hải nếu muốn nghỉ thì cứ viết đơn, lãnh đạo CLB sẵn sàng phê duyệt.

Ông Sơn cũng giải thích cặn kẽ giữa cái được và cái mất.

Trong đó bao gồm những việc làm của vị HLV người Hà Đông thời gian qua như những phát biểu gây sốc, cách ứng xử đốp chát với giới truyền thông cũng như người hâm mộ, ảnh hưởng đến hình ảnh của đội bóng.

Thậm chí, ông Sơn cũng đưa ra chỉ thị phải giành được kết quả tốt cho B.Bình Dương ở AFC Champions League, thay vì thái độ thi đấu có phần buông xuôi khiến Bình Dương thua đậm trước đó.

Trước thái độ cứng rắn của người đứng đầu CLB B.Bình Dương, HLV Lê Thụy Hải đã chịu nhún nhường và tiếp tục dẫn dắt đội bóng.

Ở buổi tập sau đó, ông Hải đã làm việc hăng say hơn và yêu cầu các cầu thủ phải giành kết quả tốt trước đại diện của Hàn Quốc, thay vì thái độ "buông xuôi" như các trận đấu trước đây.

Phía lãnh đạo Bình Dương cũng đã ra tối hậu thư phải giành được ít nhất 1 điểm trước nhà đương kim vô địch Hàn Quốc, nếu không chiếc ghế của vị HLV tự nhận mình là số 1 Việt Nam này sẽ bị lung lay.

Dù nhiều lần dọa từ chức, nhưng chưa bao giờ ông Hải viết đơn
Dù nhiều lần dọa từ chức, nhưng chưa bao giờ ông Hải viết đơn

Đây không phải lần đầu tiên, ông Hải "lơ" dọa từ chức. Riêng trong năm nay, trước những thông tin các cầu thủ không tin tưởng mình, ông Hải đã 3-4 lần bày tỏ nguyện vọng muốn ra đi, và sau đó nói với các cầu thủ vì lãnh đạo giữ lại, ông mới ở lại.

Cứ sau mỗi lần như thế, vị thế của vị chiến lược gia nhiều "chiêu trò" này lại cao lên trong mắt các cầu thủ.

Trong sự nghiệp cầm quân của mình, hầu như ở CLB nào ông Hải cũng vài ba lần dọa từ chức, nhưng trong hơn chục CLB mà ông dẫn dắt đến nay, chưa một lần vị HLV này viết đơn và đều hoặc bị sa thải, hoặc ở đến tận khi hợp đồng hết hạn và không được gia hạn thêm.

Ở trận đấu với Jeonbuk Motors diễn ra tối qua, đội bóng đất Thủ đã gần như "lột xác" và thi đấu kiên cường khác hẳn những trận đấu trước để rồi cầm hòa 1-1 trước đội bóng đến từ xứ sở Kim Chi.

Chính trận hòa này đã giúp chiếc ghế của ông Hải ở Bình Dương được đảm bảo. Nhưng chắc chắn, sự cứng rắn của BLĐ Bình Dương sẽ khiến ông Hải thay đổi trong cách ứng xử của mình.

Bàn thắng của Abass vào phút bù giờ đã giúp chiếc ghế của ông Hải được đảm bảo.
Bàn thắng của Abass vào phút bù giờ đã giúp chiếc ghế của ông Hải được đảm bảo.

Theo Tri Thức Trẻ


Tin tức mới nhất