Vừa tới Malaysia, Công Phượng và đồng đội đã bị "chơi khó"

Một sự cố hi hữu xảy ra khi chủ sân bóng thuộc khuôn viên Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) kiên quyết không bật đèn sân đủ sáng cho các cầu thủ Olympic Việt Nam tập luyện.


Vừa đặt chân tới Malaysia vào trưa nay (23/3) nhưng ông Miura và các cầu thủ đã tranh thủ tập buổi đầu tiên vào 18h45 (giờ địa phương). Họ được BTC bố trí tập tại sân nằm trong khuôn viên của Liên đoàn bóng đá Malaysia


Do vừa trải qua trận giao hữu trước Thái Lan và phải di chuyển ngay nên HLV Miura cho các cầu thủ tập nhẹ. Như thường lệ ông thầy người Nhật luôn tham gia vào các buổi tập của học trò như một thành viên chính thức.


Tiền vệ Duy Mạnh do vẫn chưa hoàn toàn bình phục chấn thương phải tập riêng dưới sự giám sát của trợ lý thể lực người Nhật Kubo Shinichi.


HLV Miura trực tiếp thị phạm cho các cầu thủ những bài tập thả lỏng.


Trời tối dần, khi sân tập không đủ ánh sáng, HLV Miura đề nghị chủ sân tập cho bật thêm đèn thì nhận được cái lắc đầu từ chối. Phía chủ sân lý giải rằng Olympic Việt Nam vì tập "miễn phí" nên không cần bật đèn. Họ cũng cho biết thêm rằng Olympic Việt Nam chỉ được tập miễn phí nốt hôm nay và những ngày sau sẽ phải trả tiền.


Không còn cách nào khác HLV Miura đành phải cho các cầu thủ tập thả lỏng tại chỗ trong điều kiện thiếu ánh sáng. Được biết, phải sát tới ngày thi đấu thầy trò HLV Miura mới được tập trên sân Shah Alam, nơi diễn ra các trận đấu chính thức.


Công Phượng và các đồng đội phải tập luyện chay do phía chủ nhà Malaysia "chơi chiêu".

Theo Tri Thức Trẻ

Tin tức mới nhất