Van Persie - cậu nhóc ngỗ ngược thành ngôi sao sân cỏ

Ít ai biết chàng nghệ sĩ trên sân cỏ Robin Van Persie vốn là một đứa trẻ ngỗ ngược và có một tiểu sử tù tội, gái gú không lấy gì làm đẹp đẽ.

Tuổi thơ dữ dội

Robin Van Persie sinh ra và lớn lên ngay giữa khu vực đa sắc tộc Krailingen, phía đông Rotterdam, Hà Lan. Cả gia đình Van Persie không có ai theo nghiệp bóng đá. Mẹ của Persie là một họa sĩ, kiêm nhà thiết kế trang sức, còn cha của anh là một nhà điêu khắc. Từ bé, chàng tiền đạo đã được hướng theo con đường nghệ thuật giống cha mẹ, nhưng Persie lại chọn bóng đá.

Persia từ bé đã mê bóng đá.

Một kỷ niệm thơ ấu đáng buồn, cũng là một bước ngoặt lớn trong cuộc đời của Persie là khi bố mẹ anh quyết định ly dị.

Tổ ấm không còn, từ một cậu bé ngoan ngoãn, hiền lành, Persie bỗng sinh trái tính, trái nết, đổ đốn và ngỗ ngược tới bất ngờ. Thay vì tới trường hay về nhà, Persie suốt ngày lông bông ngoài đường. Cậu kết thân và giao du với đủ các thể loại bạn xấu, nghịch ngợm có, du côn có, trộm cắp có.

Khi ở trường, Persie luôn là học sinh cá biệt. Gần như ngày nào Persie cũng bị thầy giáo phạt đứng ở góc bảng hoặc bị đuổi ra khỏi lớp bởi những trò quậy phá, hỗn hào.

Về nhà, Persie khiến ông bố Bob muốn nổ tung vì suốt ngày phải quạt nạt, trông chừng đứa con ngỗ ngược. “Nó khiến mỗi ngày của tôi trở nên dài hơn và mệt mỏi. Để kiểm soát được nó thực sự là điều khó khăn”, ông Bob cau mày nhớ lại.

Chỉ có một đam mê duy nhất có thể giúp Persie quên đi nỗi buồn gia đình và những người bạn hư hỏng là trái bóng. 12 tuổi, Persie tuyên bố đã tìm ra được tình yêu của mình là bóng đá và muốn sống hết mình với đam mê ấy.

Van Persie từ một cậu nhóc ngỗ ngược thành ngôi sao sân cỏ.

Sân bóng đầu tiên của Persie là một khu đất nhỏ nằm trong đường làng được bao quanh bằng những sợi dây thép. Ngày nào Persie cũng chạy ra đây chơi bóng cùng những đứa trẻ người Ma-rốc.  

Năm 14 tuổi, tố chất của Persie được phát hiện. Cậu được chuyển tới đào tạo chuyên nghiệp tại CLB Excelsior. Năm 19 tuổi, Persie được đôn lên đội hình 1 của Feyenoord sau 3 mùa thi đấu cùng đội trẻ. Bóng đá tưởng chừng như đã thay đổi cuộc đời Persie.

Vào tù vì nghi án hiếp dâm

Có thể chính Persie cũng không dám nghĩ một ngày mình lại được mặc áo của CLB Arsenal. Năm 2004, sau khi ký bản hợp đồng dài 4 năm với đội bóng lừng danh Arsenal, Persie kết hôn với mối tình đầu từ năm 19 tuổi Bouchra Elbali và chuyển tới London định cư.



Thế nhưng, cuộc tình cổ tích với một cái kết có hậu của Persie phải đứng bên bờ vực đổ vỡ khi anh bị cáo buộc hiếp dâm gái lạ. Chàng cầu thủ xứ sở hoa Tulip bất ngờ bị Sandra Krijgsman – người đẹp từng là Hoa hậu Hà Lan Nigeria năm 2002 (Miss Nigeria Holland 2002) tố cáo hiếp dâm tập thể. Ba “yêu râu xanh” trong đó có chàng tiền đạo nổi tiếng đã cưỡng chế và lôi người đẹp này vào nhà vệ sinh và giở trò đồi bại.

Với cáo buộc này, Persie bị cảnh sát Hà Lan triệu tập khẩn cấp để lấy cung. Đúng là không có lửa thì sẽ chẳng có khói. Sau gần 2 tuần ê chề ngồi bóc lịch trong nhà giam, danh thủ Hà Lan đã phải khai toàn bộ sự thật.

Theo lời khai của Persie, sau khi đập phá tưng bừng ở vũ trường Hyper Hyper, anh cùng hai người bạn nữa đã tới hộp đêm Baja Beach trong tình trạng say mềm. Ngà ngà men say, Persie rủ một cô gái xinh đẹp tại đó về  khách sạn Tulip Inn để "mây mưa".

Dù cẩn trọng giao hẹn từ trước là mọi việc diễn ra trong đêm ấy sẽ phải được giữ bí mật hoàn toàn, nhưng Persie vẫn bị vào “tròng”. Sau khi lên giường với ngôi sao bóng đá Hà Lan, Sandra Krijgsman vừa tống tiền, vừa quay sang tố cáo nhằm tạo áp lực, bôi nhọ thanh danh của Persie.

Chẳng rõ tình ngay lý gian thế nào, nhưng Van Persie có nguy cơ phải ngồi bóc lịch trong nhà giam 12 năm nếu cô gái kia không rút đơn kiện. Kéo theo đó, sự nghiệp, danh tiếng của ngôi sao Arsenal cũng tan thành mây khói. Theo nguồn tin bí mật, Persie đã phải “bơm” rất nhiều tiền để bịt miệng và yêu cầu cô gái kia tự rút lại cáo buộc.  

14 ngày trong tù giam, tai tiếng phản bội vợ, hiếp dâm gái trẻ có lẽ là vết nhơ khó lòng gột rửa của Persie.

Bị tống tiền vì gạ tình fan nữ

Sau tội tày đình trên, cứ tưởng Persie sẽ "cải tà quy chính", hết lòng vun vén cho gia đình, vợ con. Nhưng ngựa quen đường cũ, mới đây, Robin Van Persie lại vướng tin đồn đang bị tống tiền bởi những tin nhắn gạ tình fan nữ.

Vốn là một fan cuồng của Persie, cô gái chủ động liên hệ để xin vé vào sân và chiếc áo có in chữ ký của thần tượng. Kể từ đó, hai người thường xuyên nhắn tin qua lại với nhau. Thậm chí, hai người còn gửi cho nhau nhiều tin nhắn gợi dục để mua vui.

Khoảnh khắc hạnh phúc của Persie bên cô vợ xinh đẹp.

Không biết mối quan hệ ảo của hai người đã đi tới đâu, chỉ biết, tháng 7 vừa qua, chàng cầu thủ quyết định đi nước cờ cuối cùng, đề cập thẳng vấn đề muốn gặp mặt để lên giường với fan nữ. Cứ ngỡ cô gái ấy sẽ gật đầu vội vì đâu phải ai cũng có diễm phúc được lên giường với thần tượng. Ai dè, cáo già lại bị thỏ non cho vào tròng. Ngay sau tin nhắn gạ tình ấy, cô gái bắt đầu chơi bài ngửa và quay sang tống tiền thần tượng.

Việc này mà bại lộ ra ngoài, danh tiếng bấy lâu nay gây dựng của Persie sẽ như muối đổ bể. Hơn nữa, sẽ chẳng hay ho gì nếu như cô vợ xinh đẹp biết rằng chồng mình thường xuyên tán tỉnh fan.

Thế là chàng cầu thủ đành cắn răng chi rất nhiều tiền để bịt miệng cô gái trẻ. Mới đầu là 20.000 bảng, rồi 60.000 bảng, rồi con số yêu cầu lên tới 100.000 bảng… Lo sợ lòng tham vô đáy của kẻ tống tiền không chịu dừng ở con số đó, ngôi sao Premier League đành thú nhận hết với vợ con.

Không biết 2 người đàn bà đã giải quyết với nhau thế nào mà sau đó, chẳng còn ai nhắc tới câu chuyện này nữa.

Tiệc thác loạn với 20 chân dài

Van Persie không chỉ thể hiện đẳng cấp trên sân cỏ mà cả trong những bữa tiệc thâu đêm suốt sáng. Mới đây nhất, giới bóng đá rúng động trước bữa tiệc thác loạn của Persie cùng đồng đội Hà Lan tổ chức chiêu đãi các đồng nghiệp người Romania.

Đằng sau sân cỏ, Persie cũng là một tay chơi có hạng.

Trong bữa tiệc ấy không chỉ có nhạc, có rượu mạnh mà còn có sự góp vui của gái mại dâm. Có ít nhất 20 chân dài “ăn sương” được điều tới mua vui cho các cầu thủ. Theo tiết lộ, mỗi cô gái làng chơi Romania tiết lộ được trả 150 euro để phục vụ cho các "ông giời" trong bữa tiệc.

“Van Persie chính là người được các cô gái để ý nhiều nhất bởi sự nổi tiếng cũng như khả năng bạo chi của mình, anh ấy cầm trên tay một xấp tiền và sẵn sàng bo cho bất kỳ cô gái nào khiến anh ta cảm thấy có hứng thú…”, một nhân viên phục vụ tại quán bar tiết lộ.

Chưa hết, sau khi tạm tan tiệc tại hộp đêm, Persie còn cầm đầu đoàn cầu thủ dẫn các cô ả chân dài đi tăng 2 tại khách sạn. Không ai rõ tăng 2 của đoàn tuyển thủ chịu chơi có những tiết mục gì. Nhưng đoán chắc rằng, chẳng ai chịu chi cả đống tiền thuê gái chỉ để... ngắm.

Theo Tri Thức

Tin tức mới nhất