Sharapova vẫn cháy bỏng tình yêu với quần vợt

Gắn bó với môn bóng nỉ 22 năm qua, 'Búp bê' Nga vẫn thích thú với những trận đấu đơn căng thẳng mà kết quả cuối cùng cô là người chiến thắng.

Tài năng song hành với nhan sắc, Sharapova luôn là cái tên "hot" trong làng quần vợt. Dù tập luyện và thi đấu căng thẳng nhưng người đẹp Nga vẫn khiến các chị em ngưỡng mộ vì giữ được thân hình hoàn hảo, làn da căng mịn chứ không thô hay bị xấu đi như nhiều nữ VĐV khác.

"Búp bê" Nga vừa có loạt ảnh khoe dáng đẹp trên tạp chí Shape số tháng 9. Sharapova không ngại ngần chia sẻ chế độ ăn uống để lúc nào cũng lung linh trong mắt fan, sở thích ngoài tennis và các dự định trong tương lai. Dưới đây là bài phỏng vấn ngắn của tạp chí với Nữ hoàng quần vợt

 sha1-1375952555_600x0.jpg
Người đẹp Sharapova khoe bụng gọn, eo thon và đôi chân nuột nà trên tạp chí Shape.

- Chị gắn bó với môn quần vợt được 22 năm rồi đấy nhỉ. Ngày đến với quần vợt diễn ra thế nào, thưa chị?

- Tôi bắt đầu cầm vợt khi mới 4 tuổi nhưng lúc đó thì không phải là cả ngày đều chơi tennis. Chỉ đến lúc 7 tuổi chuyển từ Nga sang Mỹ sống, tôi mới bắt đầu luyện tập nghiêm túc và dành nhiều thời gian hơn để thực hành.

- Tình yêu quần vợt của chị thay đổi thế nào rồi?

- Tôi vẫn luôn bị cuốn hút bởi môn thể thao này. Tôi thích thú với những trận đấu đơn, thích nhất là trong các trận đấu căng thẳng và sau đó giành chiến thắng. Tôi thực sự rất muốn tận hưởng những khoảnh khắc vinh quang đó.

- Có cảm giác như chị dồn tất cả cảm xúc vào mỗi cú đánh. Thậm chí ra đời cả tiếng chuông điện thoại mang tên Screamapova mô phỏng tiếng hét khủng khiếp mỗi khi thi đấu của chị, chị nghĩ sao về điều này?

- Ồ, tôi không biết, nghe thật hài hước nhỉ (cười lớn).

- Chị nghĩ sao nếu có thể đánh bóng mà không phát ra những tiếng hét như vậy?

- Tôi nghĩ là không đâu. Đó là một thói quen từ khi còn nhỏ rồi, khó bỏ lắm. Mỗi khi thi đấu, tôi chẳng chú ý đến nó đâu.

- Chế độ ăn uống thường ngày của chị thế nào?


- Buổi sáng tôi thường ăn bánh mỳ với vài lát giăm bông đi kèm hoa quả, sữa chua hoặc nước sinh tố smoothie. Tôi vẫn thường tự chế biến một cốc sinh tố smoothie cho riêng mình với dâu, xoài, dứa và một vài loại nước quả ép khác. Bữa trưa thì có gà hoặc cá ăn kèm salad và súp. Tôi rất mê món súp truyền thống của Ukraina. Tôi tự làm súp cho mình từ thịt và kem chua, một loại nước xốt của Nga. Bữa tối thì phụ thuộc vào hôm đó như thế nào. Nếu tôi phải tập luyện, tôi thích ăn thịt đỏ. Nếu không, tối sẽ ăn cá, rau cải, đỗ, rau chân vịt và cơm hoặc khoai tây.

- Chị ăn kiêng những gì?

- Tôi thích các sản phẩm không có gluten. Tôi chỉ nghĩ là ăn uống cẩn trọng với những thứ sẽ nạp vào người, nhất là khi mình đặt ra một số giới hạn cơ thể.

 sha8-1375952555_600x0.jpg
Nữ hoàng quần vợt tài sắc đều vẹn toàn và được nhiều người mến mộ.

- Khi không phải thi đấu, chị thích làm gì?

- Tôi thích đi du lịch, khám phá các thành phố mới. Mỗi khi thi đấu là tôi không có cơ hội đi đâu cả vì giữa các trận đấu, tôi thích thư giãn bằng cách ở lại khách sạn, ăn uống, xem phim và viết nhật ký hành trình.

- Chị viết bằng tiếng Anh hay tiếng Nga?

- Tôi có cảm giác là mọi người thích đọc kiểu nhật ký này nên tôi viết bằng tiếng Anh cho tiện, dễ đọc. Một ngày nào đó, có lẽ tôi sẽ viết sách. Mọi người vẫn hay hỏi tôi về trải nghiệm ở những nơi từng đi qua và tôi thích chia sẻ câu chuyện của mình với thế hệ trẻ.

- Chị đang ở tuổi 26, theo lý thuyết thì có vẻ như đã qua đỉnh cao sự nghiệp. Chị nghĩ gì về ý kiến chị ngày càng bị xem là già trong môn này?

- Nếu bạn hỏi câu này khi tôi 17 tuổi rằng có còn chơi tennis 10 năm tới không, tôi sẽ trả lời rằng thời gian còn nhiều lắm. Thực tế bây giờ bạn thấy đấy tôi vẫn còn động lực để phấn đấu. Nếu bạn đam mê một cái gì đó và vẫn đủ sức để thực hiện thì đó chính là chìa khóa thành công trong thể thao và bạn có thể thi đấu trong nhiều năm nữa.

- Một ngày nào đó chị sẽ có con, chị định hướng sự nghiệp của nó thế nào?

- Không nhất thiết con tôi phải theo quần vợt bởi đây là một công việc rất căng thẳng. Tuy nhiên, nếu chúng muốn theo đuổi môn bóng nỉ, tôi sẽ có đủ kinh nghiệm để truyền đạt, hướng dẫn chúng.

- Chị sẽ khuyên chúng những gì?

- Tôi sẽ nói rằng con phải tự tìm một con đường riêng để thành công, đừng bắt chước ai cả. Khi mới thi đấu, tôi cũng hâm mộ một vài tiền bối nhưng tôi không theo bước đường của họ vì muốn có sự ganh đua. Khi lũ trẻ nói rằng muốn giống tôi, tôi sẽ nói rằng, không các cháu phải làm tốt hơn cô chứ.

Theo Ngôi Sao

Tin tức mới nhất