Người mẫu Nga trải lòng chuyện bị nuôi như ‘búp bê sống’

Angelia Kenova, nàng mẫu 28 tuổi nổi tiếng với vẻ ngoài như búp bê Barbie, cho biết cô luôn bị gia đình kiểm soát chặt chẽ để sống cuộc đời của búp bê.

Angelica Kenova là người mẫu đến từ Moscow, Nga. Dù đã gần 30 tuổi, cô vẫn sống dưới sự kiểm soát quá mức của bố mẹ, nhằm giữ gìn vẻ bề ngoài như “búp bê sống”.


Để có được cơ thể đúng chuẩn búp bê, cô phải sinh hoạt, tập luyện và ăn uống trong điều kiện rất khắc nghiệt. Hiện tại, cô chỉ có trong lượng cơ thể 38kg, với vòng eo 50cm và mặc áo cúp ngực cỡ lớn (32E).  


Những bài tập của cô được thiết kế đặc biệt để mang lại vòng 2 tí hon, cùng vòng một và vòng 3 nảy nở hết mức có thể.  


Kenova chia sẻ rằng ngay từ khi mới chào đời, cô đã được ăn mặc và trang điểm như búp bê. Đến nay, cô vẫn không được tự ý mua đồ riêng nếu không được mẹ cho phép. 


“Bố và mẹ tôi không muốn tôi bước ra khỏi nhà, và tôi thậm chí còn không được mua đồ nếu không có mẹ ở đó. Bà ấy muốn lựa những trang phục ôm sát và tôn lên những đường nét cơ thể tôi”. 


Bên cạnh đó, cuộc sống tình cảm của người mẫu cũng bị kiểm soát chặt chẽ. “Mẹ tôi yêu cầu được có mặt trong bất cứ cuộc hẹn hò nào của tôi. Tôi phải đặt bàn cho 3 người, để bà ấy có thể ngồi cùng khi tôi đang ăn tối”, cô nói.


Cô cũng buồn bã cho biết dù có trưởng thành đến mức nào, cô cũng không thể sống cuộc sống độc lập. “Tôi hiểu chuyện mẹ luôn đi cùng mình đến mọi buổi hẹn hò thật tệ hại, và tôi cần phải độc lập, nhưng tôi không thể làm gì khác. Nếu tôi quyết định sống riêng hay làm gì chống lại cha mẹ, tôi sẽ gặp rắc rối lớn”. 


Dù vậy, Angelica vẫn luôn hy vọng đến một ngày nào đó, cô sẽ tìm được “chàng hoàng tử” đích thực của đời mình, và điều quan trọng nhất chính là người ấy phải được cha mẹ cô chấp nhận. 


 “Tôi không thích những chàng trai ngọt ngào và đáng yêu. Tôi thích những người mạnh mẽ, có đôi mắt phản ánh được sức mạnh và sự tự tin của chính họ”, cô nói.  


Sinh ra trong gia đình khá giả, Angelica cho biết cô được hưởng những điều kiện tốt nhất ngay từ khi mới lọt lòng. Khi lớn lên, cô cũng được nuôi dạy trong môi trường giáo dục đắt đỏ bậc nhất mà tiền bạc có thể mua được.  


 “Tôi được nuôi dạy như một nàng công chúa, không bao giờ được bước ra khỏi nhà, hẹn hò với những chàng trai hay có những trải nghiệm người lớn một cách bình thường. Vì vậy mà, tôi không thể sống cuộc sống bình thường, tôi sống như một búp bê”. 


“Mẹ tôi yêu vẻ đẹp mảnh dẻ của những búp bê Barbie, mái tóc vàng óng ả, gương mặt đáng yêu và những bộ trang phục đẹp đẽ. Bà ép tôi phải trở thành hình tượng giống hệt như vậy”. 


Và sau những lần ăn mặc, trang điểm giống hệ búp bê như thế, Kenova lại phải trình diện trước gương hàng giờ liền để cha mẹ và bạn bè của họ ngắm nhìn. “Mọi người đều gọi tôi là búp bê Barbie của Nga”. 

Phát biểu trước báo giới, Kenova tự nhận là một nhà tâm lý học trẻ em, nghệ sĩ ballet và một người mẫu. Cô thường xuyên đăng tải những bức ảnh bán khoả thân dưới sự cho phép của bố mẹ.
Theo Zing
 

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao