‘Real cần đuổi nốt chủ tịch sau khi Mourinho ra đi’

Trong một bài bình luận nhan đề "Mourinho ra đi, Florentino ở lại”, Tổng biên tập tờ As, Alfredo Relano, cho rằng với việc nhà cầm quân người Bồ Đào Nha rời Real Madrid, đội bóng Hoàng gia chỉ còn lại một trở ngại duy nhất: đó là chủ tịch Florentino Perez.

Mourinho sẽ ra đi vào cuối mùa bóng, như đã nhìn thấy trước và Florentino sẽ triệu tập bầu cử và ra ứng cử, cũng như dự kiến. Quả đắng đã nuốt. Những gì Mourinho để lại là vài danh hiệu và rất nhiều hậu quả tiêu cực. Không ai chờ đợi một kết cục như thế và cũng không có gì để biện minh cho cái giá quá đắt phải trả cho vụ chuyển nhượng của Người đặc biệt cũng như tiền lương hậu hĩnh của ông ta. Cần phải bổ sung thêm chi phí cho đội ngũ cộng sự đông đảo của Mourinho, tất cả chưa có một tương lai rõ ràng.

Ầm ĩ thì nhiều mà kết quả thì quá ít. Năm tháng qua đi và người ta cũng có thể kết luận như vậy về nhiệm kỳ của Florentino.
 

Jose Mourinho và chủ tịch của Real Florentino Perez. (Nguồn: Getty)

Ban lãnh đạo ngồi hết cả hai hàng ghế đầu tiên của phòng họp báo, trong một sự phô trương mang tính bảo vệ huấn luyện viên. Florentino trình bày các lập luận của mình, với sự khéo léo thường có trong những cuộc điều trần: nhấn mạnh vào vài thành tích ( tính cạnh tranh và sự tiến bộ trong bảng xếp hạng châu Âu ) và rón rén nói về những khuyết điểm (sự thô thiển của Mourinho và các cuộc xung đột trong phòng thay đồ... ). Đây không phải là một cuộc họp báo hạnh phúc, tất nhiên là như thế.

Mourinho đến với những mục đích to lớn (chấm dứt sự thống trị của Barcelona và La Decima) nhưng kết cục là buồn thảm. Song nhìn chung người Madrid lại thở phào nhẹ nhõm vì Mourinho sẽ ra đi.

Tôi tại nhớ tới việc Del Bosque không được Florentino đối xử trịnh trọng như vậy và phải ra đi lặng lẽ. Từ lúc đó, Real Madrid xuống dốc không phanh, cho đến khi Florentino đào ngũ. Và rồi Florentino trở lại và tất cả những gì giành được trong ba năm chỉ là một Liga, một Cúp Nhà vua và một Siêu cúp Tây Ban Nha.

Florentino rất giỏi trong việc làm tiền và gây ảnh hưởng chính trị, nhưng hoang phí và thực sự kém cỏi trong quản lý thể thao. Nhưng ông luôn có động lực. Và ông lại ứng cử. Madrid trước đây có hai vấn đề. Giờ chỉ còn một mà thôi.

Theo Vietnam+

Tin tức mới nhất