Giật mình trước những bộ cánh xấu "không đỡ nổi" tại HHVN 2016

(2Sao) - Hoa hậu Việt Nam đã bước qua vòng chung khảo vào tối 17/7 tại Tuần Châu, thành phố Hạ Long

Bên cạnh những bộ cánh lộng lẫy tôn dáng thì vẫn còn đó những bộ cánh khiến ai cũng phải thốt lên : "Đây là thời trang hay là cái gì vậy trời"

Đây là thiết kế diêm dúa nhất cho trang phục dạ hội từ trước đến nay. Từ kiểu dáng
có quá nhiều bèo nhún cho tới chiếc cổ váy dựng đứng bùng nhùng một cách
khó hiểu

Nhan sắc xinh đẹp của thí sinh này phần nào bị lu mờ đi bởi chiếc đầm cô đang
 mặc. Họa tiết trên chiếc đầm có phần rối mắt và kém sang. Giá như cô ấy
chọn cho mình một chiếc đầm màu trơn thì có lẽ cô ấy đã tỏa sáng hơn


Phần chân váy bung xòe trông cô gái như vừa mọc lên từ một đống rơm

Màu đỏ có thể kết hợp đẹp cùng nhiều màu sắc khác nhưng với màu xanh cổ vịt
 lấp lánh thì đúng là xấu lại


Với những họa tiết rối răm, cô gái này như đang bị một bầy ong đất bu vào


Chiếc váy với kiểu dáng và màu sắc khá đẹp, nhưng sự nhàu nhĩ của nó khiến
người ta nghĩ tới việc cô vội lên sân khấu mà chưa kịp ủi đồ

Thí sinh 128 thiếu sự mềm mại khi mặc chiếc đầm tím này. Thực sư không hiểu
 ý đồ của nhà thiết kế là gì khi may chiếc đầm như vậy. Nhìn cô gái như đang ở
 trong một cái kén hơn là đầm dạ hội

Những chi tiết "lùm xùm" trước eo của thí sinh này khiến ai cũng phải thắc
mắc: cô gái này mất eo  hay đang cố tình che dấu điều gì

Thiết kế thừa quá nhiều chi tiết khiến bộ trang phục trở nên rối rắm và che lấp
hoàn toàn những đường cong quyến rũ

Đã pha mảng màu tạo điểm nhấn thì cần sự tinh tế và ý đồ. Thật khó hiểu ý
đồ thiết kế với sự xuất hiện của mảng màu đỏ
 

Bullcat
Theo Vietnamnet

Tin tức mới nhất