Thiếu niên có đôi "tay quỷ" vì bệnh bí ẩn

Chào đời với đôi tay cong, một thiếu niên ở châu Phi không thể sinh hoạt bình thường và mang biệt danh "thằng tay quỷ". Gia đình phải đưa cậu tới nơi xa để xin tiền người dân.


Mamadou là một thiếu niên 17 tuổi tại Guinea. Ngay từ khi em chào đời, hai cánh tay
 của em đã biến dạng do khuỷu tay cong vào phía trong. Chúng có hình dạng xoắn
khiến em không thể thực hiện các động tác một cách bình thường.  Mọi người thường
 gọi em là "thằng bé có tay quỷ". Các bạn cùng lớp thường trêu chọc em.

 

Do những người xung quanh xa lánh Mamadou, khi cậu bé 15 tuổi, gia đình đưa em
 tới thủ đô Conakry, nơi cách nhà khoảng 500 km để em hành nghề ăn mày, bởi họ
nghĩ ngoại hình di dạng của em sẽ khiến những người tốt động lòng trắc ẩn.
 

Một hôm, Mamadou thấy một tàu của Mamadou, Mercy Ships, một tổ chức y tế từ
thiện tại Anh, xuất hiện ở cảng trong thành phố. Cậu tới tàu để hỏi rằng họ có thể
giúp họ xử lý cánh tay cong hay không.
 

Các bác sĩ của Mercy Ships không thể xác định căn bệnh khiến đôi tay của Mamadou
 cong, nhưng họ đã phẫu thuật để cánh tay trái của em có hình dạng thẳng. Giờ đây
cậu đã có thể thực hiện các động tác bằng tay trái.
 

Mẹ và em gái của Mamadou chụp ảnh với cậu. Là con cả, Mamadou rất muốn có
một công việc ổn định để giúp gia đình.
 

Một nhân viên tình nguyện cho Mamadou xem ảnh X quang về cánh tay của em sau
ca phẫu thuật. Tuy nhiên, bác sĩ không thể phẫu thuật cánh tay phải vì nó đã biến
dạng quá nghiêm trọng.

 

Mặc dù cánh tay phải vẫn cong, Mamadou đã trở về với gia đình. Công việc mới của
 em là bán hàng trong siêu thị mini của người bác.

 

"Giờ đây tôi không còn sợ mọi người nữa và có thể góp phần nuôi gia đình bằng
công việc bình thường", Mamadou tâm sự.

Theo Trí Thức

Tin tức mới nhất