Ozil lập ‘siêu kỷ lục’ vẫn không cứu nổi Arsenal

Trong chuyến làm khách tới The Hawthorns của West Brom, Mesut Ozil chính là người đã có pha kiến tạo để Olivier Giroud ghi bàn mở tỷ số trận đấu, qua đó thiết lập kỷ lục 7 trận liên tiếp tại Premier League “dọn cỗ” cho đồng đội lập công.

Đêm qua, Arsenal có chuyến làm khách tới sân The Hawthorns của West Brom để đá vòng 13 Premier League. Họ đã có khởi đầu thuận lợi khi Olivier Giroud mở tỷ số ở phút 28. Tuy nhiên, những sai lầm ở hàng thủ cộng với sự thiếu may mắn đã khiến “Pháo thủ” thua ngược với tỷ số 1-2, đồng thời đánh mất cơ hội đánh chiếm ngôi đầu, thậm chí còn bị đẩy xuống vị trí thứ 4.

ozil lạp ‘sieu kỷ lục’ vãn khong cúu nỏi arsenal hinh anh 1

Ozil lập kỳ tích ở Premier League. Ảnh: Goal.

Người đã kiến tạo cho Giroud ghi bàn không ai khác chính là Mesut Ozil. Với đường kiến tạo này, tiền vệ người Đức đã trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử Premier League có 7 trận liên tiếp “dọn cỗ” cho đồng đội lập công. Đây cũng là pha “dọn cỗ” thứ 15 của anh trong năm 2015, nhiều hơn bất kỳ cái tên nào khác ở 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu. Thế nhưng, Ozil chẳng thể vui khi Arsenal lại kết thúc trận đấu với tỷ số thua 1-2.

Cách đây ít ngày, Ban lãnh đạo Arsenal đã thông qua kế hoạch gia hạn với Ozil, nâng thời hạn trói buộc anh lên thành năm 2020, đồng thời nâng lương từ 140.000 bảng/tuần lên thành 160.000 bảng/tuần. Dự kiến trong tháng tới, hai bên sẽ chính thức ký thỏa thuận mới. Đây là phần thưởng xứng đáng dành cho cựu ngôi sao Real Madrid, nhất là sau những gì anh đã thể hiện kể từ đầu giải. Danh hiệu “Vua kiến tạo” đã thực sự trở lại với Ozil.

Trở lại với trận thua 1-2 của Arsenal trước West Brom, HLV Arsene Wenger thực sự thất vọng. Bước vào phòng họp báo, nhà cầm quân người Pháp thừa nhận, các học trò của mình chỉ chơi tốt trong phần đầu trận, còn sau khi bị gỡ hòa thì đánh mất mình. Cộng thêm vào đó là sự đen đủi nên đã phải nhận thất bại cay đắng 1-2.

“Chúng tôi đã chiến đấu. Chúng tôi đã chơi tập trung cao độ. Nhưng West Brom đã thi đấu với 100% sức lực của mình. Chúng tôi đã dẫn trước trong 35 phút, nhưng thua trong 45 phút còn lại. “Đây là một ngày tồi tệ. Chúng tôi phản lưới nhà 1 bàn và bỏ lỡ 1 quả Penalty, cũng như nhiều cơ hội ngon ăn. Tôi thực sự thất vọng”, HLV Wenger phát biểu sau trận đấu.

Theo Dân Việt


Tin tức mới nhất