Thi thể hai mẹ con ôm nhau trong đám cháy

Quay lại cứu con trai 5 tuổi trong cửa hàng đang bị lửa bao vây, người mẹ đã chết cháy cùng con.


Vụ hoả hoạn đã thiêu chết mẹ con chị Phụng.
 
Đêm 3/1, cửa hàng bán xe đạp trên đường Bình An, thị xã Dĩ An (Bình Dương) bị lửa thiêu rụi. Trong đám tro tàn, cảnh sát tìm thấy thi thể chị Phạm Thị Bích Phụng (42 tuổi) chết cháy trong khi vẫn ôm chặt đứa con 5 tuổi.

Em trai nạn nhân cho biết khi lửa bùng phát chị Phụng chạy ra ngoài. Nhưng khi vừa đến cửa, chị Phụng quay lại lao lên gác cứu con trai 5 tuổi. Lửa quá lớn khiến hai mẹ con bị kẹt trong đám cháy.

Xe đạp trong cửa hàng bị cháy.
 
Trước khi lính cứu hỏa có mặt, hàng chục người láng giềng đã dùng bình chữa cháy mini, hắt nước dập lửa nhưng bất thành. Có tiếng nổ lớn phát ra từ đám cháy, mọi người sau đó không dám đến gần.

"Tôi nghe tiếng thét cầu cứu rất lớn của nạn nhân", một nhân chứng kể.

Ngày 4/1, cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương đã khám nghiệm hiện trường. Người dân xung quanh mở thùng quyên góp chi phí lo hậu sự cho mẹ con nạn nhân.
 
Theo VnExpress


Tin tức mới nhất