VĐV mất xe đạp đua gần 200 triệu đồng

Trong lúc đang tập huấn tại Vũng Tàu, tay đua Nguyễn Hoàng Sang của đội ADC Truyền hình Vĩnh Long (THVL) đã bị kẻ gian lẻn vào phòng khách sạn lấy đi chiếc xe đua trị giá 9.000 USD (gần 200 triệu đồng).

Vụ việc đáng tiếc này vừa diễn ra sáng hôm nay (2/8) khi đội ADC THVL xuống Vũng Tàu tập huấn chuẩn bị cho Giải đua xe đạp đồng bằng sông Cửu Long lần thứ 22. Theo lời kể của trợ lý HLV Trịnh Sang Đông, sáng nay khi tỉnh dậy, Hoàng Sang và các thành viên đội “hoảng hồn’ khi chiếc xe đua đã không cánh mà bay dù khoảng 22h tối qua (1/8) nó vẫn còn yên vị trước cửa phòng.


Tay đua Nguyễn Hoàng Sang trên chiếc xe của mình.

Theo ông Đông, chiếc xe bị mất trong khoảng thời gian từ 2h-5h sáng. Đội ADC THLV trú tại khách sạn Hương Lan, đường C9 thuộc khu Á Châu, TP.Vũng Tàu, vốn khá an ninh và có bảo vệ 24/24h. Bình thường những hôm trước bảo vệ hay ngủ ở cửa ra vào nhưng không hiểu sao vào thời điểm bị mất trộm, họ vào trong để ngủ nên kẻ gian có điều kiện để ra tay.

Theo lời kể của một số tay đua trong đội thì khoảng nửa đêm hôm qua, họ thấy 2 thanh niên đi trên một chiếc xe Sirius biển số Vũng Tàu lên phòng ở của các tay đua tại tầng 2. Họ thậm chí đã mở cửa phòng của các tay đua nhưng lúc đó các tay đua nghĩ chỉ là nhầm phòng nên không sinh nghi ngờ. Nhiều khả năng chính 2 thanh niên này là thủ phạm ăn cắp chiếc xe đua của Hoàng Sang.

Hiện tại ban lãnh đạo đội đua ADC THVL đang phối hợp tích cực với các cơ quan điều tra để tìm cho ra chiếc xe đua của Nguyễn Hoàng Sang. Theo HLV Trịnh Sang Đông, trước giờ ở đội đua chưa có tình trạng mất xe như thế này. Các tay đua thường xuyên đi tập huấn, thi đấu tại tỉnh và xe thường để trước cửa phòng nhưng chưa từng bị mất cắp.

Theo Infonet

Tin tức mới nhất