Thỏa hiệp ngầm đáng sợ tại các gameshow truyền hình
Khi những ngôi sao thực sự đang bị khán giả bội thực vì hình ảnh, câu chuyện cứ na ná nhau từ show này đến show khác, các nhân tố mới bị đẩy vào game show một cách vội vàng khiến cho món ăn càng thêm nhạt.
Cặp đôi hoàn hảo tiếp tục cuộc chơi với màn trình diễn chào sân nhận nhiều ý kiến trái chiều từ dư luận, khi các cặp đôi vênh nhau đáng báo động trong ca hát và trình diễn. Điểm nhấn chương trình, vì thế, chỉ gói gọn ở giọng nói rất Huế của ca sĩ Quang Linh trên hàng ghế nóng. Đó cũng là thực trạng chung của rất nhiều chương trình truyền hình thực tế. Đối phó với sự thật khán giả dần nhàm chán và quay lưng, đơn vị tổ chức game show truyền hình lần lượt nỗ lực gom Sao để thu hút khán giả.
Ca sĩ Quang Linh, MC Thanh Bạch và ca sĩ Bảo Lan làm giám khảo
Cặp đôi hoàn hảo 2014.
Chiêu trò gom "sao" hòng thu hút lượng vote khán giả, câu nhà tài trợ đang trở thành xu hướng tất yếu, với nhiều biến tướng và suy ngẫm. Mà hệ lụy lớn nhất chính là thái độ thi thố bát nháo, xào nấu, đối đáp mất kiểm soát, biến hài thanh thành tục cùng với những thoả hiệp của người trong cuộc trước- trong và sau mỗi cuộc thi.
Cứ xào đi nấu lại
Xem CĐHH số đầu, không khó để nhận ra nhiều cặp đôi khập khiễng, chênh trong giọng hát, trình diễn. Thông tin chọn cặp đôi đã râm ran trong dư luận từ vài tháng trước. Dù họ đã có sự chuẩn bị, chào sân từ trước từ đơn vị tổ chức (2 đến 4 tháng trước khi mùa giải mới thật sự ghi hình, lên sóng) chứ không phải như thông tin mà người trong cuộc thường "chân thành" tiết lộ "em vừa quyết định tham gia" hay "bài này bọn em chỉ có một tuần để tập" đâu nha.
Với CĐHH mùa giải 2014, tuy vừa ra mắt số đầu tiên nhưng nhìn vào danh sách nghệ sĩ cũng như tiết mục biểu diễn vừa lên sóng, khó mà kỳ vọng điều gì về chất lượng ngoài những chiêu trò chắc chắn sẽ triệt để phát huy hòng lấp bằng được lỗ hổng về chất lượng nội dung, giọng hát.
Và không thể phủ nhận, một loạt thí sinh là "người quen" của đơn vị tổ chức, được "xào đi nấu lại" qua quá nhiều chương trình của họ. Có chăng là sự hoán đổi giữa các vai trò thí sinh, giám khảo, MC nhẵn mặt khán giả hết mùa này đến mùa khác.
Nghệ sĩ TB vẫn cứ vung tay nhận xét, biểu cảm điệu đàng sau mỗi câu nhận xét. Cô người đẹp từng làm MC thì e ấp bên bạn diễn mới với giọng hát karaoke chính hiệu. Hay như cặp đôi NC. nhảy múa át tiếng hát trong tiết mục mà người xem không thể nào ngờ họ đều là ca sĩ, từng đứng trên sân khấu hát kiếm tiền.
Người đẹp thi chui Q. dù đã có kế hoạch tham gia từ lâu, đã cố gắng xách cặp sang trung tâm của nam ca sĩ NK. học nhạc vẫn khiến người khác thất vọng.
"Nhiều ca sĩ tham gia mùa giải này còn không đủ nội lực như HY, ĐH, NC, QĐ... thì lấy gì mà dìu được đối tác", khán giả Ngọc Anh nhận xét.
Vay mượn cả tai tiếng
Theo thông tin chúng tôi có được, mùa giải mới nhất của cuộc thi nhảy chuẩn bị lên sóng cũng đã gom đủ sao cho đợt tranh tài. Chỉ bùng nổ mùa đầu tiên, đúng như truyền thống lâu nay vẫn thế của nhà sản xuất này, mùa giải 2013 vừa qua được đánh giá là mùa giải thất bại khi chất lượng thí sinh không có sự vượt trội.
Điều này thể hiện ngay trong đêm chung kết, khi ngôi quán quân được chia đều cho hai nghệ sĩ nữ, trong cái nhìn ngơ ngác của khán giả. Bài dựng thiếu cao trào, đặc biệt, dàn thí sinh thiếu độ nóng nên không hút khán giả. Thế nên, nhiều thông tin cho thấy mùa cũ kém thu hút qua chỉ số người xem sụt giảm đáng kể, bắt buộc BTC lại tung chiêu mới.
Mùa giải sắp tới đây hiện được đồn đoán là nơi hội tụ của nhiều chân dài dư thừa scandal, trong đó có nhiều tên tuổi nóng hổi, từng sở hữu nhiều thị phi như: Ang PT, DLA, HTL... Và không giống như công bố tham gia của rất nhiều thí sinh trước đây, rằng quyết định phút chót nên không có thời gian tập luyện.
Họ đã tập luyện vì được cho đây sẽ là những nhân tố thu hút bình chọn và tiến sâu vào vòng chung kết. Những ứng cử viên nhiều thị phi này hiện đang ráo riết luyện tập. Nhiều cô đã thuê hẳn huấn luyện viên riêng. Nếu chính xác như thông tin chúng tôi đang có, thì cuộc chơi đã không còn công bằng khi những gà son đã được ưu tiên trong khâu chuẩn bị như thế.
Và hiện tại, có không ít gameshow chưa lên sóng đã cho thí sinh khởi động rất sớm để tham gia luyện tập, lên kế hoạch bài vở cho từng đêm thi. Chị N, tuyển trạch viên cho biết lý do: "Vì để thu hút, thì bất kể chương trình nào cũng cần sao. Mà sao "thật" lại lười thi, đành chọn sao trẻ. Biết là thiếu tố chất, kỹ năng nhưng dưới áp lực của nhà tài trợ, số lượng thí sinh phải tuân theo format chương trình, buộc chúng tôi phải "hốt" cho đủ".
Và thế là cơ hội đến với mọi người, từ vận động viên, người mẫu, danh hài đến diễn viên ca sĩ. Từ trẻ đến không còn trẻ, người có tên tuổi hay kẻ học việc showbiz vẫn luôn có cơ hội tranh tài. Họ tranh tài không chỉ một lần, mà nhiều cuộc thi khác nhau dù không có gì mới hơn, không tiến bộ được gì nhưng vẫn thi.
Phía nhà sản xuất biết vậy nhưng vẫn chọn, vì chỉ có bấy nhiêu. Và rất tự nhiên, những thí sinh kém chất lượng vô tình trở thành con rối trong mắt khán giả lẫn đơn vị tổ chức. Khởi nguồn cho nhiều câu chuyện hậu trường tai tiếng, mà không mùa giải nào dư luận không được nghe: chuyện tình huấn luyện viên thí sinh, màn song tấu giữa phụ huynh K với thí sinh N, lộ bàn tay dàn dựng gia cảnh cho thí sinh TK, chọn bài ưu tiên cho gà nhà của PU.
Những thỏa hiệp ngầm
Tại một quán cafe nổi tiếng ở quận 1, TP.HCM, siêu mẫu K bất ngờ gặp chị đại diện nhà sản xuất chương trình Đ. Chị này hỏi ngay: "Hi em, em muốn tham gia gameshow này không, đến công ty chị làm hồ sơ nha". Cô nàng chân dài cũng đáp ngay: "Em vào chung kết không vậy chị", đáp lại là nụ cười bí hiểm.
Câu chuyện được người viết quên hẳn cho đến khi mùa giải đầu tiên của chương trình lên sóng truyền hình. Nhìn thấy chân dài K hôm nào chễm chệ được công bố vào chung khảo, khuôn mặt tươi rói đầy tự tin của cô, người viết không thể ngăn được câu hỏi "liệu có sự thoả hiệp nào không"?
Câu hỏi không chỉ dành riêng cho chúng tôi, mà cả với những vị khách được nghe lời mời chào to rõ của nữ nhân viên kia tại quán cafe hôm nào. Những cuộc thi đậm mùi chung chi, thoả hiệp ngầm như thế vẫn thản nhiên lan toả, bất chấp dư luận.
Thực tế, luôn cần và rất cần "sao" cho một chương trình truyền hình thực tế. Trong khi format tranh tài cũng dừng lại ở tài vặt, na ná nhau về nội dung, còn "sao" thật bận rộn nhiều show, đành vay mượn thoả hiệp đủ cách với "sao" trẻ, sao lắm chiêu cùng những hotboy, hotgirl lắm scandal.
Chính những cú bắt tay vội vàng, mang yếu tố áp phe, lấy danh tiếng của mình bắt nạt thí sinh khác, hay nâng đỡ cho thí sinh này chèn ép ngôi sao nọ... đẩy nhiều gameshow vào thế rượt đuổi thí sinh. Ca sĩ C, cùng lúc nhận được lời mời tham gia 3 gameshow, đi kèm luôn là lời hứa hẹn "em sẽ vào sâu", giám đốc âm nhạc sẽ chọn bài tốt nhất cho em.
Đến khi C đưa ra quyết định, anh ta mới nhận ra không riêng gì mình mà có thêm hai thí sinh khác cũng nhận được đề nghị tương tự trong khi đường vào chung kết chỉ có một. Biết bị dụ, anh chàng quyết tâm thi thật tốt để hút vote của khán giả nhưng vẫn nhận về kết quả bị loại trước toan tính khôn ngoan của BTC. Trong khi thoả hiệp luôn là lời nói gió bay và mấy ai dám đi tố, một khi vẫn muốn làm nghề, C buồn bã cho biết trước đêm thi sau cùng của mình.
Ca sĩ Quang Linh, MC Thanh Bạch và ca sĩ Bảo Lan làm giám khảo
Cặp đôi hoàn hảo 2014.
Cứ xào đi nấu lại
Xem CĐHH số đầu, không khó để nhận ra nhiều cặp đôi khập khiễng, chênh trong giọng hát, trình diễn. Thông tin chọn cặp đôi đã râm ran trong dư luận từ vài tháng trước. Dù họ đã có sự chuẩn bị, chào sân từ trước từ đơn vị tổ chức (2 đến 4 tháng trước khi mùa giải mới thật sự ghi hình, lên sóng) chứ không phải như thông tin mà người trong cuộc thường "chân thành" tiết lộ "em vừa quyết định tham gia" hay "bài này bọn em chỉ có một tuần để tập" đâu nha.
Với CĐHH mùa giải 2014, tuy vừa ra mắt số đầu tiên nhưng nhìn vào danh sách nghệ sĩ cũng như tiết mục biểu diễn vừa lên sóng, khó mà kỳ vọng điều gì về chất lượng ngoài những chiêu trò chắc chắn sẽ triệt để phát huy hòng lấp bằng được lỗ hổng về chất lượng nội dung, giọng hát.
Và không thể phủ nhận, một loạt thí sinh là "người quen" của đơn vị tổ chức, được "xào đi nấu lại" qua quá nhiều chương trình của họ. Có chăng là sự hoán đổi giữa các vai trò thí sinh, giám khảo, MC nhẵn mặt khán giả hết mùa này đến mùa khác.
Nghệ sĩ TB vẫn cứ vung tay nhận xét, biểu cảm điệu đàng sau mỗi câu nhận xét. Cô người đẹp từng làm MC thì e ấp bên bạn diễn mới với giọng hát karaoke chính hiệu. Hay như cặp đôi NC. nhảy múa át tiếng hát trong tiết mục mà người xem không thể nào ngờ họ đều là ca sĩ, từng đứng trên sân khấu hát kiếm tiền.
Người đẹp thi chui Q. dù đã có kế hoạch tham gia từ lâu, đã cố gắng xách cặp sang trung tâm của nam ca sĩ NK. học nhạc vẫn khiến người khác thất vọng.
"Nhiều ca sĩ tham gia mùa giải này còn không đủ nội lực như HY, ĐH, NC, QĐ... thì lấy gì mà dìu được đối tác", khán giả Ngọc Anh nhận xét.
Vay mượn cả tai tiếng
Theo thông tin chúng tôi có được, mùa giải mới nhất của cuộc thi nhảy chuẩn bị lên sóng cũng đã gom đủ sao cho đợt tranh tài. Chỉ bùng nổ mùa đầu tiên, đúng như truyền thống lâu nay vẫn thế của nhà sản xuất này, mùa giải 2013 vừa qua được đánh giá là mùa giải thất bại khi chất lượng thí sinh không có sự vượt trội.
Điều này thể hiện ngay trong đêm chung kết, khi ngôi quán quân được chia đều cho hai nghệ sĩ nữ, trong cái nhìn ngơ ngác của khán giả. Bài dựng thiếu cao trào, đặc biệt, dàn thí sinh thiếu độ nóng nên không hút khán giả. Thế nên, nhiều thông tin cho thấy mùa cũ kém thu hút qua chỉ số người xem sụt giảm đáng kể, bắt buộc BTC lại tung chiêu mới.
Mùa giải sắp tới đây hiện được đồn đoán là nơi hội tụ của nhiều chân dài dư thừa scandal, trong đó có nhiều tên tuổi nóng hổi, từng sở hữu nhiều thị phi như: Ang PT, DLA, HTL... Và không giống như công bố tham gia của rất nhiều thí sinh trước đây, rằng quyết định phút chót nên không có thời gian tập luyện.
Họ đã tập luyện vì được cho đây sẽ là những nhân tố thu hút bình chọn và tiến sâu vào vòng chung kết. Những ứng cử viên nhiều thị phi này hiện đang ráo riết luyện tập. Nhiều cô đã thuê hẳn huấn luyện viên riêng. Nếu chính xác như thông tin chúng tôi đang có, thì cuộc chơi đã không còn công bằng khi những gà son đã được ưu tiên trong khâu chuẩn bị như thế.
Và hiện tại, có không ít gameshow chưa lên sóng đã cho thí sinh khởi động rất sớm để tham gia luyện tập, lên kế hoạch bài vở cho từng đêm thi. Chị N, tuyển trạch viên cho biết lý do: "Vì để thu hút, thì bất kể chương trình nào cũng cần sao. Mà sao "thật" lại lười thi, đành chọn sao trẻ. Biết là thiếu tố chất, kỹ năng nhưng dưới áp lực của nhà tài trợ, số lượng thí sinh phải tuân theo format chương trình, buộc chúng tôi phải "hốt" cho đủ".
Và thế là cơ hội đến với mọi người, từ vận động viên, người mẫu, danh hài đến diễn viên ca sĩ. Từ trẻ đến không còn trẻ, người có tên tuổi hay kẻ học việc showbiz vẫn luôn có cơ hội tranh tài. Họ tranh tài không chỉ một lần, mà nhiều cuộc thi khác nhau dù không có gì mới hơn, không tiến bộ được gì nhưng vẫn thi.
Phía nhà sản xuất biết vậy nhưng vẫn chọn, vì chỉ có bấy nhiêu. Và rất tự nhiên, những thí sinh kém chất lượng vô tình trở thành con rối trong mắt khán giả lẫn đơn vị tổ chức. Khởi nguồn cho nhiều câu chuyện hậu trường tai tiếng, mà không mùa giải nào dư luận không được nghe: chuyện tình huấn luyện viên thí sinh, màn song tấu giữa phụ huynh K với thí sinh N, lộ bàn tay dàn dựng gia cảnh cho thí sinh TK, chọn bài ưu tiên cho gà nhà của PU.
Những thỏa hiệp ngầm
Tại một quán cafe nổi tiếng ở quận 1, TP.HCM, siêu mẫu K bất ngờ gặp chị đại diện nhà sản xuất chương trình Đ. Chị này hỏi ngay: "Hi em, em muốn tham gia gameshow này không, đến công ty chị làm hồ sơ nha". Cô nàng chân dài cũng đáp ngay: "Em vào chung kết không vậy chị", đáp lại là nụ cười bí hiểm.
Câu chuyện được người viết quên hẳn cho đến khi mùa giải đầu tiên của chương trình lên sóng truyền hình. Nhìn thấy chân dài K hôm nào chễm chệ được công bố vào chung khảo, khuôn mặt tươi rói đầy tự tin của cô, người viết không thể ngăn được câu hỏi "liệu có sự thoả hiệp nào không"?
Câu hỏi không chỉ dành riêng cho chúng tôi, mà cả với những vị khách được nghe lời mời chào to rõ của nữ nhân viên kia tại quán cafe hôm nào. Những cuộc thi đậm mùi chung chi, thoả hiệp ngầm như thế vẫn thản nhiên lan toả, bất chấp dư luận.
Thực tế, luôn cần và rất cần "sao" cho một chương trình truyền hình thực tế. Trong khi format tranh tài cũng dừng lại ở tài vặt, na ná nhau về nội dung, còn "sao" thật bận rộn nhiều show, đành vay mượn thoả hiệp đủ cách với "sao" trẻ, sao lắm chiêu cùng những hotboy, hotgirl lắm scandal.
Chính những cú bắt tay vội vàng, mang yếu tố áp phe, lấy danh tiếng của mình bắt nạt thí sinh khác, hay nâng đỡ cho thí sinh này chèn ép ngôi sao nọ... đẩy nhiều gameshow vào thế rượt đuổi thí sinh. Ca sĩ C, cùng lúc nhận được lời mời tham gia 3 gameshow, đi kèm luôn là lời hứa hẹn "em sẽ vào sâu", giám đốc âm nhạc sẽ chọn bài tốt nhất cho em.
Đến khi C đưa ra quyết định, anh ta mới nhận ra không riêng gì mình mà có thêm hai thí sinh khác cũng nhận được đề nghị tương tự trong khi đường vào chung kết chỉ có một. Biết bị dụ, anh chàng quyết tâm thi thật tốt để hút vote của khán giả nhưng vẫn nhận về kết quả bị loại trước toan tính khôn ngoan của BTC. Trong khi thoả hiệp luôn là lời nói gió bay và mấy ai dám đi tố, một khi vẫn muốn làm nghề, C buồn bã cho biết trước đêm thi sau cùng của mình.
Theo VietNamNet
-
1 giờ trước"Tôi đã mất đi nhiều thứ, bị người ta đồn thổi rất nhiều" – Siu Black nói.
-
2 giờ trướcSuni Hạ Linh đã có tiết mục mở màn tại Đạp gió 2024, tuy nhiên phần trình diễn của cô nhận phải nhiều ý kiến trái chiều.
-
15 giờ trướcLễ tang của ca sĩ Ngọc Diệp diễn ra riêng tư ở quê nhà, linh cữu sau đó được an táng.
-
1 ngày trướcSố lượng bài hát Taylor Swift ra mắt cho album mới khiến ai nấy đều phải thốt lên: Đúng là "con trâu nước Mỹ"!
-
1 ngày trướcQuang Linh nổi danh cuối thập niên 90 và đầu 2000 với giải thưởng "Làn sóng xanh". Thời trẻ, anh đi hát nhận cát-sê khủng, hiện tại tuổi U60, nam ca sĩ có cuộc sống ra sao?
-
1 ngày trướcDàn tỷ tỷ hốt hoảng với sân khấu ra mắt của Suni Hạ Linh tại "Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng" 2024.
-
1 ngày trướcCa sĩ Lương Ngọc Diệp qua đời đột ngột trong sự tiếc thương của người thân, đồng nghiệp. Lễ truy điệu và an táng ca sĩ được cử hành sáng 19/4 tại Hải Phòng.
-
1 ngày trướcMột ngân hàng tại Anh cho biết có thêm 600 người trình báo bị lừa tiền khi mua vé The Eras Tour. Tổng số nạn nhân bị lừa vì muốn gặp mặt Taylor Swift lên đến hơn 3.000 người.
-
1 ngày trướcCa sĩ Lương Ngọc Diệp qua đời đột ngột vào rạng sáng 18/4 khiến các đồng nghiêp bàng hoàng, tiếc thương vì mới 37 tuổi.
-
2 ngày trướcK-ICM là producer đầu tiên ngầm xác nhận việc tham dự mùa 4 Rap Việt.
-
2 ngày trướcTheo chia sẻ của người thân, ca sĩ Lương Ngọc Diệp vừa nhận kết quả ung thư máu sáng 17/4 và đột quỵ trong buổi chiều cùng ngày.
-
2 ngày trướcTin ca sĩ Lương Ngọc Diệp qua đời đột ngột ở tuổi 37 khiến nhiều đồng nghiệp bàng hoàng, đau xót. Sinh thời, cô sống tình cảm, được yêu quý.
-
2 ngày trướcCa sĩ Lương Ngọc Diệp vừa qua đời tuổi 37 sau thời gian điều trị tại bệnh viện nhưng không qua khỏi.
-
2 ngày trướcTiTi từng chia sẻ có con trai nhưng đến nay mới công bố những thông tin liên quan đến bé.
-
3 ngày trướcỞ tuổi 32, giọng ca The Voice được nhận xét ngày càng lên hương nhan sắc.
-
3 ngày trướcMỹ Tâm cúi người xin lỗi khán giả và khẳng định sẽ khắc phục việc hệ thống bán vé liveshow "My soul 1981" mùa 3 gặp sự cố.
-
3 ngày trướcTang lễ của ca sĩ Park Bo Ram (hưởng dương 30 tuổi) lúc 6h sáng 17/4 trong sự tiếc thương của gia đình, đồng nghiệp. Lễ tang được được tổ chức tại nhà tang lễ của Trung tâm Y tế Asan ở Songpa-gu, Seoul.
-
3 ngày trướcDù đang tiến dần đến quãng nghỉ nhập ngũ, nhóm nam triệu bản vẫn cực kỳ đắt show quốc tế.
Tin tức mới nhất
Hay nhất 2sao
-
4 ngày trước