Ông Sự & chuyện 20 năm với BĐ Hải Phòng

Đồng Nai gặp XMV.Hải Phòng, chắc chắn sẽ có rất nhiều người hâm mộ bóng đá đất Cảng hồi tưởng về những giai thoại mà thuyền trưởng Trần Bình Sự bên kia chiến tuyến là nhân vật chính.

Đồng Nai thăng hoa cùng ông Sự “gỗ”

V-League 2013 không đủ số đội tham dự, Đồng Nai bất ngờ “bị” thăng hạng. Vui thì nhiều nhưng lo cũng chẳng ít. Bởi Đồng Nai chưa hề sẵn sàng cho sân chơi cao nhất của bóng đá Việt Nam khi không có nhà tài trợ chính, sân đấu thiếu các phòng chức năng và ngay cả dàn đèn cũng chưa có. Đặc biệt về lực lượng, Đồng Nai chỉ là một tập hợp các cầu thủ thuộc dạng “ngon, bổ, rẻ”, mỏi mắt nhìn trong đội hình cũng chẳng thấy một ngôi sao so với nhiều đôi khác.

Có lẽ cũng nhờ cái xuất phát điểm thấp ấy mà Đồng Nai đang gây hết bất ngờ này đến ngạc nhiên kia ở V- League mùa này. 10 điểm sau 6 trận đã đấu, những “cơn địa chấn” liên tiếp được Đồng Nai tạo ra chứng tỏ họ chẳng phải một đối thủ dễ bắt nạt, dù mới “chân ướt, chân ráo” lên chơi ở V-League. Giải mã thành công cho đến thời điểm hiện tại của Đồng Nai, lối chơi của đội bóng này có gì đặc biệt?

Dù đá sân nhà hay sân khách, dù đối thủ của mình thế nào thì Đồng Nai vẫn luôn trung thành với lối đá phòng ngự phản công, trong đó vai trò của bộ tứ ngoại binh Victor, Henry, Van Bakel và Lê Hoàng Phát Thierry là cực lớn. Hai tiền đạo Victor và Henry liên tục quấy rối hàng phòng ngự đối thủ. Trong khi cặp trung vệ Van Bakel – Thierry không chỉ giữ nhiệm vụ bảo đảm sự chắc chắn bên phần sân nhà, họ còn có thể là những quân bài bí mật để Đồng Nai có thể tung ra những đòn đánh quyết định. Ngoài ra, sức mạnh tinh thần cũng biến Đồng Nai thành một “chú ngựa ô” ở mùa giải này.

Có người nói Đồng Nai như tấm gương “nhà nghèo, vượt khó” của bóng đá Việt Nam thời khủng hoảng. Kể cũng phải, và thành tích “vượt khó” ấy của Đồng Nai có dấu ấn không nhỏ của “ông thầy già” Trần Bình Sự. Ông Sự “gỗ” (tên người trong làng bóng từng dành cho ông) đã biến đội bóng không một ngôi sao thành một tập thể mạnh nhờ tài “liệu cơm, gắp mắm” của mình đến thời điểm này. Quá am hiểu điểm mạnh – yếu của các học trò, HLV Trần Bình Sự được đánh giá cao ở tài dụng binh từ đầu mùa và đặc biệt là khả năng đọc trận đấu rồi đưa ra những miếng đánh khiến đối thủ không kịp trở tay.


HLV Trần Bình đang giúp Đồng Nai có bước tiến kinh ngạc

“Trong bóng đá không phải đội bóng bị đánh giá yếu hơn là đội bóng nhận thất bại. Đồng Nai không có những cầu thủ xuất sắc nhưng chúng tôi là một tập thể mạnh, quyết tâm cao nhất mỗi khi xuất trận. Ngoài ra, tôi còn rút ra những kinh nghiệm cho bản thân về đấu pháp, cách điều binh trong từng tình huống cụ thể”, ông Sự “gỗ” tiết lộ về bí quyết thành công cho đến lúc này của Đồng Nai.

Và duyên nợ với bóng đá đất Cảng

Trong số những “ông thầy già” đang làm việc ở V-League 2013, ông Sự “gỗ” 64 tuổi, chưa phải là già nhất và cũng chẳng phải là nhà cầm quân nổi trội về thành tích (thành tích lớn nhất của HLV Trần Bình Sự là giúp B.BD giành vị trí Á quân giải hạng Nhất 2003 và Đồng Nai về thứ 3 hạng Nhất mùa giải trước), nhưng có thể nói ông Sự “gỗ” thuộc trong số những chiến lược gia “lão làng” nhất của bóng đá Việt Nam về thâm niên lăn lộn với nghề.

Với làng bóng đá Việt, HLV Trần Bình Sự là nhà cầm quân từng kinh qua nhiều đội bóng. Cho đến thời điểm này, ông Sự đã và đang làm việc ở 6 đội bóng trải đều 3 miền Bắc – Trung – Nam. Trong sự nghiệp lận đận ấy của ông Sự “gỗ”, không thể không nhắc đến những năm tháng ông gắn bó với bóng đá Hải Phòng với vai trò một cầu thủ cũng như trên băng ghế huấn luyện.

“Đất Cảng có một vị trí đặc biệt trong tôi vì đó là nơi tôi khởi đầu sự nghiệp cả ở cương vị cầu thủ lẫn HLV. Tôi vẫn còn nhớ như in những lần ra quân trong màu áo Công an Hải Phòng vào những thập niên 70 và 80 hào hùng của bóng đá đất Cảng. Nhớ những năm tháng, tôi được cử đi học tại ĐH TDTT Từ Sơn (Bắc Ninh) rồi về làm HLV trưởng cho đội bóng nơi tôi đã gắn bó. Tiếc là tôi không có duyên với bóng đá Hải Phòng…”, HLV Trần Bình Sự bùi ngùi khi nhắc đến mảnh đất từng làm nên tên tuổi của ông.

Đã gần 20 năm, nhưng những người yêu bóng đá đất Cảng vẫn còn nhớ như in cái khoảnh khắc tiền vệ Trương Văn Tâm của Lâm Đồng sút tung lưới Công an Hải Phòng (mà khi ấy ông Sự “gỗ” đang làm thuyền trưởng) ở phút thứ 76 trên sân Phan Rang để chính thức tiễn đội bóng đất Cảng xuống hạng ở mùa giải 1994. Trận đấu ấy không có gì đáng nói nếu Công an Hải Phòng và Lâm Đồng không ở cùng liên minh theo kiểu “3 nhà, 3 khách”. Và khi ấy, HLV Đoàn Phùng của Lâm Đồng và ông Sự “gỗ” cũng là những người bạn thân thích.

Thời điểm đó, người ta đã nhắc rất nhiều đến từ “lật kèo” khi Công an Hải Phòng của ông Sự “gỗ” bị ngay chính những người bạn hữu của mình “đâm sau lung”. Nhưng theo những người trong cuộc hiểu chuyện thì chính đội Công an Hải Phòng đã “qua mặt” Lâm Đồng trước khi buộc đội bóng xứ Cao Nguyên phải tự cứu mình. Dù thế nào, đó cũng thực sự là “trận cầu lịch sử” của bóng đá Hải Phòng và nó gắn liền với cái tên Trần Bình Sự.

14 năm sau trận cầu lịch sử ấy, ông Sự “gỗ” lại bị đặt trong rất nhiều hoài nghi trong một trận đấu được cho là “có mùi” liên quan đến XM.Hải Phòng. Đó là trận đấu giữa XM.Hải Phòng và HP.Hà Nội ở vòng 10 V-League 2008, ông Sự “gỗ” trở lại Lạch Tray trong vai trò thuyền trưởng của đội bóng Thủ đô và người ta cho rằng vì tình cảm mà ông Trần Bình Sự đã “giúp” chủ nhà có được 3 điểm để tiếp tục dẫn đầu BXH V-League năm ấy (?!).

Và ở vòng 8 V-League này, Đồng Nai tiếp đón XMV.Hải Phòng chắc chắn sẽ là trận đấu với rất nhiều cảm xúc, không chỉ với riêng ông Sự “gỗ” mà còn với rất nhiều người hâm mộ bóng đá Hải Phòng. Chưa nhắc đến những vấn đề chuyên môn hay kết quả trận đấu, chắc chắn ông Sự “gỗ” sẽ nhận được những tình cảm trân trọng nhất từ người hâm mộ bóng đá Hải Phòng. Bởi dù có công hay “tội” thì ông Sự “gỗ” cũng là một phần lịch sử của bóng đá đất Cảng.

Theo Khám Phá

Tin tức mới nhất