Hậu trường không phải ai cũng biết của Hoa hậu Việt Nam

Hậu trường không phải ai cũng biết của Hoa hậu Việt Nam Những bức ảnh long lanh, những khuôn hình lộng lẫy, rạng rỡ của các thí sinh Hoa hậu Việt Nam chỉ là thứ khán giả được thấy trên các phương tiện truyền thông.

Nhiều thí sinh chi 50-60 triệu thuê make-up riêng

Không ít cô gái Việt ôm ấp giấc mơ được cầm trên tay chiếc quyền trượng, được đội lên đầu vương miện Hoa hậu Việt Nam. Nhưng con đường chinh phục giấc mơ thì không bao giờ đơn giản.

Đã 2 năm liên tiếp tham gia make up cho các thí sinh Hoa hậu Việt Nam nên chuyên gia trang điểm Tony Nguyễn biết khá nhiều chuyện "chưa từng lên sóng" của cuộc thi này.

Anh chia sẻ: "Năm 2014, tôi là người make up riêng cho thí sinh Đồng Ánh Quỳnh và Lã Thị Kiều Anh. Lã Thị Kiều Anh đã lọt top 5 Hoa hậu Việt Nam và giành luôn giải người đẹp Tài năng năm đó. Tôi vẫn nhớ mãi khoảnh khắc cô gái bé nhỏ ấy được xướng tên là 1 trong 5 người đẹp nhất cuộc thi.

Những khuôn hình đẹp long lanh của các thí sinh Hoa hậu Việt Nam chỉ là thứ khán
giả thấy trên TV.


Những gì mình bỏ công bỏ sức để chăm chút, đầu tư mà được ghi nhận, được đánh giá cao, nó sẽ khiến mình như vỡ òa trong niềm vui niềm hạnh phúc.

Năm nay, tôi và ê-kip của tôi gồm 20 người được BTC Hoa hậu Việt Nam 2016 mời hỗ trợ cuộc thi và các thí sinh trong việc làm đẹp.

Là người trong hậu trường và kề cận các thí sinh suốt từ những ngày đầu tiên cho tới bây giờ là sắp tới vòng Chung kết, chúng tôi chứng kiến tất cả: Từ những niềm vui, những giọt nước mắt, thậm chí cả những vết thương của họ.

Mỗi ngày, tùy theo lịch trình mà BTC quy định, các thí sinh sẽ phải dành ra ít nhất là 1 tiếng để trang điểm trước mỗi hoạt động. Nếu ngày đó họ phải tham gia 3 chương trình thì họ sẽ phải make up 3 lần.


Tony Nguyễn chăm chút cho các thí sinh trước giờ thi.

Thông thường, cứ 5 giờ sáng, ê-kip của tôi và các thí sinh đã phải bắt đầu trang điểm. Vì số người make up ít hơn số thí sinh nên mọi người gần như phải xếp hàng chờ tới lượt mình được làm đẹp".

Cũng theo lời kể của chuyên gia trang điểm Tonny Nguyễn thì việc phải xếp hàng đợi đến lượt make-up đã khiến cho một số thí sinh cảm thấy bất an, lo lắng sẽ không được chau chuốt kĩ lưỡng.

Chính vì thế, có khá nhiều thí sinh đã chấp nhận bỏ ra một khoản tiền không nhỏ để thuê chuyên gia trang điểm riêng:

"Các thí sinh có điều kiện hơn sẽ đầu tư khá nhiều để mình tỏa sáng nhất có thể và cũng đỡ vất vả hơn trong cuộc thi.

Cụ thể, chỉ nói riêng chuyện make up, nếu thí sinh thuê riêng 1 người make up từ đầu tới cuối cuộc thi, họ sẽ phải chi ra ít nhất 40 triệu đồng.

Trung bình, nếu tính cả chi phí đi lại, ăn ở cho người make up riêng thì con số sẽ rơi vào khoảng 50-60 triệu.

Nếu thuê 1 người make up riêng, họ sẽ có thêm thời gian để nghỉ ngơi, không phải chờ tới lượt được làm đẹp. Ngoài ra, người make up cũng sẽ có thời gian để trau chuốt cho bạn đó nhiều hơn",
Tonny Nguyễn tiết lộ.

"Khi tới với cuộc thi, thí sinh nào cũng rất xinh tươi, rạng rỡ nhưng khi rời khỏi cuộc thi,
 các bạn đều xấu và gầy đi rất nhiều".


Có thí sinh bong gân, cháy nắng vì luyện tập

Mặc dù chỉ phụ trách công việc make-up nhưng Tonny Nguyễn rất quan tâm và theo sát các thí sinh trong mọi hoạt động.

Anh cho biết, để có những bức ảnh lung linh, những bước đi chuyên nghiệp các thí sinh Hoa hậu Việt Nam đã phải tập luyện rất vất vả dưới thời tiết nắng nóng, khắc nghiệt:

"Lịch trình làm việc của các thí sinh trong suốt 1 mùa thi khá dày và vất vả. Trung bình, mỗi ngày họ chỉ được ngủ khoảng 4 tiếng, hầu như cả ngày phải đứng trên đôi giày cao gót, phải phơi nắng hoặc phải di chuyển rất nhiều.

Từng ngày của cuộc thi là từng ngày làn da của các thí sinh bị sạm đen trông thấy. Sau mỗi ngày thi, họ sẽ trở về với làn da cháy nắng, sần sùi hoặc với gương mặt lấm tấm những nốt mụn vì trang điểm nguyên ngày, lỗ chân lông bị bít sẽ nổi mụn.

Thông thường, khi tới với cuộc thi, thí sinh nào cũng rất xinh tươi, rạng rỡ nhưng khi rời khỏi cuộc thi, các bạn đều xấu và gầy đi rất nhiều.

"Để lọt vào Chung kết Hoa hậu Việt Nam, mỗi cô gái không khác gì những chiến binh".

Việc các thí sinh ngủ gà ngủ gật trong lúc trang điểm là chuyện rất thường tình. Đứng trên giày cao gót nhiều, có em trở về với đôi chân sưng phồng, nhiều nốt phỏng rất đau, thậm chí là bong gân, sai khớp…

Trực tiếp nhìn thấy những chấn thương, sự mệt mỏi của các thí sinh, dù không phải người thân hay ruột thịt nhưng mình cũng cảm thấy rất xót các bạn ấy.

Những gì mọi người thấy trên TV, trên báo chí là các thí sinh chỉ việc diện đồ đẹp, diễn thật "sâu" trước ống kính. Không ai biết rằng thực sự, các em đã phải vất vả và nỗ lực nhiều như thế nào.

Để lọt vào Chung kết Hoa hậu Việt Nam, mỗi cô gái không khác gì những chiến binh. Chiếc vương miện Hoa hậu hay những danh hiệu của cuộc thi chỉ là bằng chứng cho những gì họ đã vượt qua.

Chính sự nỗ lực, cố gắng của các thí sinh mới là điều làm nên danh giá và ý nghĩa cho vương miện hay danh hiệu đó".

Theo Tri thức trẻ

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao