Sao Việt quyết đọ 'túi tiền' với Lý Nhã Kỳ khắt khe quyền lực

- Sự tham gia đấu giá của nhiều gương mặt hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật nổi lên như một nhân tố mới khiến chương trình có một sự lột xác hoàn toàn.

Tuần trước, chủ đề Cảm hứng từ hương thơm đã lan tỏa khắp sân khấu thì trong liveshow 7 vừa qua, các nhà thiết kế trẻ đã thử sức với chủ đề Thời trang cho người nổi tiếng. Hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật, những bộ trang phục họ mặc không chỉ đẹp mà còn phải toát lên vẻ tinh tế và sang trọng để nổi bật trước công chúng. Điều này đòi hỏi các nhà thiết kế trẻ phải thật khéo léo trong việc lựa chọn chất liệu và thiết kế kiểu dáng thật ấn tượng và đẹp mắt.

Tuần trước, màn đấu giá của 3 nhà đầu tư có phần nhạt nhòa bởi thiếu phần tranh luận sôi nổi thì tuần này, sự tham gia đấu giá của nhiều gương mặt như Diễm My 9X, Hoa hậu Diễm Hương, Lý Nhã Kỳ, ca sĩ Diệp Lâm Anh, Trà Ngọc Hằng, Nathan Lee... nổi lên như một nhân tố mới khiến chương trình 'lột xác' hoàn toàn. Những màn đấu giá sôi nổi, kịch tính, thể hiện rõ sự yêu thích và mong muốn sở hữu BST của những nhân vật khách mời đã giúp tăng sức nóng cho chương trình.



Hà Duy từng chia sẻ về BST “Nguồn cội”: “Chủ đề tuần này đòi hỏi sự công phu và cầu kì, do vậy tôi đã chọn những chất liệu có độ dày nhất định nhằm tạo kiểu dáng đứng để làm toát lên vẻ sang trọng và quyến rũ. Bộ sưu tập lần này của tôi bao gồm hai bộ đầm dạ hội và một bộ vest nam. Đối với đầm dạ hội tôi thiết kế theo dạng yếm đào ngày xưa để mang hơi thở Việt. Tôi mong muốn các nghệ sỹ Việt Nam thể hiện đậm tinh thần dân tộc khi mặc những trang phục này trên những sự kiện thảm đỏ quốc tế.”


Tuy gam màu xanh không phải là gam màu thường được sử dụng trong những sự kiện thảm đỏ, nhưng việc kết hợp phụ kiện và trang sức hết sức tinh tế đã giúp BST ghi điểm trong mắt người đối diện. Với những đường cắt 3D tinh tế và bứt phá của NTK trẻ cùng mong muốn đưa hình ảnh của chiếc áo yếm Việt Nam cách điệu ra những sự kiện quan trọng cả trong và ngoài nước, BST “Nguồn cội” đã làm không ít người nổi tiếng như Ngọc Hân, Nathan Lee, Thúy Hạnh, Trà Ngọc Hằng “đứng ngồi không yên” khi mức đấu giá liên tục được đẩy lên một cách mạnh mẽ và quyết liệt hơn hẳn những gì các nhà đầu tư đã làm trong những tuần trước. BST nàycuồi cùng đã thuộc quyền sở hữu của Nathan Lee khi anh đưa ra mức giá 200 triệu đồng.


BST “Bất tận” của NTK Tăng Thành Công là sự kết hợp hoàn hảo của chiếc đầm đuôi cá quý phái sử dụng chất liệu chủ đạo là kim sa – loại chất liệu không thể thiếu của những sự kiện thảm đỏ cùng bộ vest đen cổ điển lịch lãm. Không thể kiềm lòng trước sự quyến rũ và kiêu sa của BST, Hoa hậu Diễm Hương đã cực kì quyết đoán khi bất ngờ đưa ra mức giá 100 triệu đồng để mua bằng được BST này.


Khác với hai NTK đã có nhiều năm kinh nghiệm trong việc thiết kế trang phục cho người nổi tiếng kể trên, NTK trẻ Quảng Trọng Quang Nhật một lần nữa gây ấn tượng với BGK và khán giả khi BST “Giấc mộng đêm hè” của anh đã khiến cho Lý Nhã Kỳ - vốn nổi tiếng “khắt khe” trong màn đấu giá, đã không thể đứng ngoài cuộc chơi được nữa. BST của anh được cô mua lại với mức giá 80 triệu đồng sau khi chiến thắng Diễm My 9X.





Ngô Khánh Vân và Phạm Hữu Sang là hai NTK trẻ tuy đã nỗ lực rất nhiều nhưng phía BGK vẫn đánh giá BST của họ còn bộc lộ nhiều khuyết điểm kỹ thuật và cần phải tiết chế hơn nữa. Cuối chương trình, Ngô Khánh Vân là cái tên được xướng lên để nói lời chia tay với cuộc thi. Ở những tuần trước, NTK Phạm Hữu Sang cũng đã 2 lần lọt vào Top thí sinh nguy hiểm. Nếu không tiếp tục nỗ lực tăng tốc hơn nữa trong đêm thi tuần sau, rất có thể Hữu Sang sẽ là thí sinh tiếp theo phải rời cuộc chơi.

Phương Trần

Tin tức mới nhất