"Thị trường" mang thai hộ: Góc khuất đằng sau nghề "cho thuê tử cung" và dịch vụ "săn giống tốt"
Với những cặp vợ chồng hiếm muộn, việc nhờ người mang thai hộ rất khó khăn nhưng khi đã gặp "cò" thì mọi chuyện lại rất dễ dàng, kể cả hợp thức hóa các thủ tục...
LTS: Hợp pháp hóa mang thai hộ đã mở ra nhiều hi vọng cho các cặp vợ chồng hiếm muộn được hưởng niềm hạnh phúc có con. Luật đã có nhiều quy định để ngăn chặn việc mua bán khi mang thai hộ. Tuy nhiên, đằng sau câu chuyện mang thai hộ còn rất nhiều góc khuất mà khi đi thực tế chúng tôi mới thấu hiểu được, đó là nỗi bĩ cực của những người "cầu con" bằng con đường này cũng như "thị trường", "dịch vụ" mang thai hộ sôi động ra sao.
Trông xe kiêm nghề “cò” bà bầu
Để tìm hiểu rõ hơn về thị trường mang thai hộ tại Hà Nội, trong vai một cặp vợ chồng hiếm muộn, chúng tôi đã có nhiều ngày ăn dầm nằm dề ở những khu vực có nhiều bệnh viện và phòng khám chuyên trị hiếm muộn trên địa bàn Hà Nội.
Một buổi sáng đầu tháng 4/2016, chúng tôi trong bộ dạng bơ phờ của những ngày ăn chực nằm chờ ở khu vực bệnh viện phụ sản Trung Ương để được tư vấn hiếm muộn.
Người trông xe đánh mắt làm quen với "vợ chồng" hiếm muộn
Sau khi bắt chuyện được với một cặp vợ chồng hiếm muộn cùng hoàn cảnh, chúng tôi rủ nhau đi ăn sáng ở trước khu vực Phòng khám 56 (phố Hai Bà Trưng). Thấy mặt mũi chúng tôi ai nấy đều ỉu xìu, lo lắng người phụ nữ trông giữ xe ở vỉa hè đã hiểu mong ước của “vợ chồng” tôi, người này vồn vã bắt chuyện làm quen.
Sau một hồi nghe chúng tôi trình bày hoàn cảnh, nỗi khát khao được có "mụn con", người phụ nữ chép miệng thông cảm và tỏ ra là người “làm phúc” buông lời: “Ở đây có anh rất mát tay lắm”.
Trong khi chúng tôi chưa hiểu anh “mát tay” là ai, thì người phụ nữ này bốc máy điện thoại gọi điện cho ai đó một câu ngắn gọn: “Đến đi”.
Rồi người này cúp máy và “quảng cáo” rằng: “Anh này mát tay đến nỗi, có người ngoài 40 tuổi rồi nhưng được anh ấy giới thiệu qua trung tâm uy tín, giờ bụng vượt mặt rồi. Thậm chí chỉ nhìn qua mặt là anh ấy biết cần lựa chọn phương pháp nào để đảm bảo phù hợp nhất giúp bọn em về đường con cái. Các em đừng nghĩ đây là vấn đề đơn giản. Cái gì cũng phải kiên trì”.
Vài phút sau, anh “mát tay”xuất hiện trước mắt chúng tôi là một anh xe ôm đầu trọc, thân hình to béo. Anh ta trong tâm trạng rất hồ hởi, tỏ vẻ thân thiện gần gũi, ngồi xuống bắt chuyện ngay. Người này giới thiệu tên là T.A, đã chạy xe ôm nhiều năm ở khu vực này. Được tiếp xúc với nhiều cặp vợ chồng hiếm muộn cũng như những người phụ nữ có nhu cầu mang thai hộ nên đứng ra làm cầu nối.
Người đàn ông to cao được chị trông xe gọi đến và đặt cho cái tên "anh mát tay".
Thấy chúng tôi hiếm muộn và thực sự “khát khao” có con, nhưng người đàn ông có tên T.A này không quá vồ vập. Tôi liền bảo: “Chuyện đàn ông tế nhị anh ạ”.
Ngay ập tức, người này kéo tôi ra một khu để tách biệt khu vực có nhiều chị em đang bàn tán. Nghe xong câu chuyện “tế nhị” của nam giới vì không thể có con, T.A như mở cờ trong lòng rồi quay vào chỗ "vợ" tôi tư vấn từng bước:
“Việc thứ nhất, dựa vào tình trạng của hai vợ chồng em, anh khuyên, các em nên dừng chuyện mang thai hộ lại, vì chi phí cao. Nếu em làm vào thời điểm bây giờ sẽ có giá là 550 triệu đồng. Anh nói thật, anh có thể lo toàn bộ giấy tờ, thủ tục cho “vợ chồng” em làm trong gói chi phí đó và có cả “đội ngũ” những cô gái mang thai hộ để các em lựa chọn.
Nhưng anh khuyên em nên thử bơm xem sao, giá rẻ hơn nhiều. Chị gái anh làm ở phòng khám sản tư, rất có uy tín và làm thành công cho nhiều người. “Nguồn” anh có nguồn từ bệnh viện ra, qua lọc rửa đàng hoàng. Anh thương và thông cảm với hoàn cảnh “vợ chồng” em nên mới khuyên chân thành như thế. Về khoản “thù lao”, “vợ chồng” em bồi dưỡng anh bao nhiêu đó là tâm bọn em”, người đàn ông này tư vấn.
Chọn “giống” nào cũng có
Nói rồi, người đàn ông này cũng tư vấn cho chúng tôi những cái khó khi nhờ người mang thai hộ mặc dù anh ta có thể lo được hết.
Theo người này, bản thân người phụ nữ ấy (người mang thai hộ) phải chưa chồng và có giấy chứng nhận của chính quyền địa phương về điều này. Nếu có chồng thì đã ly hôn và tất nhiên địa phương cũng phải chứng minh cho họ điều đó.
Sau đó là quá trình mang thai 9 tháng 10 ngày phải giấu gia đình, người "đặt hàng" phải lo chi phí cho người mang thai hộ và chuẩn bị tinh thần và vật chất cho đứa bé trong bụng... Tuy nhiên người này cho biết, nếu chúng tôi có ý muốn nhờ thì mọi thủ tục và “nguồn giống tốt” không hề khó khăn.
Thấy chúng tôi tỏ ý thiện chí, “cò” này cứ thế tư vấn cho chúng tôi những dịch vụ đi từ số tiền thấp tới số tiền cao, từ “an toàn” và đơn giản nhất, rồi tới những dịch vụ phức tạp và tư vấn luôn cả các vấn đề có tính chất pháp lý.
Để lấy thêm niềm tin cho cặp vợ chồng hiếm muộn, người đàn ông này cho biết, những người mang thai hộ còn được ăn ở trong một ngôi nhà 5 tầng sang đẹp. Hàng ngày, khi không có “khách” hay không trong giai đoạn thai kỳ, các cô gái ấy sẽ được cho đi làm các công việc như nhân viên nhà hàng, quán cà phê... "Tuy làm nghề "cho thuê tử cung" song họ cũng chỉ là những phụ nữ bình thường, vì nhiều lý do nên tìm đến nghề này. Họ xuất hiện và đi làm những công việc nhẹ nhàng bình thường như bao phụ nữ khác", anh cho biết thêm.
T.A cho biết, mọi thủ tục để nhờ người mang thai hộ rất dễ dàng,
nguồn "giống tốt" cũng không thiếu
Tuy được “cò” giới thiệu một cách rất tỉ mỉ về “đường dây” mang thai hộ, nhưng khi chúng tôi đề cập để được đến ngôi nhà 5 tầng để được tiếp xúc với các cô gái mang thai hộ, người này chốt lại:
“Trong trường hợp em đồng ý loại hình mang thai hộ, phí để ngồi lại với người mang thai hộ và tư vấn là 1 triệu đồng/ giờ. Hoàn thành xong mọi việc, em “bồi dưỡng” anh 20 triệu đồng. Còn tất cả chi phí từ giá sinh con, chăm sóc bà bầu, sinh nở, bệnh viện... thì các em phải lo hết, thỏa thuận với người mang thai”, người đàn ông tên T.A cho hay. Trong đường dây 'cò' dịch vụ mang thai hộ cho các vợ chồng hiếm muộn, có những người có mối quan hệ rộng với rất nhiều phụ nữ nhận mang thai hộ, biết được lai lịch, hoàn cảnh, học vấn từng người để tư vấn, giới thiệu cho khách có nhu cầu. Những người này được gọi vui là "cò chuyên săn giống", ám chỉ việc "săn" những phụ nữ có ngoại hình tốt, khỏe mạnh, có kiến thức - được xem là "giống tốt" để giới thiệu cho khách hàng...
“Ma trận” thị trường tiếp thị trên mạng
Không chỉ hoạt động sôi động ở các khu vực gần các bệnh viện trị vô sinh, hiếm muộn, thị trường mang thai hộ cũng rất sôi động trên các trang mạng xã hội để đáp ứng nhu cầu của không ít cặp vợ chồng.
Tại một trang xã hội facebook, nơi được giới thiệu là "cầu nối cho người muốn có con và người mang thai hộ với nhau" có rất nhiều những lời tâm sự của người có nhu cầu mang thai hộ và cả những người không thể có con đành phải "thuê tử cung".
Trên trang facebook này, một phụ nữ quê ở Nghệ An tâm sự:
“Mình nhận mang thai hộm bạn nào có nhu cầu thì nhắn tin cho mình nhé. Mình ở miền Trung, chỉ nhận mang thai hộ ở miền Trung hoặc miền Bắc thôi. Mình chỉ mang thai hộ cho bạn nào đã có phôi của 2 vợ chồng, mình không cho trứng.
Mình nhận mang thai hộ vì mình đang trong hoàn cảnh cần tiền để lo cho con ăn học. Mình sinh đẻ khá dễ dàng nên thật sự muốn mang thai hộ.
Mình nói rõ là khi mình nhận mang thai hộ thì mình sẽ có trách nhiệm với việc mình làm, không tranh giành con của bạn, sống lành mạnh, biết chăm lo cho em bé trong bụng để sinh cho bạn em bé khỏe mạnh và xinh xắn.
Mình sức khỏe tốt, ngoại hình bình thường, mình đã có con, minh sinh thường và mình sẽ ở nhà bạn hoặc bạn thuê cho mình 1 phòng trọ để mình ở trong thời gian mang thai. Ăn, ở bên bạn lo cho mình. Mình chỉ nhận mang thai hộ 01 lần nên mình không muốn các bạn môi giới mang thai hộ, nhắn tin, gọi điện cho mình.
Sau gần 10 tháng mang bầu giúp bạn, sinh cho bạn em bé thì mình muốn nhận số tiền là 250 triệu đồng. Bạn nào thật sự có nhu cầu thì liên hệ với mình qua số điện thoại, các bạn nhắn tin cho mình nhé, mình ngại nghe điện thoại. Sau khi nói chuyện xong thì gọi điện thoại sẽ tốt hơn. Cầu chúc những ai chưa được may mắn làm mẹ sẽ bất gờ có tin vui...”.
Một trong số những lời bình về nhu cầu của người cần mang thai hộ
và người sẵn sàng mang thai hộ để lấy tiền
Một trường hợp khác cũng tự quảng cáo để mang thai hộ là Hương (25 tuổi, Lâm Đồng).
Qua những thông tin và lời giới thiệu của Hương trên trang facebook cá nhân, chúng tôi đã liên hệ với Hương với lí do muốn tìm người mang thai hộ giùm vì vợ không có khả năng sinh con.
Hương kể cô đã có con trai 3 tuổi, ngoại hình ưa nhìn, cao 1m56. Cô hoàn toàn tự nguyện hiến trứng và mang thai hộ.
“Em chỉ nhận mang thai hộ cho những người ở trong Nam vì quê quán em trong này và em cũng có con nhỏ rồi nên muốn quá trình mang thai vẫn có thể lo cho con. Điều kiện của em, em cũng chia sẻ hết rồi. Em chỉ giúp vợ chồng hiếm muộn hoặc cần con chứ không nhận những người đơn thân muốn có con vì trường hợp đó rắc rối”.
Nói rồi, cô gái tỏ ra rất cần tiền và nhanh chóng chốt lại: “Chị xem còn yêu cầu gì nữa không. Thực hiện ở đâu và khi nào thực hiện, em cũng muốn biết rõ. Giá riêng tiền công mang thai là 100 triệu đồng, thêm nguyện vọng, hàng tháng, gia đình giúp cho em thêm 3 triệu đồng để nuôi con. Vì từ lúc bắt đầu cho tới khi kết thúc công việc, em chỉ tập trung mang thai chứ có đi làm đâu được.
Nhiều cặp vợ chồng đi chữa vô sinh hiếm muộn có nhu cầu tìm người mang thai hộ.
Cô gái trẻ đưa ra điều kiện: “Nếu thức ăn, chỗ ở bên chị lo được càng tốt, em có thể ở chung với chị. Ở ngoài, em ở với gia đình em. Em không phải dịch vụ, vấn đề đó mình có thể bàn bạc, nơi thực hiện là bệnh viện, cần có hợp đồng để mọi chuyện rõ ràng, về sau không bên nào “lật ngược” vấn đề và mọi chuyện cũng dễ giải quyết.
Em không có nhu cầu gặp con, sinh xong coi như là hết. Nguyện vọng của gia đình là vậy em cũng làm vậy vì dù sao cũng là công việc. Em chỉ nhận là công việc chứ không nghĩ gì là vương vấn về sau vì em đang nuôi một đứa con cũng khổ lắm rồi”.
(còn tiếp)
Trông xe kiêm nghề “cò” bà bầu
Để tìm hiểu rõ hơn về thị trường mang thai hộ tại Hà Nội, trong vai một cặp vợ chồng hiếm muộn, chúng tôi đã có nhiều ngày ăn dầm nằm dề ở những khu vực có nhiều bệnh viện và phòng khám chuyên trị hiếm muộn trên địa bàn Hà Nội.
Một buổi sáng đầu tháng 4/2016, chúng tôi trong bộ dạng bơ phờ của những ngày ăn chực nằm chờ ở khu vực bệnh viện phụ sản Trung Ương để được tư vấn hiếm muộn.
Người trông xe đánh mắt làm quen với "vợ chồng" hiếm muộn
Sau khi bắt chuyện được với một cặp vợ chồng hiếm muộn cùng hoàn cảnh, chúng tôi rủ nhau đi ăn sáng ở trước khu vực Phòng khám 56 (phố Hai Bà Trưng). Thấy mặt mũi chúng tôi ai nấy đều ỉu xìu, lo lắng người phụ nữ trông giữ xe ở vỉa hè đã hiểu mong ước của “vợ chồng” tôi, người này vồn vã bắt chuyện làm quen.
Sau một hồi nghe chúng tôi trình bày hoàn cảnh, nỗi khát khao được có "mụn con", người phụ nữ chép miệng thông cảm và tỏ ra là người “làm phúc” buông lời: “Ở đây có anh rất mát tay lắm”.
Trong khi chúng tôi chưa hiểu anh “mát tay” là ai, thì người phụ nữ này bốc máy điện thoại gọi điện cho ai đó một câu ngắn gọn: “Đến đi”.
Rồi người này cúp máy và “quảng cáo” rằng: “Anh này mát tay đến nỗi, có người ngoài 40 tuổi rồi nhưng được anh ấy giới thiệu qua trung tâm uy tín, giờ bụng vượt mặt rồi. Thậm chí chỉ nhìn qua mặt là anh ấy biết cần lựa chọn phương pháp nào để đảm bảo phù hợp nhất giúp bọn em về đường con cái. Các em đừng nghĩ đây là vấn đề đơn giản. Cái gì cũng phải kiên trì”.
Vài phút sau, anh “mát tay”xuất hiện trước mắt chúng tôi là một anh xe ôm đầu trọc, thân hình to béo. Anh ta trong tâm trạng rất hồ hởi, tỏ vẻ thân thiện gần gũi, ngồi xuống bắt chuyện ngay. Người này giới thiệu tên là T.A, đã chạy xe ôm nhiều năm ở khu vực này. Được tiếp xúc với nhiều cặp vợ chồng hiếm muộn cũng như những người phụ nữ có nhu cầu mang thai hộ nên đứng ra làm cầu nối.
Người đàn ông to cao được chị trông xe gọi đến và đặt cho cái tên "anh mát tay".
Thấy chúng tôi hiếm muộn và thực sự “khát khao” có con, nhưng người đàn ông có tên T.A này không quá vồ vập. Tôi liền bảo: “Chuyện đàn ông tế nhị anh ạ”.
Ngay ập tức, người này kéo tôi ra một khu để tách biệt khu vực có nhiều chị em đang bàn tán. Nghe xong câu chuyện “tế nhị” của nam giới vì không thể có con, T.A như mở cờ trong lòng rồi quay vào chỗ "vợ" tôi tư vấn từng bước:
“Việc thứ nhất, dựa vào tình trạng của hai vợ chồng em, anh khuyên, các em nên dừng chuyện mang thai hộ lại, vì chi phí cao. Nếu em làm vào thời điểm bây giờ sẽ có giá là 550 triệu đồng. Anh nói thật, anh có thể lo toàn bộ giấy tờ, thủ tục cho “vợ chồng” em làm trong gói chi phí đó và có cả “đội ngũ” những cô gái mang thai hộ để các em lựa chọn.
Nhưng anh khuyên em nên thử bơm xem sao, giá rẻ hơn nhiều. Chị gái anh làm ở phòng khám sản tư, rất có uy tín và làm thành công cho nhiều người. “Nguồn” anh có nguồn từ bệnh viện ra, qua lọc rửa đàng hoàng. Anh thương và thông cảm với hoàn cảnh “vợ chồng” em nên mới khuyên chân thành như thế. Về khoản “thù lao”, “vợ chồng” em bồi dưỡng anh bao nhiêu đó là tâm bọn em”, người đàn ông này tư vấn.
Chọn “giống” nào cũng có
Nói rồi, người đàn ông này cũng tư vấn cho chúng tôi những cái khó khi nhờ người mang thai hộ mặc dù anh ta có thể lo được hết.
Theo người này, bản thân người phụ nữ ấy (người mang thai hộ) phải chưa chồng và có giấy chứng nhận của chính quyền địa phương về điều này. Nếu có chồng thì đã ly hôn và tất nhiên địa phương cũng phải chứng minh cho họ điều đó.
Sau đó là quá trình mang thai 9 tháng 10 ngày phải giấu gia đình, người "đặt hàng" phải lo chi phí cho người mang thai hộ và chuẩn bị tinh thần và vật chất cho đứa bé trong bụng... Tuy nhiên người này cho biết, nếu chúng tôi có ý muốn nhờ thì mọi thủ tục và “nguồn giống tốt” không hề khó khăn.
Thấy chúng tôi tỏ ý thiện chí, “cò” này cứ thế tư vấn cho chúng tôi những dịch vụ đi từ số tiền thấp tới số tiền cao, từ “an toàn” và đơn giản nhất, rồi tới những dịch vụ phức tạp và tư vấn luôn cả các vấn đề có tính chất pháp lý.
Để lấy thêm niềm tin cho cặp vợ chồng hiếm muộn, người đàn ông này cho biết, những người mang thai hộ còn được ăn ở trong một ngôi nhà 5 tầng sang đẹp. Hàng ngày, khi không có “khách” hay không trong giai đoạn thai kỳ, các cô gái ấy sẽ được cho đi làm các công việc như nhân viên nhà hàng, quán cà phê... "Tuy làm nghề "cho thuê tử cung" song họ cũng chỉ là những phụ nữ bình thường, vì nhiều lý do nên tìm đến nghề này. Họ xuất hiện và đi làm những công việc nhẹ nhàng bình thường như bao phụ nữ khác", anh cho biết thêm.
T.A cho biết, mọi thủ tục để nhờ người mang thai hộ rất dễ dàng,
nguồn "giống tốt" cũng không thiếu
Tuy được “cò” giới thiệu một cách rất tỉ mỉ về “đường dây” mang thai hộ, nhưng khi chúng tôi đề cập để được đến ngôi nhà 5 tầng để được tiếp xúc với các cô gái mang thai hộ, người này chốt lại:
“Trong trường hợp em đồng ý loại hình mang thai hộ, phí để ngồi lại với người mang thai hộ và tư vấn là 1 triệu đồng/ giờ. Hoàn thành xong mọi việc, em “bồi dưỡng” anh 20 triệu đồng. Còn tất cả chi phí từ giá sinh con, chăm sóc bà bầu, sinh nở, bệnh viện... thì các em phải lo hết, thỏa thuận với người mang thai”, người đàn ông tên T.A cho hay. Trong đường dây 'cò' dịch vụ mang thai hộ cho các vợ chồng hiếm muộn, có những người có mối quan hệ rộng với rất nhiều phụ nữ nhận mang thai hộ, biết được lai lịch, hoàn cảnh, học vấn từng người để tư vấn, giới thiệu cho khách có nhu cầu. Những người này được gọi vui là "cò chuyên săn giống", ám chỉ việc "săn" những phụ nữ có ngoại hình tốt, khỏe mạnh, có kiến thức - được xem là "giống tốt" để giới thiệu cho khách hàng...
“Ma trận” thị trường tiếp thị trên mạng
Không chỉ hoạt động sôi động ở các khu vực gần các bệnh viện trị vô sinh, hiếm muộn, thị trường mang thai hộ cũng rất sôi động trên các trang mạng xã hội để đáp ứng nhu cầu của không ít cặp vợ chồng.
Tại một trang xã hội facebook, nơi được giới thiệu là "cầu nối cho người muốn có con và người mang thai hộ với nhau" có rất nhiều những lời tâm sự của người có nhu cầu mang thai hộ và cả những người không thể có con đành phải "thuê tử cung".
Trên trang facebook này, một phụ nữ quê ở Nghệ An tâm sự:
“Mình nhận mang thai hộm bạn nào có nhu cầu thì nhắn tin cho mình nhé. Mình ở miền Trung, chỉ nhận mang thai hộ ở miền Trung hoặc miền Bắc thôi. Mình chỉ mang thai hộ cho bạn nào đã có phôi của 2 vợ chồng, mình không cho trứng.
Mình nhận mang thai hộ vì mình đang trong hoàn cảnh cần tiền để lo cho con ăn học. Mình sinh đẻ khá dễ dàng nên thật sự muốn mang thai hộ.
Mình nói rõ là khi mình nhận mang thai hộ thì mình sẽ có trách nhiệm với việc mình làm, không tranh giành con của bạn, sống lành mạnh, biết chăm lo cho em bé trong bụng để sinh cho bạn em bé khỏe mạnh và xinh xắn.
Mình sức khỏe tốt, ngoại hình bình thường, mình đã có con, minh sinh thường và mình sẽ ở nhà bạn hoặc bạn thuê cho mình 1 phòng trọ để mình ở trong thời gian mang thai. Ăn, ở bên bạn lo cho mình. Mình chỉ nhận mang thai hộ 01 lần nên mình không muốn các bạn môi giới mang thai hộ, nhắn tin, gọi điện cho mình.
Sau gần 10 tháng mang bầu giúp bạn, sinh cho bạn em bé thì mình muốn nhận số tiền là 250 triệu đồng. Bạn nào thật sự có nhu cầu thì liên hệ với mình qua số điện thoại, các bạn nhắn tin cho mình nhé, mình ngại nghe điện thoại. Sau khi nói chuyện xong thì gọi điện thoại sẽ tốt hơn. Cầu chúc những ai chưa được may mắn làm mẹ sẽ bất gờ có tin vui...”.
Một trong số những lời bình về nhu cầu của người cần mang thai hộ
và người sẵn sàng mang thai hộ để lấy tiền
Một trường hợp khác cũng tự quảng cáo để mang thai hộ là Hương (25 tuổi, Lâm Đồng).
Qua những thông tin và lời giới thiệu của Hương trên trang facebook cá nhân, chúng tôi đã liên hệ với Hương với lí do muốn tìm người mang thai hộ giùm vì vợ không có khả năng sinh con.
Hương kể cô đã có con trai 3 tuổi, ngoại hình ưa nhìn, cao 1m56. Cô hoàn toàn tự nguyện hiến trứng và mang thai hộ.
“Em chỉ nhận mang thai hộ cho những người ở trong Nam vì quê quán em trong này và em cũng có con nhỏ rồi nên muốn quá trình mang thai vẫn có thể lo cho con. Điều kiện của em, em cũng chia sẻ hết rồi. Em chỉ giúp vợ chồng hiếm muộn hoặc cần con chứ không nhận những người đơn thân muốn có con vì trường hợp đó rắc rối”.
Nói rồi, cô gái tỏ ra rất cần tiền và nhanh chóng chốt lại: “Chị xem còn yêu cầu gì nữa không. Thực hiện ở đâu và khi nào thực hiện, em cũng muốn biết rõ. Giá riêng tiền công mang thai là 100 triệu đồng, thêm nguyện vọng, hàng tháng, gia đình giúp cho em thêm 3 triệu đồng để nuôi con. Vì từ lúc bắt đầu cho tới khi kết thúc công việc, em chỉ tập trung mang thai chứ có đi làm đâu được.
Nhiều cặp vợ chồng đi chữa vô sinh hiếm muộn có nhu cầu tìm người mang thai hộ.
Cô gái trẻ đưa ra điều kiện: “Nếu thức ăn, chỗ ở bên chị lo được càng tốt, em có thể ở chung với chị. Ở ngoài, em ở với gia đình em. Em không phải dịch vụ, vấn đề đó mình có thể bàn bạc, nơi thực hiện là bệnh viện, cần có hợp đồng để mọi chuyện rõ ràng, về sau không bên nào “lật ngược” vấn đề và mọi chuyện cũng dễ giải quyết.
Em không có nhu cầu gặp con, sinh xong coi như là hết. Nguyện vọng của gia đình là vậy em cũng làm vậy vì dù sao cũng là công việc. Em chỉ nhận là công việc chứ không nghĩ gì là vương vấn về sau vì em đang nuôi một đứa con cũng khổ lắm rồi”.
(còn tiếp)
Theo Trí Thức Trẻ
-
5 phút trướcCông an tỉnh Đồng Nai xác định nguyên nhân ban đầu vụ nổ lò hơi làm 6 người tử vong, 5 người bị thương, là do lỗi kỹ thuật.
-
9 phút trướcĐến trưa 1/5, nhiều công nhân và người dân sống gần hiện trường vẫn chưa hết bàng hoàng vì vụ nổ lò hơi khiến 6 người chết, 5 người bị thương.
-
15 phút trướcNắng nóng khắc nghiệt xảy ra hầu khắp cả nước trong tháng qua, nhiều nơi phá vỡ kỷ lục nhiệt độ ngày cả chục năm trước. Dự báo tháng 5, tình trạng nắng nóng gay gắt tiếp diễn nhiều hơn.
-
2 giờ trướcTheo lịch nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm 2024, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được nghỉ 4 ngày liên tiếp từ thứ Bảy (31/8) đến hết thứ Ba (3/9).
-
3 giờ trướcNgày 30-4, toàn quốc xảy ra 61 vụ tai nạn giao thông, làm chết 27 người, bị thương 45 người, tất cả đều là tai nạn giao thông đường bộ, theo báo cáo của Văn phòng Bộ Công an.
-
3 giờ trướcPhạm Thị Ngọc Bích bất ngờ xông vào trụ sở Công an Phường 10, Quận 8 (TP.HCM) la hét, rồi dùng dao tấn công người trong trụ sở khiến chiến sĩ công an bị thương.
-
3 giờ trướcNgày 1/5, lãnh đạo phường Hàng Đào, quận Hoàn Kiếm cho biết: Công an quận Hoàn Kiếm sau khi xác minh, làm rõ đã có thông tin chính thức về video "tố" người phụ nữ bán hàng rong bán cho 2 du khách nước ngoài 3 quả dứa với giá 500.000 đồng.
-
5 giờ trướcCông an đang củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật đối với người tung tin thất thiệt trên mạng xã hội với nội dung ‘5 người cầm súng bị bắt’ tại Đà Lạt.
-
22 giờ trướcTrong quá trình đi dã ngoại trên sông Pô Cô, đoạn qua địa bàn xã Ia Dom, huyện Đức Cơ (Gia Lai), 2 người công tác tại huyện này và 1 người dân bị đuối nước tử vong.
-
22 giờ trướcTheo Tổng cục Thống kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), từ đầu năm 2024 đến nay, bình quân giá vàng tăng 20,75%, giá USD tăng 4,6%.
-
23 giờ trướcĐang đi trên đường, người phụ nữ ở Thừa Thiên Huế bị sét đánh trúng vào người rồi tử vong.
-
1 ngày trướcKhông khí lạnh sẽ ảnh hướng đến Đông Bắc Bộ từ gần sáng và ngày 1/5. Từ đêm nay, ở Bắc Bộ, khu vực Thanh Hóa-Nghệ An có mưa giông mạnh, cảnh báo lốc sét, mưa đá. Từ Quảng Bình trở vào tiếp tục nắng nóng.
-
1 ngày trướcVụ tai nạn giữa 2 xe khách tại ngã tư QL25 và đường tránh thị trấn Chư Sê (Gia Lai) sáng nay khiến 1 người tử vong và 17 người khác phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương.
-
1 ngày trướcBan An toàn giao thông tỉnh Gia Lai xác nhận, lực lượng chức năng đã kiểm tra nhưng không phát hiện nồng độ cồn trong người của 2 tài xế xe khách. Hiện đang kiểm tra ma túy đối với 2 tài xế này.
-
1 ngày trướcNạn nhân sinh năm 1995, quê quán tại TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Hiện lực lượng công an cũng đang xác minh về việc nạn nhân có ở cùng với ai hay không.
-
1 ngày trướcĐối tượng chuyên tiếp cận những người ở Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM rồi chuốc thuốc mê để cướp tài sản.
-
1 ngày trướcDự báo thời tiết ngày 30/4/2024, các vùng trên cả nước bước vào ngày nắng nóng thứ 4 liên tiếp với mức nhiệt nhiều nơi vượt 41-42 độ. Riêng miền Bắc từ đêm có mưa, trời dịu mát.
-
1 ngày trướcMột xe cứu thương đến chở bệnh nhân đi cấp cứu đã bị bảo vệ khóa bánh xe, đại diện Ban quản lý khu đô thị lên tiếng.
-
1 ngày trướcBà T. đã đến Công an phường Hàng Đào trình diện. Hiện công an đang lập hồ sơ xử lý.
-
1 ngày trướcCông an TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) vừa đồng loạt tập kích vào 10 điểm ghi số đề do một người phụ nữ cầm đầu. Hiện, 8 đối tượng đã bị tạm giữ để điều tra về hành vi "đánh bạc" và "tổ chức đánh bạc".
Tin tức mới nhất
-
1 giờ trước
-
1 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
15 ngày trước